1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin, hỏi thăm, hẹn hò, chúc mừng sinh nhật.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Không khí dạo này đi xuống quá nhỉ ,chẳng có gì vui cả,hay lại sắp giống như gà HP rồi
    Nhắn 1 người
    Này trẻ con và đàn bà vừa thôi,toàn để bụng chuyện linh tinh,1 cái hẹn bị lỡ mà chưa hẳn phải do em làm ,mà như thế à.Từ hồi vào box Gà đến giờ anh em ta chơi với nhau thế nào
    Em thấy sao nói vậy ,ông anh tốt tính đấy,nhưng hơi trẻ con và đồng bóng quá .
    Cảm thấy ko thích thì nói ra 1 câu,đếch bao giờ anh em ta phải nhìn mặt nhau đâu,thế cho nó nhanh,chứ ăn nói cái kiểu trên phân "từ giờ đếch hẹn gì với mày" thì nghỉ đi ,mk
    Được forever_autumn sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 31/05/2004
    Được forever_autumn sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 31/05/2004
  2. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    trong tuần này sẽ làm 1 quả vậy chứ cứ như thế này mãi ai cũng cảm thấy khó chịu cả đâu phải chỉ có mỗi mình mày. nếu thích một ngày trong tuần này làm một phát đi gọi là giải toả tâm lí cho mọi người. đâu phải chỉ mỗi mày đâu.
  3. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tuần này ko được,để tuần sau thì tưng bừng hơn,đi uống mịa nó rượu đi,lâu quá rồi ko say ,giải toả hết ức chế và mâu thuẫn luôn,nếu mà ko hết được thì chịu ,đếch nhắc đến nữa,coi như đíu biết nhau,sự thật mất lòng,nhưng mất lòng trước,được lòng sau
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Mẹ. Các bố cứ lúc nào cũng kêu chán. Lâu rồi không off. Box tổ chức off nhớn phát đê !
  5. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy bài kêu gọi Ofline của Minh@ thế này thì làm sao mà chịu nổi chứ. Mọi người đâu cả rồi đáp ứng nguyện vọng của Minh@ đê . Hơn nữa lâu rồi cũng chưa gặp mấy mĩ nhân Box Gà nhớ quá cơ.
  6. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    To all ; Chọn ngày đẹp phát nhỉ ???
  7. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau 209 xong đồ án chưa,10-6 bạn bảo vệ xong ,tuần sau vẫn chưa đi được rồi,để hẳn sang tuần sau nữa đi .
    Lâu ko dựa vào em Pam ,nhớ quá cơ
  8. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Chuối không tưởng tượng nổi. bây giờ ông phải đổi cái tilte thành " dũng sĩ diệt Pam mới đúng "
  9. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải cái quán mà hội mình vẫn hay vào ko hả anh chị? Nếu đúng thì em thấy nó viết chả giống ở ngoài gì cả
    -------------------------------------
    Quán cuối tuần: Ong Rừng trong phố

    [​IMG]

    Bên trong quán Ong Rừng.
    Nằm trong phố nhỏ Ngũ Xã (hồ Trúc Bạch, Hà Nội), Ong Rừng không hề bị lu mờ bởi những cửa hàng, cửa hiệu xung quanh. Quán thu hút người đi qua đường bằng những cái riêng của mình.
    Đó là chiếc biển hiệu được kết bằng những chú ong rừng, những tổ ong nhỏ trong góc nhà, những chum đựng rượu và màu của quán - màu của tre, của gỗ. Quán chia ba tầng, nối với nhau bằng cầu thang thật nhỏ, gọn. Mỗi tầng được thiết kế theo một phong cách khác nhau. Tầng trệt là thế giới của tre. Men theo hành lang ghép bằng những thân tre lên tầng trên, bạn được đưa đến một không gian tĩnh lặng.Không ồn ào, thực khách có thể vừa nhâm nhi chén rượu, vừa thả hồn theo tiếng nhạc. Thoảng đâu trong gió là tiếng của làng nghề Ngũ Xã, tiếng chuông chùa Trấn Quốc.Ong Rừng đã thu hút được khách hàng bởi các loại rượu ngon có tiếng. Cốt rượu chính là loại rượu thượng hạng của Kim Sơn, kết hợp với các loại thảo dược, ong rừng, hạ thổ đúng 100 ngày, khi đã hấp thụ đủ tinh túy của đất trời mới đem ra bán. Chủ quán còn mời một người sành rượu về ?ochăm sóc? những chai rượu quý. Hơn thế nữa, ông chủ còn tạo ra một loại rượu dành riêng cho phái đẹp có tên Mỹ tửu. Mỹ tửu nhẹ nhàng, có vị ngọt, thơm được chị em rất thích.Quán có thể phục vụ khoảng 120 khách với nhiều món ăn không lạ nhưng khá đặc sắc và phù hợp với từng loại rượu. Khi đến quán nếu cần, bạn có thể nhờ đầu bếp tư vấn món ăn cho phù hợp với loại rượu bạn đã chọn như đậu rang muối ớt (10.000 đồng/đĩa), đậu chiên trứng muối (10.000 đồng/đĩa); cải thảo xào cay (10.000 đồng/đĩa); nộm xách bò thập cẩm (15.000 đồng/đĩa)... hoặc gọi một nồi lẩu gầu bò (60.000-80.000 đồng/nồi), món ăn đặc biệt của quán, vừa ngon vừa giã rượu.
    (Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Chính hắn, vừa đi về xong
    Nhắn FA : Tôi ko để ý gì chuyện này nhé đứng có quan trọng hoá lên. "Chỉ có một lần lỡ hẹn" nghe bình thường thôi nhưng mà lỡ hẹn theo kiểu tự nhiên ko thích đi nữa nên ko đến mà không thèm gọi thông báo. Có đáng bực mình không. Đang bực mình trách vài câu lại đíu thèm để câu trách vào tai lại đi rêu rao cái gì ai đàn bà với trẻ con.
    Mà có chơi thế nào thì tôi mới trách với chửi theo cái cách giận dỗi như thế. Đã có người (mà chú biết) sau một lần tương tự tôi không nói một lời trách móc, vẫn cười nói bình thường như không có chuyện gì nhưng mà quan hệ thay đổi hẳn. Với một người ko thân thì ko đáng để 1 chút suy nghĩ gì, chú hiểu chứ.
    Câu như thế mà cho là trên phân thì quá thiển cẩn. Tự chú đánh giá.
    Còn cái câu mà không một ai có thể mắc lỗi với tôi 2 lần cùng một lỗi giống nhau thì không sai đâu, Nhiều chuyện phức tạp với nghiêm trọng hơn nhiều đấy. Nếu thân hơn chút nữa thì tôi không cần nói thì chú cũng đã tự biết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này