1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin, hỏi thăm, hẹn hò, chúc mừng sinh nhật.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    To all: Hôm qua mọi người đón Mod Sì Gòn có vui vẻ không. Tiếc hùi hụi đấy nhá. Bây giờ không có thời gian đi chơi thường xuyên với các Gà nên phải để cái Title nghe rất chi là chim cú. Nên bi giờ phải chăm chỉ vào đây nhắn tin cho mọi người, nếu cuộc vui nào vào cuối tuần là tớ có thể OK được.
    To Z: Tớ chưa sờ tí gì vào cái tập tài liệu của cậu nhưng cố gắng thứ 6 tuần này sẽ xong, tớ sẽ fax sang công ty cậu những đoạn cần thiết, vì cuối tuần này tớ không ở HN, mà tối nào tớ cũng phải đi học hết..Cậu cho tớ số fax của công ty nhé.À này, vừa đi làm đúng dịp cuối tháng nên đã được lĩnh lương rồi nhé. Cực sướng.
    To Minh@: Chim cú cậu cực kỳ luôn, mấy lần thấy online mà không thấy nhắn gì với tớ việc tớ nhờ cậu. Hay ít ra cậu đổi số điện thoại rồi cũng nhắn cho Z hoặc ai đó biết để tớ còn có số mà liên hệ với cậu chứ.Còn nhớ tớ nhờ cái gì không?
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    bài thơ con cóc này của tôi chưa có tên nhờ DXQMT đặt hộ cho .
    Đi xuyên qua mùa thu
    Rồi sẽ đến mùa đông
    Tiết trời đông lạnh lắm
    Em chịu được không em ?
    Sao không ở với mùa thu ?
    Tiết trời thu đẹp lắm
    Hoa sữa toả hương thơm
    Làm lòng em dịu nhẹ
    Không như trời mùa đông
    Làm lòng em buốt giá
    Hay là mùa đông có
    Người ấy của lòng em ?
    Đã bỏ mùa thu đi
    Mang theo trái tim em
    Nên em đã đến đông
    Mong gặp lại người ấy .
    Ôi tình yêu của em
    Thật chân thành cao cả
    Anh ước sao được nhận
    Một chút tình yêu đấy
    Để lòng đỡ giá lạnh
    Giữa muôn vàn cô đơn .
    XQ.
  3. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Sao biết thế? Á à ... chú lày náo nếu quá, toàn đi dòm trộm 2lẻ9 thôi nhá.
    [​IMG]
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thì chính anh kể với em mà anh đã quên roài à?Anh già rồi đấy.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì đặt tên là "bài thơ mùa thu" cũng được.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, vừa gọi điện nghe tin Minh@ định đi đón tớ, rồi conhui còn bảo là mất một cây nhạc Trịnh là tớ xúc động quá. Minh@ ơi, vào ngoại thương tìm thì không thấy tớ đâu. Vì tớ được miễn mấy môn phụ nên không phải đi học thứ 3 và thứ 6, các môn ấy học bên ngoại thương.còn môn chính lại học chỗ khác.
    Lần sau nhá, vào các tối thứ 2,4,5 nếu các Gà muốn rủ tớ bùng tiết thì đến tìm tớ tại tầng 3 phòng số 2, lớp Anh 2 Trường Trung học cơ sở GIảng Võ trên đường Trần Huy Liệu nhá. Tớ sẽ bùng đi hát hò theo các cậu.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 27/11/2003
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    To 209: Phong ơi, tớ nhớ cậu da diết, nhớ mãnh liệt ( hic...ko biết nhớ nó hay nhớ chiến lợi phẩm nhỉ?) Hôm qua 2 lần tớ gọicho cậu nhưng cậu đều tắt máy là sao? Cậu dã man lắm....
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi.....&nbsp;
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.
    What I hear when you don''t say a thing.........


    Nothing gonna change my love for you.

  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Dã man thế.Có gì thì nhỏ to với nhau thôi chứ ai lại lên đây bù nu bù noa thế.
    To congchua: Diệp ơi tớ nhớ cậu tha thiết, nhớ khôn xiết.Hôm qua tớ gọi cho cậu 20 nần mới biết cậu ko dùng máy nữa.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thế mà còn cứ chối


    Nothing gonna change my love for you.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này