1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin miễn phí.....for you and for me......

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi girlyeumautim, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic...........bác suy luận khá logic dưng mờ những chuyện tênhí như thía này thì ko thể chỉ có logic thôi ko chưa đủ đâu, nó còn bị tác động bởi các yêu tớ khách quan và chủ quan nữa chứ, bác chẳng tính gì cả.
    Nếu như iem mà là học sinh giàu thì tụi gì em phải mong mọi người giúp đỡ, sự thực nó thường phũ phàng dưng mờ em vẫn phải chấp nhận cái sự thực là em đang hổng có xiền để xài. Chồng cũ ơi, kon gái ơi......cứu girl với nèo...............

    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chồng cũng còn đói thì làm sao cứu vợ được nữa chứ . Vợ về có chút gì chu cấp cho chồng và kon không ?
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Lòi cái đuôi ra rồi nhé, vợ nhờ vả có chút xíu thế thôi mà đã từ chối rồi, thế mà mấy iẻm nhờ cái là tít hết cả mắt mũi lên, làm cho bằng được, ghét cái mẹt, đúng là có mới nới cũ mà, hic hic..............
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nuôi mình còn không xong thì làm sao đèo bồng ai nữa chứ . Chắc giờ lão í đang tìm người để nuôi lão nên mới có cái title la kẻ đi tìm vợ chứ . Bỏ lão í đi pà chị girl ơi , iem tìm cho pà chị người khác .
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  5. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0

    Ku nèo mà dại dột thía ?
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là bỏ thế nào ? Tìm là tìm thế nào ? Tôi vưỡn còn sống lù lù đây , đố ku nào dám léng phéng với vợ tôi đấy ! .
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    To KQR@: Thanks iem nhá, chị muốn dứt áo ra đi với ông này lâu lắm rồi, dừng mờ ko nỡ dứt nên mới ra nông nỗi này đấy em ạ. Dưng mờ hổng sao, iem cứ kiếm cho chị "ANH" khác, nếu thấy được là chị có động lực để bỏ ông này ngay ấy mờ, chứ hiện tại bi giờ, bỏ ông ý thì chị cô đơn mất, mà chị sợ nhất trên đời này là sự cô đơn đấy.
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    Cẩn thận chẳng phải tìm đâu xa, có khi chính là.....cu em đấy BBB_hp ạ..........[:D]
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thôi anh ơi, cho em xin 2 chữ bình yên đi, anh định cho em chống ề hay sao mà nói như thía, anh có vợ mới thì cũng phải để em có chồng mới chứ lị, nói như anh thì làm em còn đường nào mà làm ăn nữa, mất hết hàng họ hết trơn hà............
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  10. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0


    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi

Chia sẻ trang này