1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN MIỄN PHÍ ........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi monterlovely, 03/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    eo ơi,hôm nay mới biết BTM bận rộn đến mức nào,hic,thảo nào lúc nào cũng kêu ốm đau dặt dẹo,hhuhu từ lâu lắm roài(hehe hình như là từ cái hồi bắt được bóng dáng thiên thần thì phải)chẳng thấy nhắc nhở đến bạn thân mến cái qué rì nữa....đau lòng quá,tủi thân quá...ghét quá...ức chế quá....bực mình oánh cho phát giờ
  2. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    To HPC : Dạo này em là em hơi bận lên thành thật xin lõi mọi người em ít có thời gian lên post bài wá ... mà có sự kiện gì thì hãy nhắn vô Yahoo cho em nhé .. em chỉ có thể ghé qua đọc cái là lượn thôi ..............
    To Huyền : lâu lắm rồi mình ko gặp cô bạn HATMIT của mình ở trong NAM rồi nhé ... nhớ quá ....
    To Congai 19 và NBMT : chả có thời gian rủ 2 cô bạn của mình đi chơi cùng ... buông nhẩy...........

    To anh yann , ROket và ngocconuong : tình hình xem sao chứ HPC có nhiều việc vui mà ko có máy ảnh để chụp gởi lên cho những người ở xa xem là rất rất bất tiện ...........
  3. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    To HPC : Dạo này em là em hơi bận lên thành thật xin lõi mọi người em ít có thời gian lên post bài wá ... mà có sự kiện gì thì hãy nhắn vô Yahoo cho em nhé .. em chỉ có thể ghé qua đọc cái là lượn thôi ..............
    To Huyền : lâu lắm rồi mình ko gặp cô bạn HATMIT của mình ở trong NAM rồi nhé ... nhớ quá ....
    To Congai 19 và NBMT : chả có thời gian rủ 2 cô bạn của mình đi chơi cùng ... buông nhẩy...........

    To anh yann , ROket và ngocconuong : tình hình xem sao chứ HPC có nhiều việc vui mà ko có máy ảnh để chụp gởi lên cho những người ở xa xem là rất rất bất tiện ...........
  4. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    To P.... : chỉ trong những lúc đau khổ nhất vì thấy mình thừa thãi em mới có cái quyết định điên rồ này , chia tay để anh không phải thấy em bị coi thường đến như thế nào , để không thấy em chẳng là gì trong cái gia đình mà lúc nào anh cũng nghĩ em được cưng chiều , nhàn hạ , sung sướng . Anh có biết tại sao yêu em mà anh luôn nhận được lời từ chối khi anh đòi đến nhà em không ? sao em không cho ai biết là em có người yêu không ??? Em sẽ bị dè bỉu , mỉa mai , coi thường và bị goi là NGU ......hahaha , em không hiểu , yêu nhiều quá thì có tội gì anh nhỉ ? Chỉ thương anh buồn rồi nghĩ em này nọ , nói em thương hại anh , yêu anh chỉ vì tình cảm của anh dành cho em ....... Đến bây giờ chưa ai hiểu .........em căm ghét cái gia đình mình như thế nào .
    Em đã thử chia sẻ , đã thử tâm sự hàng chục lần , cuối cùng vẫn một kết quả duy nhất , người ta nghe chỉ để nghe , em biết không ai tin nó là sự thật .......em rút cho mình kinh nghiệm là không nói cho anh bất cứ điều gì ......khi nào anh biết có ngạc nhiên không ? Em hình dung ra cái ngày anh biết nó là như thế chắc buồn cười lắm nhỉ !!!!! Ừ , biết làm gì hơn , vốn dĩ đã như thế mà .Em chẳng thèm mặc cảm nữa , đến đâu thì đến , em hy vọng một ngày em có thể dứt ra được để một mình tự do tự tại ...........và hy vọng anh hiểu em chứ không như những người khác .
    To me ....... : Hơ hơ , có ai nghĩ cái khẩu hiệu tiền là tất cả nó quan trọng như thế nào với gia đình mình không nhỉ , đôi lúc buồn cười đến chảy nước mắt ......mà đâu chỉ có thế ..........còn nhiều , nhiều nữa cơ ....ui , buồn cười quá .
  5. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    To P.... : chỉ trong những lúc đau khổ nhất vì thấy mình thừa thãi em mới có cái quyết định điên rồ này , chia tay để anh không phải thấy em bị coi thường đến như thế nào , để không thấy em chẳng là gì trong cái gia đình mà lúc nào anh cũng nghĩ em được cưng chiều , nhàn hạ , sung sướng . Anh có biết tại sao yêu em mà anh luôn nhận được lời từ chối khi anh đòi đến nhà em không ? sao em không cho ai biết là em có người yêu không ??? Em sẽ bị dè bỉu , mỉa mai , coi thường và bị goi là NGU ......hahaha , em không hiểu , yêu nhiều quá thì có tội gì anh nhỉ ? Chỉ thương anh buồn rồi nghĩ em này nọ , nói em thương hại anh , yêu anh chỉ vì tình cảm của anh dành cho em ....... Đến bây giờ chưa ai hiểu .........em căm ghét cái gia đình mình như thế nào .
    Em đã thử chia sẻ , đã thử tâm sự hàng chục lần , cuối cùng vẫn một kết quả duy nhất , người ta nghe chỉ để nghe , em biết không ai tin nó là sự thật .......em rút cho mình kinh nghiệm là không nói cho anh bất cứ điều gì ......khi nào anh biết có ngạc nhiên không ? Em hình dung ra cái ngày anh biết nó là như thế chắc buồn cười lắm nhỉ !!!!! Ừ , biết làm gì hơn , vốn dĩ đã như thế mà .Em chẳng thèm mặc cảm nữa , đến đâu thì đến , em hy vọng một ngày em có thể dứt ra được để một mình tự do tự tại ...........và hy vọng anh hiểu em chứ không như những người khác .
    To me ....... : Hơ hơ , có ai nghĩ cái khẩu hiệu tiền là tất cả nó quan trọng như thế nào với gia đình mình không nhỉ , đôi lúc buồn cười đến chảy nước mắt ......mà đâu chỉ có thế ..........còn nhiều , nhiều nữa cơ ....ui , buồn cười quá .
  6. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    To H : cô bạn của tôi sao chất chứa nhiều tâm sự .....
    gởi lời nhắn đến P ??? người đó là ai vậy H ơi ...
    Mình không hiểu lắm về những điều H nói ... Mình nhớ mình có tâm sự với H những điều tương tự ... vậy giờ H đang nói đến ai thế ???? tớ không hiểu ... thực sự không hiểu
  7. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    To H : cô bạn của tôi sao chất chứa nhiều tâm sự .....
    gởi lời nhắn đến P ??? người đó là ai vậy H ơi ...
    Mình không hiểu lắm về những điều H nói ... Mình nhớ mình có tâm sự với H những điều tương tự ... vậy giờ H đang nói đến ai thế ???? tớ không hiểu ... thực sự không hiểu
  8. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    To Monter : nếu tui gửi mess cho ông sẽ to Monter chứ kô phải to P đâu , anh iu của tui á
    Pậy pạ , ông làm seo giống tui được , vớ vỉn , đừng có mà tưởng bở nhá .
  9. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    To Monter : nếu tui gửi mess cho ông sẽ to Monter chứ kô phải to P đâu , anh iu của tui á
    Pậy pạ , ông làm seo giống tui được , vớ vỉn , đừng có mà tưởng bở nhá .
  10. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    To P ( lão monter kô được tưởng bở nữa đâu nhá ) :
    Em đem cái hình anh gửi cho em làm chữ ký nhé , bởi vì em tự hào lắm mừ , tại sao không nhỉ ........????? iloveu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này