1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN MIỄN PHÍ ........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi monterlovely, 03/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    to thành viên mới ... gởi đến thành viên cũ : khổ wá chán wá ,,,, trời nó lóng thành ra nhiều vấn đề nó xảy ra wá ,,,, thôi chả nói nữa ... mệt ... tốn hơi ....
  2. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Chán ốm
  3. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Chán ốm
  4. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em One_in_a_bluemoon có vài dòng phúng điếu mấy người vắng mặt lâu lâu như tụi anh ..... anh vừa ngồi viết vài dòng cảm tạ này mà tay không ngừng quẹt nưóc ........................ mũi (anh bị cảm cúm mấy hôm rồi) ..... Gì chứ lần sau gặp, em sẽ là người được ôm hôn nhiều nhất và được nhiều kẹo nhất.
    Còn chú ngoclong thì không biết sao lặn mất tăm, không sủi bọt. Vắng mấy bài <hàng bulgari chất lượng cao> của chú ấy, diễn đàn cũng là bớt náo nhiệt.
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em One_in_a_bluemoon có vài dòng phúng điếu mấy người vắng mặt lâu lâu như tụi anh ..... anh vừa ngồi viết vài dòng cảm tạ này mà tay không ngừng quẹt nưóc ........................ mũi (anh bị cảm cúm mấy hôm rồi) ..... Gì chứ lần sau gặp, em sẽ là người được ôm hôn nhiều nhất và được nhiều kẹo nhất.
    Còn chú ngoclong thì không biết sao lặn mất tăm, không sủi bọt. Vắng mấy bài <hàng bulgari chất lượng cao> của chú ấy, diễn đàn cũng là bớt náo nhiệt.
  6. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Thấy bóng dáng của ngocconuong vào mà không chịu đọc tin nhắn rùi. Lại phải mờ mẫm đến tận nhà ... hic
  7. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Thấy bóng dáng của ngocconuong vào mà không chịu đọc tin nhắn rùi. Lại phải mờ mẫm đến tận nhà ... hic
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi thăm khéo kìa mình ơ là mình.
    Chào em, anh vẫn khoẻ. Cơm ăn ba bữa quần áo mặc ...cả ngày và cũng như đang muốn bốc hơi dần như cái "cục gạch" của em đây. Nhưng có thương thì thương lấy cái bản thân anh thôi, chứ thương gì cái cục gạch ấy. Nó vẫn "gạch" không chịu biến đi đâu, và cũng "chưa thèm di chuyển" (cái này cho anh xin lỗi tập hai), còn cái thân của anh thì ngắn ngủi lắm .... (khóc điếu nè : "Ối các con của bố ơi. Phen này thì bố bóc hơi đến nơi rồi.... hời").
    Dù sao đi nữa vẫn cảm ơn em đã có lời .... phúng điếu. Muộn còn hơn không. Anh đây có về với đất .. .. nhầm, về với đóng sách vở cũng không hối tiếc. Môn thi đầu tiên thuận chèo mát mái. Nhưng mà ..."chèo đi ráng thứ ... n" - nếu em nhớ bài "Khúc hát người lái đò sông Đà".
    Một lần nữa xin cảm ơn. Và vẫn nhớ "cái cục gạch" của em.
    PS: Hàng của em là hàng Hungary chứ không phải hàng Bungary. Bác Yann đừng lộn nha.
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi thăm khéo kìa mình ơ là mình.
    Chào em, anh vẫn khoẻ. Cơm ăn ba bữa quần áo mặc ...cả ngày và cũng như đang muốn bốc hơi dần như cái "cục gạch" của em đây. Nhưng có thương thì thương lấy cái bản thân anh thôi, chứ thương gì cái cục gạch ấy. Nó vẫn "gạch" không chịu biến đi đâu, và cũng "chưa thèm di chuyển" (cái này cho anh xin lỗi tập hai), còn cái thân của anh thì ngắn ngủi lắm .... (khóc điếu nè : "Ối các con của bố ơi. Phen này thì bố bóc hơi đến nơi rồi.... hời").
    Dù sao đi nữa vẫn cảm ơn em đã có lời .... phúng điếu. Muộn còn hơn không. Anh đây có về với đất .. .. nhầm, về với đóng sách vở cũng không hối tiếc. Môn thi đầu tiên thuận chèo mát mái. Nhưng mà ..."chèo đi ráng thứ ... n" - nếu em nhớ bài "Khúc hát người lái đò sông Đà".
    Một lần nữa xin cảm ơn. Và vẫn nhớ "cái cục gạch" của em.
    PS: Hàng của em là hàng Hungary chứ không phải hàng Bungary. Bác Yann đừng lộn nha.
  10. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    To ......: lâu ngày không gặp bác , nghe bác nói chuyện em tưởng bác từng này tuổi mới bít ba cái vụ linh tinh , lung tung đó cách đây mấy hôm và đang đợi next ...cho đỡ nghiền ....khổ ...già rùi mà còn dại .....hehe , mí cái đoá tế nhị , nó đối với em thiêng liêng lém nên không thể lên đây gào thét nó như thế này , như thế kia được .....bác thông cảm , chỉ có HPC là biết em có người iu thoai đấy nhá , còn ngày thường vẫn tỉnh queo trả lời " làm gì có " với những ai hỏi " em có người iu chưa ??? " ....đến người ấy còn biết em như thế nữa là .....2 đứa bạn thân cùng lớp . em gái và ba mẹ người ấy bít .......Ba mẹ em , em còn không cho biết , chỉ sáng hôm sau là xoay ra hỏi ....sao hôm nào cũng đi đến 11h .....12h đêm mới về thế con ??? hehe , chả nói gì , lẳng lặng xách xe ra đi học , hum sau lại tiếp , bi giờ thì chán roài , bó tay roài , chả hỏi nữa , mừ vẫn là con ngoan trò giỏi nhá ( chơi bời thía thôi chứ vừa hiền vừa ngoan , mỗi tội nghịch ngầm )
    Cái vụ nắm thì xưa như trái dưa roài .......
    Nói thế thôi chứ em còn cảm thấy chông chênh lắm , chưa chắc chắn nên giữ khoảng cách vẫn hơn anh ạ !!!! Không lỡ có gì sau này là bạn không nhìn mặt nhau nữa thì phiền lắm ...người ấy là bạn thân của em mà . Mất người yêu thì còn người yêu khác chứ mất bạn là mất luôn ........buồn thì đem cảm xúc lên đây trút , chứ cũng chẳng tâm sự với ai ở bên cạnh bao giờ .
    Chúc anh hạnh phúc nhé !!! Và khi chat chit với em thì đừng có mà kê tủ đứng em đấy ....kô xong đâu
    Con người online cũng khác con người Offline nhiều lắm anh ạ , mà lại là cái đứa dở hơi không biết bơi như em
    Được One_in_a_bluemoon sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 28/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này