1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN MIỄN PHÍ ........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi monterlovely, 03/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nhắn ......."chồng" : tối "chồng" mà đọc được tin nhắn này trước 7h15 thì qua đón "vợ" :D
    to bác tuanno1: bà cô già không có ý gán tội danh ấy cho bác đâu :D . tối thứ 3 TNH đú , bác có thích thì " bon chen" !
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    To Hof : mày bảo k đăng nhập hay k vào nữa nhưng tao vẫn gửi cho mày trên này . chỗ này là chỗ và mày biết nhau , đúng k ? Hãy bắt đầu lại từ con số 0 , được chứ ?
    Tao biết cái cảm giác chạy trốn này ,mày cứ làm nếu nó cho mày sự thanh thản nhưng đừng để nó bào mòn cảm xúc cũng như con người mày, mày làm đau thân thể cũng như tinh thần của mày thế là đủ rồi và nếu mà tao ở đấy tao dám cho mày mấy cái tát đấy , con ranh . Tao k chửi mày cho nên đừng ngứa tai . Mày có nghĩ là do ông trời hay ông thánh nào cũng được , chuyện đã xảy ra rồi và tao chỉ nghĩ rằng đó là do con người thôi , chả có trời đất , thánh thần nào ở đây cả , tất cả là do cái sự bạc bẽo của cái " con" người này thôi mày , ở đời lúc này lúc khác , mày cứ ra đời , đi làm rồi thì mọi chuyện nó sẽ khác , công việc sẽ làm cho mày tạm quên muộn phiền và hãy cố gắng sống dựa vào những gì có thể .Mày sẽ đi xa , tao biết đó là sự chạy trốn của mình , mày có cơ hội tự lập thì hãy cố lên . Tao cảm ơn lời chúc sn của mày và cũng k nhân dịp gì cả tao chỉ muốn mày can đảm lên thôi , vững vàng lên , có vay có trả . mày còn quá trẻ để sống oán thán như vậy , đừng tự mình làm mình nản lòng . Chuyện gia đình , tình cảm người thân lâu nay đã vậy thì thôi , nói nhiều thêm buồn , mày sống được thì hãy gác nó sang một bên , làm ngơ đi cho dễ sống , đừng tự buộc những cái đấy vào mình rồi lại suy nghĩ , nhớ chưa . người mày đẹp rồi k cần nhịn ăn nhịn uống để làm eo nữa đâu . lần thứ 2 tao còn nghe mày kêu thế nữa thì tao chửi mày thật đấy , lúc ấy có ngứa tai thật thì gửi pm cho tao . OK ? Liên lạc thường xuyên với tao đấy
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    To Hof : mày bảo k đăng nhập hay k vào nữa nhưng tao vẫn gửi cho mày trên này . chỗ này là chỗ và mày biết nhau , đúng k ? Hãy bắt đầu lại từ con số 0 , được chứ ?
    Tao biết cái cảm giác chạy trốn này ,mày cứ làm nếu nó cho mày sự thanh thản nhưng đừng để nó bào mòn cảm xúc cũng như con người mày, mày làm đau thân thể cũng như tinh thần của mày thế là đủ rồi và nếu mà tao ở đấy tao dám cho mày mấy cái tát đấy , con ranh . Tao k chửi mày cho nên đừng ngứa tai . Mày có nghĩ là do ông trời hay ông thánh nào cũng được , chuyện đã xảy ra rồi và tao chỉ nghĩ rằng đó là do con người thôi , chả có trời đất , thánh thần nào ở đây cả , tất cả là do cái sự bạc bẽo của cái " con" người này thôi mày , ở đời lúc này lúc khác , mày cứ ra đời , đi làm rồi thì mọi chuyện nó sẽ khác , công việc sẽ làm cho mày tạm quên muộn phiền và hãy cố gắng sống dựa vào những gì có thể .Mày sẽ đi xa , tao biết đó là sự chạy trốn của mình , mày có cơ hội tự lập thì hãy cố lên . Tao cảm ơn lời chúc sn của mày và cũng k nhân dịp gì cả tao chỉ muốn mày can đảm lên thôi , vững vàng lên , có vay có trả . mày còn quá trẻ để sống oán thán như vậy , đừng tự mình làm mình nản lòng . Chuyện gia đình , tình cảm người thân lâu nay đã vậy thì thôi , nói nhiều thêm buồn , mày sống được thì hãy gác nó sang một bên , làm ngơ đi cho dễ sống , đừng tự buộc những cái đấy vào mình rồi lại suy nghĩ , nhớ chưa . người mày đẹp rồi k cần nhịn ăn nhịn uống để làm eo nữa đâu . lần thứ 2 tao còn nghe mày kêu thế nữa thì tao chửi mày thật đấy , lúc ấy có ngứa tai thật thì gửi pm cho tao . OK ? Liên lạc thường xuyên với tao đấy
  4. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi! thế này thì loạn hết rùi à!ai cũng có chồng con hết rùi còn tui thì sao đây
  5. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi! thế này thì loạn hết rùi à!ai cũng có chồng con hết rùi còn tui thì sao đây
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hic! chị đang bảo đấy hả chị ? em không hiểu đâu à nha !
    thía " phu quân " của em có nằm trong số " nhiều anh " không ạ ?
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hic! chị đang bảo đấy hả chị ? em không hiểu đâu à nha !
    thía " phu quân " của em có nằm trong số " nhiều anh " không ạ ?
  8. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Mới 2 ngày mà không chịu nổi rồi. Mai mình lên Hà Nội, trước là để tham gia Trung thu cùng HPC-Hà Nội, sau là " đòi " cái ấn tượng kia lại. Không biết có chịu trả không ?!
  9. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Mới 2 ngày mà không chịu nổi rồi. Mai mình lên Hà Nội, trước là để tham gia Trung thu cùng HPC-Hà Nội, sau là " đòi " cái ấn tượng kia lại. Không biết có chịu trả không ?!
  10. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    To Forget_menot : Happy Birthday !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này