1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN MIỄN PHÍ ........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi monterlovely, 03/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Thanh gươm
    anh treo đấy, chuối quá trời hà
  2. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Thanh gươm
    anh treo đấy, chuối quá trời hà
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nhắn hiếu : em ơi
    Nhắn hằng : em ơi .... thừa 1 cái
    Nhắn bạn hiền : tao chẳng tránh mặt ai cả , vẫn online đều , chỉ mỗi tội là lệch pha với mày nên k tám được thôi ,...điều chỉnh lại đi mày ...số dđ của mày quên rồi

    nhắn .... : mai đi làm ... cố lên nào
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nhắn hiếu : em ơi
    Nhắn hằng : em ơi .... thừa 1 cái
    Nhắn bạn hiền : tao chẳng tránh mặt ai cả , vẫn online đều , chỉ mỗi tội là lệch pha với mày nên k tám được thôi ,...điều chỉnh lại đi mày ...số dđ của mày quên rồi

    nhắn .... : mai đi làm ... cố lên nào
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    To một người chưa bao giờ gặp : bệnh tật là điều chẳng ai muốn , U đã đau lắm phải k ? dường như quá ích kỷ nếu sống mà cứ để mình phải chịu đau đớn nhưng được sống là cả một điều kỳ diệu . Một lời ước cho sức khoẻ là sự dối trá , chỉ biết cầu cho bạn sẽ sớm thoát khỏi những đau đớn đó . Bạn biết mọi người yêu bạn .... một người thương bạn dù ở xa xôi ...hãy cứ mỉm cười nhé ... Đã một năm rồi .... nếu k có người nhắc thì cũng đã quên mình cũng đã từng biết một câu chuyện như vậy
    To bạn hiền : tao " đẻ" một phát 2 đứa luôn , hoành tráng lắm , hôm nào về cho xem nhá . tao ăn cắp thời gian vàng ngọc của công ty để ngồi " dặn " đấy . bị mắng là dám trốn việc nhưng rồi lại được khen là khéo tay mới chết chứ ... hị hị ... sướng . chiều này mới thăm thú cái chợ ga khuôn về nhà gần 20k chỉ Tàu khựa , bây h cải tiến chỉ tết hẳn hoi nhá kưng , đẹp lắm ( mỗi tội đek có chỉ DMC ) . máu bon chen của mày mang đi hiến nhân đạo rồi à . khởi động đi , tao với mày còn thi đua bức HTN đấy em ạ ...come on , come on
    To chích choè : tình hình thế nào ? ổn chứ . chị k vào nữa nên ( chị ) hơi buồn đấy bé . mất cơ hội đàn đúm với em rồi , thôi ráng chờ 2 năm nữa vậy , chị vào lấy chồng rồi ở lun .
    To one.... : sad but will smile ....don''t care , thanks
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 09/04/2005
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    To một người chưa bao giờ gặp : bệnh tật là điều chẳng ai muốn , U đã đau lắm phải k ? dường như quá ích kỷ nếu sống mà cứ để mình phải chịu đau đớn nhưng được sống là cả một điều kỳ diệu . Một lời ước cho sức khoẻ là sự dối trá , chỉ biết cầu cho bạn sẽ sớm thoát khỏi những đau đớn đó . Bạn biết mọi người yêu bạn .... một người thương bạn dù ở xa xôi ...hãy cứ mỉm cười nhé ... Đã một năm rồi .... nếu k có người nhắc thì cũng đã quên mình cũng đã từng biết một câu chuyện như vậy
    To bạn hiền : tao " đẻ" một phát 2 đứa luôn , hoành tráng lắm , hôm nào về cho xem nhá . tao ăn cắp thời gian vàng ngọc của công ty để ngồi " dặn " đấy . bị mắng là dám trốn việc nhưng rồi lại được khen là khéo tay mới chết chứ ... hị hị ... sướng . chiều này mới thăm thú cái chợ ga khuôn về nhà gần 20k chỉ Tàu khựa , bây h cải tiến chỉ tết hẳn hoi nhá kưng , đẹp lắm ( mỗi tội đek có chỉ DMC ) . máu bon chen của mày mang đi hiến nhân đạo rồi à . khởi động đi , tao với mày còn thi đua bức HTN đấy em ạ ...come on , come on
    To chích choè : tình hình thế nào ? ổn chứ . chị k vào nữa nên ( chị ) hơi buồn đấy bé . mất cơ hội đàn đúm với em rồi , thôi ráng chờ 2 năm nữa vậy , chị vào lấy chồng rồi ở lun .
    To one.... : sad but will smile ....don''t care , thanks
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 09/04/2005
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Nhắn ông zời.. cho hỏi mai đề đổ bao nhiêu
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Nhắn ông zời.. cho hỏi mai đề đổ bao nhiêu
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Ê bác mod ơi sao nick dead đc thả còn em thì chưa
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Ê bác mod ơi sao nick dead đc thả còn em thì chưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này