1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin... nhắn tin...nhắn tìm trẻ lạc, nhắn tìm đồng đội...1-Fone.... ( one-courage có 2 tin nhắn

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ô kê con tê tê bạn Hải
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    Thaz call u, 2
    All make me

    ...Sad...
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    to amorousdevil : ku à, lần sau stepped out thì làm ơn off cái YM cho người ta nhờ nhé, share gì thì share chứ ai đời đi share cả cái ID bao rờ
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    Thaz call u, 2
    All make me

    ...Sad...
  3. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    To quote :D ờ xin lỗi nhá, nhưng mà nó hỏi mượn thì tếch luôn, còn ctrl D ngại lắm :D. Lần sau rút kinh nghiệm. Nhưng lợi thế còn gì, quen được 3 anh dzai đến từ 3 nước khác nhau hé hé
    Được amorousdevil sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 12/07/2003
  4. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chú KLC : chú có định tái chiến không, sợ rùi àh, muốn chiến thì lên 114A3 thành công tìm tui nha (từ 5h chiều đến 10h30 đêm)
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  5. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhắn one-courage: sorry nha...tớ không cố ý....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nhắn huynh của muội:Cảm ơn huynh về tất cả nha.Hi hi muội sẽ mãi là em gái ngoan của huynh mà.Yên tâm đi nha.Chà ông anh dạo này cung im hơi lặng tiếng đâu kém gì em này đâu cơ chứ.Hi hi thôi cò gì hy vọng lần sau sẽ gặp huynh nhá
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    to Trangeva + KOG : chắc trong thời gian tới ko online nhiều được, mấy người đẹp trông coi cho anh cái công ty này nhá... thanz trước .
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    Thaz call u, 2
    All make me

    ...Sad...
  8. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thế công ty này có định hoạt động nữa không nhỉ, tui nhắn mà chẳng ai nhắn hộ nhể....
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  9. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    he he eh! Tin nhắn ! tìm người iu cũ ! ai có khả năng tìm hộ tôi cái ! Dữ liệu ! 1 đôi mắt , 1 mũi , 1 mồm , 2 tai , 2 chân , 2 tay , tóc ngắn , ......không nhớ hết .... thôi thế cũng đủ ...các bác tìm hộ em cái !
    Ch? k,?????????h?p l?!
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Cu One có việc gì à, sao không cai quản vương quốc nữa thế? Hiểu rồi, cứ lần nào cũng 23 K thì có mà lấy chồng Việt kiều cũng không thể nào mà lo cho hết đc những cái khoản như thế phải hông? Đằng này đang còn mắc đi bao các em nữa cơ mà, choáng lắm!
    Thôi thằng em cứ vui đi, nhà cửa mất hay bị phá phách thì về ta mua nhà mới hay sửa lại là xong chứ gì, miễn người thấy thoải mái và vui là ổn roài!
    Nhắn cho Muội: Ơh ơh, thì nó như thế mà, huynh nào muội nấy, có biết chi mô, nói thì cứ nói rứa chứ hè hè , dù răng huynh nên có quyền to mồm 1 tí muội nhỉ?
    Giờ tái xuất giang hồ rồi, mong thấy ý kiến của muội nhiều hơn ở mọi nơi nhé! Yên tâm, gì chứ chân sinh viên sao thoát khỏi tay của muội đc, muốn là phải đc mà, chúc thành công!
    Hẹn gặp muội sau nhờ, hơi tiếc đó nha!
    ...mỗi....

Chia sẻ trang này