1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin Online. Offline hoành tráng giữa tháng 8 đi mọi người ơi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 24h, 15/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đó: tôi vẫn còn nghĩ về bạn. Bạn làm tôi khó chịu quá. Giá mà bạn đừng xuất hiện vào lúc đó. Đừng nghe lời ai đó mà nói chuyện với tôi, như thế có lẽ lúc này tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Và giá mà bạn đừng nghe điện thoại của tôi thì có lẽ tôi đã không cảm thấy khó chịu khi mất đi người bạn.
    Tôi nghe người ta nói bạn đang có một niềm vui mới. Hy vọng bạn sẽ nhanh chóng thấy mùa xuân đã lại đến, bạn nhé.
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    To all: Mình thấy cái tin này cũng vài ngày rồi, thế nhưng kẻ vào người ra đọc như thế mà chẳng mấy ai post lên một câu là hỏi thăm tình hình của bạn MD5 thế nào. Tuy bạn không quen biết người này nhưng chẳng lẽ một sự quan tâm trên thế giới ảo này bạn không có sao?!
    To Rose : cám ơn bạn.
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    To all: Mình thấy cái tin này cũng vài ngày rồi, thế nhưng kẻ vào người ra đọc như thế mà chẳng mấy ai post lên một câu là hỏi thăm tình hình của bạn MD5 thế nào. Tuy bạn không quen biết người này nhưng chẳng lẽ một sự quan tâm trên thế giới ảo này bạn không có sao?!
    To Rose : cám ơn bạn.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Winter_cutie_girl@: Thật lòng cám ơn bạn đã giúp mình điều mà mình cứ tự cho là ngớ ngẩn. Tiếc là bạn không cho mình gặp mặt, chứ thật ra mình rất muốn làm một điều gì đó để cám ơn bạn. Vì dù sao thì bạn cũng đã giúp mình một việc mà theo mình rất là khó đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình đấy!
    Nhắn Phale@: Dạo này quả thật công việc không cho anh một chút thời gian riêng tư nào để mà có thể chia sẻ với em cả. Về đến nhà là anh chỉ muốn nằm và thật sự bèo nhèo như cái bánh xèo. Thôi thì để một buổi chiều thứ 7 hoặc chủ nhật nào đó anh em ta tâm sự cho đã nhé.
    Nhắn Christy@: Đừng nóng chuyện ở trên. Có lẽ mọi người ngại vì không biết thành viên ấy là ai thôi. Có người quan tâm mà đâu còn viết lên đâu. Còn anh thì... có hỏi thăm em rồi nhé.
    À, mà đã công việc đâu vào đó hết chưa?
    Nhắn Rose@: Cố gắng thật nhiều hơn nữa trong hoạt động CTXH nhé. Đầu tàu đấy, có Phale, rồi Christy, Mechat@... phụ một tay thì chắc chắn càng ngày càng khởi sắc thôi.
    Nhắn nhóc SOW@: Thi cử sao cho tốt nghe chưa? Anh hứa là thi tốt có quà, thì chắc chắn sẽ có quà. Ngay khi thi xong là có một bữa Bò lá lốt chờ em rồi đấy. Út như thế là sướng quá rồi còn gì? Còn bộ truyện tranh thì chắc thứ 7 này anh xách qua nhà cho. OK?
    Nhắn vequocdoan@: Biến thì biến đi cho, còn không thì phụ tao một tay viết bài. Mày còn nợ tao 1 cái card Mobi đó nghe.
    Nhắn intercops@: Đáng đời nhé! Làm tui bị vạ lây rồi đấy thấy chưa? Thôi thì lo mà viết tiếp cái Nhật ký khốn kiếp của ông đi, bên Tâm Sự bà con la um sùm kia kìa. Còn chuyện tui thì để tui tự lo. Nhé?
    Nhắn Mech@: Út gà trống chuẩn bị thi thì phải ráng cho tốt đấy. Út trai cũng có quà nếu kết quả "đẹp", chứ không thì lại nói anh boy thiên vị nữa. Nhưng cũng giúp các anh chị vấn đề CTXH nhé.
    Nhắn muadongxua@: Cố gắng vui vẻ, thoải mái đi cô măng cụt à. Học cũng tốt nhé, cho dù ngày thư 5 chán đến cỡ nào đi nữa thì vẫn phải học. À, có người nhắn cô là "The Thursday Night Project" bắt đầu rồi đấy. Muadongxua@ lưu tâm nhé!
    Nhắn Phoenix_Chicken@: Tốt rồi đó em gái, em đang đi đúng hướng, tiếp tục phát huy đi nào.
    Nhắn kimchon@: Viết được thì viết, không viết được thì thôi, không sao đâu. Lo thực tập ở Nursing House cho tốt đi, rồi sau này liên lạc tiếp.
    Nhắn riêng hoptacxa8x@: Chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Winter_cutie_girl@: Thật lòng cám ơn bạn đã giúp mình điều mà mình cứ tự cho là ngớ ngẩn. Tiếc là bạn không cho mình gặp mặt, chứ thật ra mình rất muốn làm một điều gì đó để cám ơn bạn. Vì dù sao thì bạn cũng đã giúp mình một việc mà theo mình rất là khó đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình đấy!
    Nhắn Phale@: Dạo này quả thật công việc không cho anh một chút thời gian riêng tư nào để mà có thể chia sẻ với em cả. Về đến nhà là anh chỉ muốn nằm và thật sự bèo nhèo như cái bánh xèo. Thôi thì để một buổi chiều thứ 7 hoặc chủ nhật nào đó anh em ta tâm sự cho đã nhé.
    Nhắn Christy@: Đừng nóng chuyện ở trên. Có lẽ mọi người ngại vì không biết thành viên ấy là ai thôi. Có người quan tâm mà đâu còn viết lên đâu. Còn anh thì... có hỏi thăm em rồi nhé.
    À, mà đã công việc đâu vào đó hết chưa?
    Nhắn Rose@: Cố gắng thật nhiều hơn nữa trong hoạt động CTXH nhé. Đầu tàu đấy, có Phale, rồi Christy, Mechat@... phụ một tay thì chắc chắn càng ngày càng khởi sắc thôi.
    Nhắn nhóc SOW@: Thi cử sao cho tốt nghe chưa? Anh hứa là thi tốt có quà, thì chắc chắn sẽ có quà. Ngay khi thi xong là có một bữa Bò lá lốt chờ em rồi đấy. Út như thế là sướng quá rồi còn gì? Còn bộ truyện tranh thì chắc thứ 7 này anh xách qua nhà cho. OK?
    Nhắn vequocdoan@: Biến thì biến đi cho, còn không thì phụ tao một tay viết bài. Mày còn nợ tao 1 cái card Mobi đó nghe.
    Nhắn intercops@: Đáng đời nhé! Làm tui bị vạ lây rồi đấy thấy chưa? Thôi thì lo mà viết tiếp cái Nhật ký khốn kiếp của ông đi, bên Tâm Sự bà con la um sùm kia kìa. Còn chuyện tui thì để tui tự lo. Nhé?
    Nhắn Mech@: Út gà trống chuẩn bị thi thì phải ráng cho tốt đấy. Út trai cũng có quà nếu kết quả "đẹp", chứ không thì lại nói anh boy thiên vị nữa. Nhưng cũng giúp các anh chị vấn đề CTXH nhé.
    Nhắn muadongxua@: Cố gắng vui vẻ, thoải mái đi cô măng cụt à. Học cũng tốt nhé, cho dù ngày thư 5 chán đến cỡ nào đi nữa thì vẫn phải học. À, có người nhắn cô là "The Thursday Night Project" bắt đầu rồi đấy. Muadongxua@ lưu tâm nhé!
    Nhắn Phoenix_Chicken@: Tốt rồi đó em gái, em đang đi đúng hướng, tiếp tục phát huy đi nào.
    Nhắn kimchon@: Viết được thì viết, không viết được thì thôi, không sao đâu. Lo thực tập ở Nursing House cho tốt đi, rồi sau này liên lạc tiếp.
    Nhắn riêng hoptacxa8x@: Chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ!
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    To Christy: mình nhớ là hôm trước gặp bạn Christy mình có hỏi thăm mừ, bạn hổng nhớ hả???
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    To Christy: mình nhớ là hôm trước gặp bạn Christy mình có hỏi thăm mừ, bạn hổng nhớ hả???
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn phale@: Xin lỗi vì chuyện tối hôm qua, anh có việc đột xuất nên mới phải như thế. Như bài viết phía trên đã nhắn, anh hy vọng có 1 buổi nào đó anh em ngồi nói chuyện nhiều hơn. Thân!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn phale@: Xin lỗi vì chuyện tối hôm qua, anh có việc đột xuất nên mới phải như thế. Như bài viết phía trên đã nhắn, anh hy vọng có 1 buổi nào đó anh em ngồi nói chuyện nhiều hơn. Thân!
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Gửi toàn thể tất cả các thành viên TTVN.
    Một thành viên của TTVN MD5@ đã ra đi vĩnh viễn. Xin hãy dành một chút thời gian để nghĩ về người bạn của chúng ta.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này