1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin Online. Offline hoành tráng giữa tháng 8 đi mọi người ơi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 24h, 15/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ông này toàn xạo là giỏi, có thấy ông bài bạc gì đâu, lên nhà chị phale chỉ biết nằm lăn ra ngủ. Mà sao nhà ông ông hổng ngủ mà cứ khoái lên nhà chị phale ngủ nhỉ?
    Chà, thứ bảy off cũng có lí á các anh chị ui! Thứ bảy là em free rùi, em phải "bay nhảy" một chút để vận động lại chứ! Thứ bảy hay chủ nhật off hông? Mà đi đâu bi giờ nhỉ??? Em thích... chơi đánh bài! Nếu chỉ có vài người thì lên sân thượng nhà em chơi cũng được, có điều nhớ... đem theo chiếu
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rồi, có ai thông qua chuyện tối thứ 7 qua nhà SOW đánh bài không kìa? Anh boys 1 suất trước rồi đấy. Nếu không ai đi thì anh vẫn ghé qua, trả truyện cho em ấy mà. OK?
    P/S: Nếu có nhậu càng tốt! Nhậu cho chết luôn cũng được. Sẵn có chiếu ai bó xác boy dùm, rồi vứt đâu đó thì vứt! Nhớ nhé SOW!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rồi, có ai thông qua chuyện tối thứ 7 qua nhà SOW đánh bài không kìa? Anh boys 1 suất trước rồi đấy. Nếu không ai đi thì anh vẫn ghé qua, trả truyện cho em ấy mà. OK?
    P/S: Nếu có nhậu càng tốt! Nhậu cho chết luôn cũng được. Sẵn có chiếu ai bó xác boy dùm, rồi vứt đâu đó thì vứt! Nhớ nhé SOW!
  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Í, túm lại dzụ cuối tuần này là sao đây? Hông thấy thân chủ confirm gì hít
  5. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Í, túm lại dzụ cuối tuần này là sao đây? Hông thấy thân chủ confirm gì hít
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    To be SOW : đừng buồn nữa ,quên hết đi để còn vui chơi hè nữa.Mà sao thấy bên trường bé luận văn 10 điểm dễ dàng quá nhỉ?Bên BK thì 9 điểm đã là giỏi rồi,10đ có khi còn phải đưa ra hội đồng trường xem lại nữa đó
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    To be SOW : đừng buồn nữa ,quên hết đi để còn vui chơi hè nữa.Mà sao thấy bên trường bé luận văn 10 điểm dễ dàng quá nhỉ?Bên BK thì 9 điểm đã là giỏi rồi,10đ có khi còn phải đưa ra hội đồng trường xem lại nữa đó
  8. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình là người vô tâm nhất trong forum này, buồn wá đi, lâu wá không vào xem tin tức mọi gnười như thế nào, mới đọc "nhắn tin online" lại một người nữa laị ra đi, mặc dù tôi không biết bạn là ai, chưa từng đi off với bạn, chưa từng được diễm phúc ngồi cạnh bạn hay nói chuyện với bạn Nhưng tôi vẫn giành những tình cảm chân thành nhất đến với bạn nhà. HAỹ yên nghĩ, môĩ người trong forum điều nhớ tới bạn, đến nick của nạn, Sự sống và cái chết được phân chia bởi lằn ranh chính của cuộc đời, vẫn biết là ai cũng sẽ pảhi chết, nhưng bạn ra đi wá sớm, Mong bạn ra đi được thanh thản hơn, BIết đâu ở một nơi nào đó bạn cũng đang đọc những dòng chử này của chúng tôi. Vẫn biết rằng luân hồi là chuyện không có nhưng tôi vẫn mong nó sẽ có thật và bạn sẽ có một chu kỳ sống mới hạnh phúc hơn, súng sướng hơn. Chào bạn
  9. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình là người vô tâm nhất trong forum này, buồn wá đi, lâu wá không vào xem tin tức mọi gnười như thế nào, mới đọc "nhắn tin online" lại một người nữa laị ra đi, mặc dù tôi không biết bạn là ai, chưa từng đi off với bạn, chưa từng được diễm phúc ngồi cạnh bạn hay nói chuyện với bạn Nhưng tôi vẫn giành những tình cảm chân thành nhất đến với bạn nhà. HAỹ yên nghĩ, môĩ người trong forum điều nhớ tới bạn, đến nick của nạn, Sự sống và cái chết được phân chia bởi lằn ranh chính của cuộc đời, vẫn biết là ai cũng sẽ pảhi chết, nhưng bạn ra đi wá sớm, Mong bạn ra đi được thanh thản hơn, BIết đâu ở một nơi nào đó bạn cũng đang đọc những dòng chử này của chúng tôi. Vẫn biết rằng luân hồi là chuyện không có nhưng tôi vẫn mong nó sẽ có thật và bạn sẽ có một chu kỳ sống mới hạnh phúc hơn, súng sướng hơn. Chào bạn
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    To mọi người: sow xin lỗi vì vụ hẹn hôm qua. Mấy lần sow vào không thấy gì hết (chắc tại máy có vấn đề) nên sow ko biết gì hết. Ai dè đến hôm qua mới biết và trở tay không được. Với lại... Sow không được khỏe lắm. Hôm nay thì phục hồi được 95% sức khỏe rồi, còn hôm qua thì còn lệt bệt lắm, cứ muốn ngủ suốt, ngủ vùi. Hai hôm nay sow ngủ đến hai mươi mấy tiếng rùi... Bi giờ lại buồn ngủ nữa rùi... Thui post xong bài này rùi ngủ tiếp vậy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này