1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin Online. Offline hoành tráng giữa tháng 8 đi mọi người ơi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 24h, 15/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng T không muốn làm muadongxua cáu đâu , và T cũng không nghĩ là nói sốc thì mới vui , T chỉ nghĩ đơn giản là trong cuộc sống đôi khi có điều gì đó thay đổi thì mới bớt buồn chán được . Nhưng dù sao cũng mong G thứ tha cho cách nói truyện thô kệch đó ( please forgive me ! )
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ?ongười ta?: Tối hôm qua anh thật sự không nhìn đến cái ĐTDĐ nên không biết có tin nhắn của em. Điều này anh đã từng bị 1 lần rồi em nhớ chứ? Đến hơn 10g khuya, khi anh về đến nhà và gọi ĐT cho bạn anh, lấy ĐTDĐ để xem số thì mới biết là em có nhắn tin. Anh dự định sau khi gọi xong cho bạn anh sẽ gọi cho em thì em đã hỏi anh rồi. Thật tình thì anh muốn gọi cho em vì ĐTDĐ của anh đã câm mấy ngày nay, và anh muốn hỏi thăm sức khỏe em nữa. Bạn bè mà, đúng không? Hy vọng là em sẽ khỏe mạnh và thành công trong công việc.
    Nhắn Spy@: Rất cám ơn em vì liệu pháp giúp xả stress của em. Nó hơi lạ đấy! Và hệ quả của phương pháp ấy là: anh tạm thời không còn thời gian để nghĩ đến những thứ vớ vẩn lung tung nữa, vì bây giờ anh phải lo cho cặp giò rụng rời và nhức mỏi của anh đấy. Đi bộ như thế không bị gì mới lạ! Hic...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ?ongười ta?: Tối hôm qua anh thật sự không nhìn đến cái ĐTDĐ nên không biết có tin nhắn của em. Điều này anh đã từng bị 1 lần rồi em nhớ chứ? Đến hơn 10g khuya, khi anh về đến nhà và gọi ĐT cho bạn anh, lấy ĐTDĐ để xem số thì mới biết là em có nhắn tin. Anh dự định sau khi gọi xong cho bạn anh sẽ gọi cho em thì em đã hỏi anh rồi. Thật tình thì anh muốn gọi cho em vì ĐTDĐ của anh đã câm mấy ngày nay, và anh muốn hỏi thăm sức khỏe em nữa. Bạn bè mà, đúng không? Hy vọng là em sẽ khỏe mạnh và thành công trong công việc.
    Nhắn Spy@: Rất cám ơn em vì liệu pháp giúp xả stress của em. Nó hơi lạ đấy! Và hệ quả của phương pháp ấy là: anh tạm thời không còn thời gian để nghĩ đến những thứ vớ vẩn lung tung nữa, vì bây giờ anh phải lo cho cặp giò rụng rời và nhức mỏi của anh đấy. Đi bộ như thế không bị gì mới lạ! Hic...
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hổng có gì đâu. MDX còn tưởng là bạn giận MDX kìa. Thôi! Đừng nhắc đến chuyện này nữa.
    Lại một ngày thứ 7 nữa, nhớ thứ 7 tuần rồi bạn đến thăm khi MDX bị ốm. Thời gian đi nhanh thật.
    Nhắn ai đó : Đừng suy nghĩ nhiều. Đừng nhớ nhung nhiều. Và cũng hãy quên đi cái nick ấy.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hổng có gì đâu. MDX còn tưởng là bạn giận MDX kìa. Thôi! Đừng nhắc đến chuyện này nữa.
    Lại một ngày thứ 7 nữa, nhớ thứ 7 tuần rồi bạn đến thăm khi MDX bị ốm. Thời gian đi nhanh thật.
    Nhắn ai đó : Đừng suy nghĩ nhiều. Đừng nhớ nhung nhiều. Và cũng hãy quên đi cái nick ấy.
  6. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhắn hoptacxa8x: Cám ơn về tin nhắn của cậu, thì ra cậu không phải là Mod à? Tôi cũng sẽ chiêm nghiệm những điều bạn dặn cũng như không viết bài lung tung trong những topic mà bạn đã lưu ý. Thú thật là như thế tôi không thích nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có lý khi không nên làm phiền những topic cá nhân.
    Nhưng mà này, sao không thấy nick cậu trong box này nhỉ? Mà sao cậu rành nó thế?
  7. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhắn hoptacxa8x: Cám ơn về tin nhắn của cậu, thì ra cậu không phải là Mod à? Tôi cũng sẽ chiêm nghiệm những điều bạn dặn cũng như không viết bài lung tung trong những topic mà bạn đã lưu ý. Thú thật là như thế tôi không thích nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có lý khi không nên làm phiền những topic cá nhân.
    Nhưng mà này, sao không thấy nick cậu trong box này nhỉ? Mà sao cậu rành nó thế?
  8. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , không rủ được người ta đi uống nước buồn ơi là buồn , sao cái số mình lại sui thế không biết . Cứ đinh ninh người ấy đã khỏi bệnh rồi , nên trước khi đi chuẩn bị sẵn sàng bao nhiêu thứ nào là tâm lý , trang phục , câu truyện ...và mang theo cái bóp hơi hơi dầy để người ta thích gì thì mình chiều thế mà cuối cùng chẳng được gì cả . Nên sau đó lúc ra về trời mưa như trút nước , mưa sối sả đến nỗi không mở mắt ra được mình đã có quyết định chưa từng có trong đời đó là vứt quách cái áo mưa đi , quyết tắm mưa một bữa . Một phần mong sả sui những lần sau , một phần vì mình cũng muốn bị bệnh như người ấy , mong rằng mọi bệnh tật trong người ấy sẽ sang hết người mình cho người ấy đỡ khổ ( nói đúng hơn cho mình đỡ khổ ) . Khổ vì bệnh tật sao khổ bằng khổ vì nỗi lòng được . Ước gì giờ này mình bị bệnh thay cho bạn ấy , bạn ấy sẽ khoẻ hẳn lên thì sung sướng biết mấy . Chắc lúc ấy mình lên rủ người ta , người ta nhận lời đi uống nước thì mọi bệnh tật đều tan biến hết . Thì cơn mưa chiều nay quả thật là cơn mưa ý nghĩa nhất trong đời mình . Nhưng đến giờ này điều đó khó trở thành hiện thực rồi , không sao tôi vẫn tiếp tục hy vọng , và tiếp tục chờ đợi cho đến khi người ấy khỏi bệnh
  9. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , không rủ được người ta đi uống nước buồn ơi là buồn , sao cái số mình lại sui thế không biết . Cứ đinh ninh người ấy đã khỏi bệnh rồi , nên trước khi đi chuẩn bị sẵn sàng bao nhiêu thứ nào là tâm lý , trang phục , câu truyện ...và mang theo cái bóp hơi hơi dầy để người ta thích gì thì mình chiều thế mà cuối cùng chẳng được gì cả . Nên sau đó lúc ra về trời mưa như trút nước , mưa sối sả đến nỗi không mở mắt ra được mình đã có quyết định chưa từng có trong đời đó là vứt quách cái áo mưa đi , quyết tắm mưa một bữa . Một phần mong sả sui những lần sau , một phần vì mình cũng muốn bị bệnh như người ấy , mong rằng mọi bệnh tật trong người ấy sẽ sang hết người mình cho người ấy đỡ khổ ( nói đúng hơn cho mình đỡ khổ ) . Khổ vì bệnh tật sao khổ bằng khổ vì nỗi lòng được . Ước gì giờ này mình bị bệnh thay cho bạn ấy , bạn ấy sẽ khoẻ hẳn lên thì sung sướng biết mấy . Chắc lúc ấy mình lên rủ người ta , người ta nhận lời đi uống nước thì mọi bệnh tật đều tan biến hết . Thì cơn mưa chiều nay quả thật là cơn mưa ý nghĩa nhất trong đời mình . Nhưng đến giờ này điều đó khó trở thành hiện thực rồi , không sao tôi vẫn tiếp tục hy vọng , và tiếp tục chờ đợi cho đến khi người ấy khỏi bệnh
  10. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở bạn nguyentrongtien@ về việc bạn nên xem cho kỹ topic này là Nhắn tin Online, có nghĩa là những bài viết không mang tính chất nhắn nhủ, nhắn tin cho ai đều không nằm trong phạm vi topic này. Bài viết của bạn mang tính chất tâm sự, nên sẽ được chuyển sang topic Nhật Ký Chung Hội Gà. Hy vọng bạn sẽ post bài đúng nơi quy định!
    Thứ 2: Bạn nên xem lại chính tả của bạn nhé! Ai cũng biết cái "sui" của bạn sẽ được viết đúng là "XUI" và "sả sui" nên viết đúng là "xả xui". Mình đã chịu khó đọc bài của bạn và phát hiện ra những lỗi sơ đẳng, và nó làm mình liên tưởng đến bài báo "Những bài văn rợn tóc gáy". Nói thế để góp ý thôi, không nhằm mục đích đả kích cá nhân nhé.
    Thứ 3 (Mang tính cá nhân là chính): Muốn chia sẻ nỗi đau vì bệnh của người khác như thế là rất tốt, nhưng biết người ta bệnh mà lại rủ người ta đi uống nước, rồi đến nỗi thất vọng để tắm mưa như thế thì hơi lạ đấy. Nên để người ta nghỉ ngơi thì hơn, đúng không? Và như thế người bệnh sẽ rất biết ơn bạn đấy. Vả lại, không hẹn trước mà dám đem theo tiền "dày" để đến rủ người ta đi uống nước (uống nước gì mà phải đem theo "dày" thế?) trong khi chưa biết người ta còn bệnh hay chưa thì bạn quả là liều thật! Nếu không hài lòng mời bạn trao đổi với mình nhé, thế mới đúng tinh thần của topic này đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này