1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin Online. Offline hoành tráng giữa tháng 8 đi mọi người ơi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 24h, 15/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    To all: Christy muốn nói với tất cả các bạn rằng ngày hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại và ngày mai là tương lai. Mọi sự việc sẽ qua đi không nên khơi lại làm gì. Còn chuyện cá nhân của bạn nào nếu muốn tranh cải thì hẹn nhau ra mà tranh cải, mặt đối mặt thì hay hơn không làm phiền người khác. Or vào mục chửi đổng, than vãn trách móc.
    MOD sẽ tự động xóa bài nếu có " vấn đề"
    To mem cũ nick mới: Christy hoan nghênh bạn vào box gà , nhưng Christy cũng không hoan nghênh bạn dùng nick mới để nói lên một vấn đề không phải của bạn. Mong bạn hiểu.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hic, trời ơi, tính tới tính lui bây giờ sow hổng biết nói gì hơn ngoài câu: "Tội nghiệp chị muadongxua". Không biết cuikhongsolo còn vào đây lần nào nữa hay không, nhưng bạn không biết là bạn làm như vậy chẳng phải là bênh vực hay giúp đỡ gì cho chị của bạn, mà chỉ làm cho chị bạn buồn thêm, xấu hổ thêm và khó xử thêm mà thôi. Có lẽ bạn còn nhỏ lắm, đúng không? Bạn không biết suy nghĩ cho chị của bạn rồi. Hổng biết sow nói vậy với bạn, có bị bạn chửi nữa không nữa??? Mà bạn thích chửi, cứ chửi. Nhưng bạn à, mọi người à, sow nói câu này không biết có làm ai mích lòng, hay có đụng chạm đến ai đó hay không, nhưng chửi nhau càng nặng, chỉ càng chứng tỏ là... người ta chửi mình đúng. Những người có văn hóa, không ăn nói với nhau kiểu như thế. Đây là TTVN, là một diễn đàn của những người có văn hóa kia mà, sao bây giờ lại ra nông nổi này? Sao bây giờ lại như thế?
    To chị Christy, bạn chị Christy và những người có tham gia:
    Sow không hiểu, đối với mọi người, TTVN là cái gì, Hội Gà này là cái gì. Mọi người nghĩ sao vậy? Làm công tác xã hội, xây dựng hình tượng tốt đẹp cho Hội gà, một Hội gà tự hào là đoàn kết gắn bó, có bài post thường xuyên, bây giờ còn tệ hơn một cái chợ, chửi nhau ỏm tỏi. Mod bị mất nick, người nào đó "thay mặt mod" rồi làm lung tung lên hết. Nhưng mà sow thấy chị Christy còn bảo là bây giờ tạm để người nào đó chiến, sau này chị chiến tiếp. Em không nghĩ chị Christy hiền lành lại "hăng máu chiến" như thế. Mà... Chị muadongxua, cuối cùng đã đắc tội gì vậy? Em không hiểu! Em không biết chị ấy đã gây nên tội lỗi gì ghê gớm, để rồi có vẻ như các chị đã "liên kết" nhau để chống lại??? Nếu có gì, thì cứ "1 chọi 1" đi, nếu không, các chị, sẽ làm cho người khác nhìn vào, thấy tội nghiệp cho chị muadongxua lắm. Có gì cứ ngồi vào bàn mà đàm phán, mà nói thẳng với nhau, sao để trong lòng chi rồi bây giờ bộc phát và bùng nổ, rồi tùm lum tà la như thế này??? Mọi chuyện đều bắt đầu từ Chichiri. Em không biết Chichiri là ai, nhưng mà cảm thấy ghét Chichiri lắm lắm! Đúng là "con sâu" nên cuối cùng đã làm rầu nồi canh. Một mồi lửa nhỏ mà bây giờ thành một đám cháy lớn. Các anh chị đều là người lớn cả rồi mà, sao mà cãi nhau và chiến tranh, như con nít thế? Em không hiểu!
    Riết rồi em sợ Hội Gà, và sợ mọi người. Em không biết phải nhìn sao cho đúng. Em không nghĩ là Hội Gà có ngày "gà cùng một mẹ lại hoài đá nhau" như thế! Và... Em không biết nên nhìn các chị sao đây? Em cảm thấy sợ. Người ta nói... nhìn người rồi ngẫm lại mình... Em không bênh vực ai cả, vì em chẳng hiểu đầu cua tai nheo, gốc gác, bắt nguồn của chuyện này từ đâu cả, nhưng em chỉ thử đặt vị trí của mình vào chị muadongxua, và thấy chị ấy thật tội nghiệp. Lúc đầu, em thấy chị muadongxua dữ quá, khi chị ấy mắng anh oceaman chỉ vì anh ấy "lỡ dại" post bài trong topic đó, và quan tâm đến chị muadongxua, buông ra một câu khuyên. Nhưng sau này, em lại càng thấy nick Christy, chị Belly dữ hơn nữa. Hai chọi một. Các chị thấy công bằng sao? Em sợ quá! Bây giờ post bài này cũng sợ. Các chị giận, rồi có bao giờ các chị cũng chửi em như thế luôn không? Nhưng em vẫn nói thôi. Em không muốn cứ để như thế này nữa.
    Cho dù lúc đầu chị muadongxua, giả sử, có phạm sai lầm gì đi chăng nữa, thì khi các chị xúm lại đàn áp chị muadongxua như thế, số người bênh vực chị ấy chỉ có thể càng ngày càng tăng, và số người chống lại các chị chỉ có thể càng ngày càng nhiều mà thôi. Em không nghĩ chị muadongxua lại lập nhiều nick như thế để tự bênh vực mình. Nếu mà chị ấy như thế có lẽ chị ấy đã bị tâm thần phân liệt mất rồi, vì nhiều tính cách trong cùng một con người, mà lại là những tính cách ghê gớm như thế. Mà nếu thật sự như thế, người nào bị bệnh, cũng đáng tội hơn đáng ghét. Nhưng tất cả chỉ là giả sử thôi, em không nghĩ chị ấy lại lập nhiều nick như thế.
    Em chưa bao giờ gặp chị muadongxua nên không thể biết nhiều về chị ấy, chuyện giữa các chị em lại càng không biết nó là chuyện gì, nhưng những gì mà em thấy trên diễn đàn này, thì em chỉ có thể nói một câu: mọi người đều sai rồi.
    Chichiri sai, vì tự dưng lại nhảy vào topic riêng và nói năng linh tinh, post bài không biết giữ lời trong album ảnh.
    Tiếp theo, nick Christy có vẻ bao che cho Chichiri, và đổi tên cái topic đó nghe kì kì sao ấy.
    Tiếp theo, theo lẽ câu chuyện từ từ ổn rồi thì đến mualavang nóng quá nhảy vào, khuấy nó lên, lại chiến.
    Rồi lại xuất hiện cùi không sợ lở, thật đúng với tên cái nick, ăn nói bạt mạng, và làm cho mọi thứ càng ngày càng tệ hại, nhưng lại đem đến đoạn kết là cái bài tệ hại nhất, nói năng bậy bạ nhất, vô văn hóa. Dù sao cũng là đoạn kết (hy vọng là vậy). Nhưng mà... nếu bạn là em của muadongxua, sow thành thật khuyên bạn, điều trước tiên bạn phải làm, là hãy đi xin lỗi chị của mình đi. Nếu bạn không tin tôi, bạn có thể hỏi chính chị Giang, xem chị ấy nghĩ tôi nói có đúng không. Bạn là người sai nhất trong chuyện này, vì bạn đã không kiềm chế được mình, nói nhiều điều xằng bậy.
    Nhưng để dẫn đến cái "đoạn kết" này, chị Belly cũng đóng góp không ít. Hai người nóng như lửa, nói chuyện với nhau, thì xảy ra vụ nổ là đương nhiên. Em biết cách nói chuyện của người Bắc, người Bắc thường nói rất nặng, đau, chứ không như người Nam. Em cũng có máu của người Bắc nên em biết. Nhưng em cũng biết, người Bắc nóng, nhưng không để bụng, có đúng không chị Bely? Người Bắc không có "thâm", chửi nghe nặng lắm, ghê lắm, nhưng không có "độc" như cái kiểu xỏ xiên của người Nam đâu!
    Nhưng tóm lại, người nào cũng sai rồi.
    Em mong, mọi người hãy bình tĩnh, và nhìn lại vấn đề. Mọi chuyện đâu có gì ghê gớm? Chỉ là một topic cá nhân, một vài câu đâm thọt của một kẻ dở hơi nào đó, cuối cùng... Có nên tàn sát lẫn nhau chỉ vì những chuyện như vậy hay không?
    Bài post này của em, dám chừng đụng chạm rất nhiều người. Em là Út gà, nhỏ nhất trong đây, không dám phê phán, chỉ dám xin các chị hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại. Mong các chị hãy trả cho box những ngày bình yên. Trong đây có rất nhiều topic, thay vì chửi nhau, sao mọi người không dành thời gian để post bài ở những chỗ khác?
    Mong anh Tanit, mong MOD, hãy xóa hết tất cả những bài post cãi nhau trong thời gian gần đây đi! Đừng để người nào lỡ lạc bước vào cái box này, nghĩ rằng đây là nơi chợ trời, dao búa, chỉ xài luật rừng, kẻ mạnh hiếp người yếu.
    Đôi lời thật tâm, là những lời nói từ tận đáy lòng của em. Em mong mọi người hãy đọc một lần, và hãy suy nghĩ lại. Mong lắm những ngày xưa... Em xin mọi người đấy! Đừng vì chút chuyện, mà đập phá cả mái nhà chung, để rồi sau đó mỗi người một nơi, chẳng còn một "mái nhà" nào để che chung cả.
    Bây giờ cũng sắp trung thu rồi, thay vì cãi nhau, "chiến", mong mọi người hãy tập trung suy nghĩ cho kế hoạch Công tác xã hội nhân dịp Trung thu sắp tới. Nhìn những nụ cười vui vẻ của những đứa trẻ hồn nhiên bị bỏ rơi, mọi người không thấy vui vẻ hay sao? Hãy dùng thời gian rảnh rỗi để lo cho bọn trẻ ấy, thay vì chửi nhau như thế này. Em mong các chị nghĩ lại.
    Kính.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì cần nói liên quan đến box, mình thấy SOW đã nói hết rồi, nên xin phép không nhắc lại nữa.
    Riêng cuikhongsolo@, anh chỉ muốn nói với em rằng, anh biết em là ai và em cũng biết anh là ai. Cho nên điều duy nhất anh muốn khuyên em lúc này là em nên dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn, cũng như bênh vực chị em đúng với 1 người em trai thương chị mình.
    Anh biết em thương chị và đang rất giận, nhưng em nên biết rằng những gì em làm chưa giúp được chị em, thì đã lại hại Giang rồi. Người ta đang nhìn vào em và chị em để có 1 đánh giá không tốt vì những từ ngữ em viết đó. Anh hy vọng em sẽ hiểu và lên tiếng đúng với tình cảm của mình.
    Chuyện em bị treo nick, đó là vì em đã vi phạm quy định của TTVN, và với lỗi vi phạm là dùng những từ ngữ như vậy, bất cứ Mod nào cũng có thể khóa nick em. Nếu em muốn, anh sẽ gửi những quy định đó cho em xem.
    Anh rất hy vọng là Giang đã nói cho em biết những gì cần làm và không cần làm, cũng như cho em biết boysaigon@ là ai. Và rồi sẽ không lập lại những điều đã xảy ra, cũng như xứng đáng với tư cách của 1 người em đang lên tiếng vì chị mình.
    Nhắn toàn thể box gà: Chúng ta đã luôn gắn bó, thì hãy cùng nhau tiếp tục gắn bó để cùng xây dựng box Gà tốt đẹp hơn.
    Chúc các bạn luôn vi vẻ và luôn là box Gà thân yêu tôi từng biết!
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    End chiện cũ, mở chiện mới nè
    hì, mọi người chắc bít ai rùi, lâu rùi nhưng chưa có cơ hội để vào box gà tham gia cho nó thêm hoành tráng, dù sao cũng có cơ hội quen biết mọi người nhiều, nhưng cũng ít nói chuyện, tranh thủ thời gian tới phải giao lưu thêm với mọi người mới được
    Khi nào đi CTXH nhớ rủ rê nhe
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mấy ngày rồi, mình đọc bài nhưng không login, mình thấy buồn vì tất cả những gì diễn ra nên đã không trả lời. Mình không nghĩ em mình vì bênh vực mình mà nói như thế.
    Về topic ?oSóng biển?.gửi anh?. Mình chỉ nghĩ đơn giản đó là một nơi mà những ?ocô gà mái? chúng mình có thể gửi tấm lòng như biển của bọn mình đến một chàng ?obạch mã hoàng tử? nào đó không ai biết, chỉ mỗi mình biết mà thôi. Tuy nhiên, nếu như lời Christy và Bely, nó có nhiều than phiền thì thôi mình hãy để cho nó trôi đi. Nhưng sao C và B không PM cho mình biết. Các bạn chỉ cần nói rằng : ?oMDX ơi, topic đó có nhiều người không thích?. Vậy thôi, mình sẽ biết phải làm sao mà.
    To chichiri : Mình không biết bạn là ai và mình cũng không có ý muốn biết. Nhưng những gì bạn viết trong Sóng biển.. làm mình không vui tí nào. Ngày mình nhìn thấy nick của bạn trong đó mình vui lắm, vội vàng vào xem. Nhưng xem rồi mình hụt hẫng biết bao nhiêu. Tuy vậy, mình vẫn không nói gì và mình vẫn cảm ơn vì những nhận xét của bạn mà. Bạn ơi, may rằng mình không phải là người khuyết tật, chứ nếu mình mà khuyết tật, không biết bạn còn cười mình đến mức nào.
    To bely: MDX không biết vì sao bạn lại không thích mình. Mà cũng được đi, không thích nhưng không gặp nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù gì thì mình nghĩ bọn mình nên xem lại mối quan hệ này. Cần nói rõ với nhau vì sao không thích nhau? Mà không phải là không thích nhau, có thể bely không thích mình nhưng đối với bely mình hoàn toàn bình thường. Cùng là con gái, đúng lý mình phải hiểu và thông cảm nhau chứ? Mình không muốn chưa từng gặp nhau, chưa từng nói chuyện với nhau thì làm sao biết được đối phương thế nào mà đánh giá, đúng không?
    To Christy : Bạn từng nói mình giả lả? Christy này, mình không giả lả gì đâu. Mình không phải thuộc tuýp người hiền lành vì thế mình không cần phải giả lả gì hết. Mà gà mái bọn mình thì hình như chẳng người nào hiền. Bạn thử để ý xem, trong một đàn gà có con gà trống nào đi kiếm mồi cho con, bảo bọc con không? Không hề. Gà mái là tất. Nhiệm vụ đè nặng như thế, gà mái hiền thì làm sao làm được? Phải không nào bạn? . Mình cũng không sử dụng nhiều nick, ngoại trừ MDX và ngay nắng lên, vì vậy mình mong bạn đừng nghĩ mình sử dụng nick nào đó mà đâm thọt mọi người. Đó không phải là tính của mình đâu.
    Mình xin lỗi vì những gì em mình đã viết. Em mình nóng tính nhưng xuất phát điểm của em mình không xấu. Em muốn bênh vực mình, chỉ thế thôi . Mà bênh vực chị thì đâu thể cho là xấu. Chỉ là vì cách em nói cho thấy em là một người nóng tính. Mà Christy biết không, khi nóng lên người ta có thể nói nhiều câu mà khi bình tĩnh lại, người ta cũng sẽ không hiểu sao mình lại có thể nói như thế. Christy thấy đấy, trong box mình, ai nổi nóng cũng nói bậy cả, ngay cả mình, cũng rất nhiều lần như thế.
    Nói quanh co, mình chỉ muốn nói với Christy rằng, đừng nói em mình không được dạy bảo, nói thế nặng lắm và mình buồn lắm, đến muốn khóc ấy, vì như thế, Christy gián tiếp nói đến ba mẹ mình đấy. Christy không biết đấy thôi, em mình là đứa học rất giỏi, tốt và sâu sắc hơn ai hết. Em nói như thế chỉ vì em thương chị, vậy thôi hà. Nhưng thôi, mình sẽ cố khuyên em không nói như thế nữa. Mà mọi người ơi cũng đừng nói những lời không hay không đẹp nữa. Hãy làm cho diễn đàn trong sạch lại đi. Nhé!
    To mua_la_vàng : MDX qúy bạn quả không sai, bạn thật sự là một người bạn tốt. Cảm ơn những gì bạn đã nói. Cảm ơn nhiều. MDX phải tự giải quyết chuyện của mình thôi bạn ạ. Im lặng đôi khi không phải là một biện pháp hay.
    To tanit : nhờ bạn nhé. Hãy giúp box Gà của bọn mình lại trở nên dễ thương như ngày xưa. MDX cũng xin lỗi vì đã gây ra chuyện để rồi bây giờ phiền đến bạn
    To mechat: Em ạ ! Đôi khi người ta nóng quá cũng không kềm chế được mình. Mà mọi người hiện giờ quá nóng rồi. Mong rằng khi chị nói xin lỗi, mọi người sẽ nguội bớt đi.
    To bé cưng của chị: Chị cám cưng nhiều lắm vì cưng đã giúp chị mạnh mẽ hơn khi viết những dòng này. Sỉ diện của chị vẫn rất cao nhóc ạ, chị định không nói gì hết, ai hiểu mình thì hiểu, không hiểu thì thôi. Nhưng có lẽ không nói ra thì chẳng ai hiểu cả. Thà nói một lần cho minh bạch mọi chuyện. Tuần sau cưng đi Hà Nội phải không? Đó là nơi chị rất thích nhưng chưa có dịp đến đấy nhóc ạ. Em nhớ chụp thật nhiều hình cho chị xem với nhóc nhé. Thương!
    To phale: Bạn ơi, nhiều lần mình định nhờ đến bạn để các bạn ấy hiểu mình nhưng mình không làm được mà chỉ toàn làm cho mọi chuyện rối tinh lên. Hôm tối thứ 6 ấy, giá mà bạn biết được mình như ngồi trên đống lửa ấy. Nhưng nếu mình đi thì không hay vì toàn là lãnh đạo. Ngại lắm!
    To Rose: MDX mong rằng khi bạn hết bận rộn, trở lại với diễn đàn này thì nó đã trở lại như ngày xưa. Mong rằng box mình sẽ ngày càng vững mạnh, các thành viên sẽ ngày càng đoàn kết. Các bạn thông qua net đã có một tình bạn rất đẹp. Chúc cho tình bạn ấy luôn bền vững.
    To boysaigon: Chẳng thể nào bỏ qua anh, anh yêu của hụi gà. Mong rằng những gì anh âm thầm làm sẽ giúp cho box Gà- nơi anh đặt nhiều tình cảm ?" ngày càng có nhiều thành viên đến và trở thành 1 nơi thật vui nhộn.
    To unisom : Anh về VN mà chưa có dịp gặp anh. Chắc là không có dịp gặp luôn rồi. Tiếc quá mức. Chúc anh có thật nhiều niềm vui trong lần trở về quê nhà lần này.
    To em : Chị biết và chị hiểu những gì em làm là được rồi. Người khác biết và người khác hiểu đâu có quan trọng bằng chị, đúng không? Thế nhé!
    To tất cả mọi người: Xin lỗi vì đã làm cho box lộn xộn. Xin chào.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 20/08/2005
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To all: Mọi người dừng ở đây được rồi đấy. Mâu thuẫn cá nhân, không thích hay gì gì nữa thì xin PM, Y!M...hoặc mail giải quyết với nhau. Box Gà là diễn đàn chung, dù sao cũng nên để người ngoài nhìn vào còn có chút yêu thích, còn muốn tới lui. Chứ nhìn vào chỉ toàn những lời chửi bới, sử dụng ngôn từ với hàm ý chỉ nghĩ không thôi cũng thấy bẩn óc mà ném thẳng vào nhau thế kia thì ...đến thánh cũng không chịu nổi. Mấy ngày qua Rose online thường xuyên, nhưng vào box thấy thế này lại ngán ngẩm quay ra. Là cựu member còn như thế, huống gì những người mới đọc vào sẽ cảm thấy ra sao. Mong các bạn kềm chế bản thân, kềm chế cái tôi một chút, đây là lời nói thật lòng, không thể cứ nóng giận là có thể làm tất cả, nói tất cả mọi điều như thế. Cứ thế này thì chẳng còn ai hiểu cho câu :"tại nóng giận" nữa đâu.Chấm dứt tại đây nghen.
    To tanit: thay vì nhấn vào biểu tượng than phiền trên mỗi bài, thôi thì Rose nhắn than phiền tổng hợp luôn nghen. Bạn có thể xóa tất cả các bài liên quan đến cuộc keyboard chiến thời gian gần đây được không? Coi như là trả lại sự trong sạch cho box, mình thật sự rất phiền lòng khi phải đọc tất cả những bài viết đó.
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Do thời gian hạn chế, nên không thường xuyên online được, mong các bạn thông cảm.
    Mọi thứ bắt đầu từ ngày 17/8/2005 và sau đó nội dung đã vượt quá giới hạn cho phép của nội qui TTVNOL. Mà bản thân các thành viên cũng cảm nhận được điều này.
    Và ai cũng cho đó là KHÔNG TỐT, là KHÔNG HAY,...
    Và ai cũng đề nghị nên CHẤM DỨT tại đây,...
    Vì vậy, tanit@ đã xoá và sẽ xoá các bài tranh luận tay đôi, tay ba như thế này.
    tanit@ không biết nói gì hơn là Mong các bạn bình tĩnh và quên đi chuyện này.
    -------
    Chúc các bạn vui vẻ.
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nhắn C: hehe Aladin và ... đủ thứ thần
    Stronger than yesterday
  9. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Gì mà um sùm vậy nè
    To chị Mùa Đông Xưa: mới gặp chị có 1 lần, bữa nào phải tái ngộ mới được, hén
    To all: Xin lỗi lâu quá bỏ bê CTXH và UNO, nay mò vô lại, típ tục sự nghịp
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    To chị phale: Chị ơi, hum nay là một ngày tồi tệ của em! Mới khóc xong nè, hichic... Chị ơi, nếu biết có một buổi tối như thế này... Nếu biết thế này... có lẽ em nên quăng hết mọi chuyện để đi măm kem với chị, chị ơi! Thật ra em cũng chẳng muốn tí nào cả, nhưng vì em đã lỡ kẹt cái hẹn, chứ thật sự, thật sự, thật sự tối nay em rất, rất, rất muốn đi chơi, chị ơi! Biết vậy em đã dẹp hết để đi chơi rồi. Đến bây giờ, không khóc, không buồn, nhưng cảm thấy dâng lên một sự chán nản. Em chán quá, chị ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này