1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin Online. Offline hoành tráng giữa tháng 8 đi mọi người ơi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 24h, 15/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    To all : Trong box mình hình như có rất nhiều người xài nét ở nhà thì phải?vậy nhờ mọi người chút thôi.Các anh chị hảy lấy 1 trong các address sau làm trang start của mình đi :
    http://www.nomorehits.com/cgi-bin/redir.cgi?user=uyvien
    http://www.themaindomain.net/start.php?username=mechatronics
    http://www.startblaster.com/start?u=mechatronics
    http://www.fastfreeway.com/start.php3?num=142152
    http://www.clixmania.com/sp.php?ID=12991
    http://www.virtualtrafficjam.com/start.php?username=mechatronics
    Nếu ai không biết cách thì em chỉ cho : mở Internet ,vào menu tools >Internet Option>Đánh vào vùng Address một trong các địa chỉ trên.Chỉ đơn gian vậy thôi,giống như khi các anh chị lấy trang google hay ttvnol làm trang start.
    Để em giải thích chuyện này.Số là em đang tham gia một chương trình "Start Page Programs".Chương trình này là như thế này : Đăng ký 1 account rồi sau đó lấy link mà nó gửi cho mình(trong email) làm trang start của trình duyệt web,cứ mổi lần mình mở trình duyệt 2 lần thì mình sẽ có 1 cre***,khì mình có 2 cre*** thì nò sẽ giới thiệu trang web của mình đến một người khác(trang web này khai báo khi đăng ký account).Những đường link trên là của người ta gửi cho em,vì nhà em chỉ có một máy nên chỉ có thể sử dụng một link,vì vậy nhờ anh chị giúp em để trang web của em có thể được giới thiệu với nhiều người.
    Các anh chị đừng lo lắng gì cả,chỉ cần làm như em nói,ngoài ra không phải làm gi khác.Khi muốn vao internet thì cứ vào bình thường như mọi khi(chẳng phải trình duyệt web của mấy anh chị cũng có một trang start đó sao,chỉ là thay đổi thôi,rồi khi muốn vào trang khác thì đánh địa chỉ của trang đó vào)Mong mấy anh chị giúp cho.Nhờ nghiêm túc đó
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    To Tracyle: Chúc mừng cưng MOD mới . Nhớ làm cho tốt nhé.
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    vì mày mà SG mấy ngày nay toàn mưa to thôi. Khổ quá
    Được belysymbol_0209 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 07/09/2005
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Bớ BGG, nghe nói "Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" rồi phải không ??????? Sao lặn lâu thế, trồi cái mặt lên xem cái nào
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Anh BSG theo "chồng" hả????? Chiện này mới à nha
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    BGG@ chứ không phải BSG@ đâu phale@ à.
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    set hộ cái Ly ơi ...
    ĐÃ XONG RÙI ĐÓ BÌM BÌM
    u?c belysymbol s?a vo 16:57 ngy 11/09/2005
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc suy nghĩ cho bản thân... mà ko nghĩ đến cảm xúc những người xung quanh đang nghĩ gì đó là điều thất bại... càng làm người khác đau lòng hơn... là cứ đòi hỏi người khác phải hiểu cho mình... thông cảm cho mình... mà bản thân có bao giờ tự hỏi... mình đã làm được gì cho họ?
    Là một người bình thường... dù họ cố gắng để hiểu... để thông cảm... bỏ wa tất cả... để cùng bạn chia sẻ... ko cần chia sẻ những niềm vui... lúc bạn đau khổ nhất... họ sẳn sàng bên bạn để nghe và an ủi...
    Dù cho thế nào... họ cũng đơn giản là 1 người bình thường hay hết sức bình thường mà thôi....
    Bản thân họ... dù đối diện với bất cứ ai... luôn mỉm cười một cách nhẹ nhàng... đó là quà tặng mà họ dành cho bạn..."yên tâm nhé" nhưng thật sự...?
    Họ rắc rối lắm... họ có những khó khăn trong cuộc sống của họ... họ đang đương đầu 1 mình... vượt wa tất cả một mình...
    Như thế nào gọi là đủ? Như thế nào để vẹn toàn tình nghĩa? Như thế nào? Bạn có thể hướng dẫn ko?
    Đang nghe bài hát "Cry on my shoulder" nhớ đến bạn... và suy nghĩ nhiều lắm... những dòng trên ko là gì cả... cũng chưa đầy đủ điều họ muốn nói với bạn... nhưng h đây họ ko viết được nữa... họ ko thể... và điều cuối cùng họ muốn nhắn đến bạn... bạn hãy nghĩ lại những gì đã wa nhé... suy nghĩ thật kĩ rồi liên lạc với họ... còn nếu bạn cảm thấy những gì họ làm là sai... bạn đúng... đành luyến tiếc vậy... chúc bạn luôn thành công nhé!
    Tặng bạn http://www.phuthoonline.com/kangta/romance/index.htm
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    .
    hehehe làm hết hồn
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    To các em:
    Chị đã nhận được tin rồi. Thần kinh nó có vấn đề không phải chỉ hôm nay mình mới biết mà là biết lâu rồi nhưng không ngờ nó lại trầm trọng đến thế. Thật tội nghiệp con nhỏ.
    Nếu và trên đời này tồn tại chữ nếu thì mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp và ngày hôm nay ta không phải buồn cười khi nghe tin như thế đâu.
    Chúc vui khi nghe cái này nhé.
    http://nghenhacso.net/music/index.php?bka=cat&id=125
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này