1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin Online. Offline hoành tráng giữa tháng 8 đi mọi người ơi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 24h, 15/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị em gà mái Sè goòng nhân ngày 20-10 những lời chúc tốt đẹp nhất, tớ định qua chúc sớm để nó không rơi vào ngày 21 nhưng về muộn quá, nên đành vậy, thông cảm cho tớ nha ................................ xin lỗi tớ nhắn riêng một tí
    To bely: chúc tình yêu của tao lúc nào cũng tươi như hoa, cười nhăn nhở như thị nở nhá............ cười được có nghĩa là ổn rồi, nhểy cố gắng lên nhé, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, gắng lên .
    Chúc chị em luôn zui zẻ nha !!!!!!!!!!!!!
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn tinhbien@ nhiều, cho dù lời chúc hơi muộn 1 chút. Hì hì
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mày nhắn tao à, thảo nào đêm qua đang ngồi tao nghe thấy tiếng chim lợn kêu ầm ỹ... Ôi tình yêu của tao, cám ơn lời chúc của mày, cười được rùi, tạm ổn rùi. Nhưng tao cười xinh như hoa thế này mà mày dám ví tao như Thị Nở hả thèng Chí Phèo kia . Cho mày chít luôn giờ đấy con chim lợn ạ
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh yêu,
    Có lẽ lâu lắm rồi em mới gọi anh bằng 2 chữ " anh yêu" . Anh ơi hôm nay ngồi viết những dòng chữ này em rất giận anh đó và em cũng biết chắc rằng anh cũng không biết vì sao em dỗi với anh phải không ? Con gái luôn là thế đấy anh yêu ah.
    Anh ah , hôm qua 20-10 vậy mà anh chẳng có 1 cây bông hồng hay bông cúc thậm chí bông bụp cũng không để tặng em cả , anh chỉ nhắn cho em vỏn vẹn mỗi 1 tin nhắn mà em cũng không biết rằng tin nhắn đó anh có thật sự gởi cho em người yêu bướng bỉnh của anh hay là gửi chung cho group nữa anh???
    ....Và khi đọc đến những dòng chữ này thì anh đã biết nguyên nhân vì sao em giận anh rồi chứ?....action
    Anh yêu của em , tình yêu em dành cho anh không hề thay đổi, anh đừng nghĩ ngợi nhiều bởi vì bản thân em cũng có niềm kiêu hãnh của một cô gái . Em biết có đôi khi anh không hài lòng về em nhưng anh yêu dấu hãy hiểu cho em cũng như em đã hiểu anh.
    Dù rằng rất giận anh nhưng em vẫn yêu anh mãi mãi . Chàng ngốc của em .
    Còn 1 nụ hôn thì để khi.......................
    nhân vật nam là ai nhỉ?
    joke
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    ....khi nào gặp "anh yêu của Hội Gà" em sẽ dành cho anh ấy vậy. Hehehe
  6. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gửi chồng yêu quý của em.
    Nếu một ngày nào đó chồng vô tình đọc được tin này em tin rằng anh sẽ biết được em là ai.
    Khi anh đọc những dòng chữ này thì có lẽ tình cảm của chúng mình không như xưa nữa. Em biết giờ đây anh rất buồn và đôi khi còn giận em lắm nhưng anh ơi hãy hiểu cho em. Anh đã từng hứa với em rằng anh sẽ không yêu em mà nhưng sao bây giờ anh lại không giữ lời hứa ấy? Ngoảnh đi ngoảnh lại chúng ta quen nhau khá lâu rồi anh nhỉ, biết bao chuyện buồn vui cùng chia sẽ nhưng duy chỉ có 1 điều em không thể nói với anh và đó cũng là lý do tại sao em bắt anh hứa với em là sẽ không bao giờ yêu em.( có phải em ngốc lắm không? ) Em muốn chúng mình sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. Đã bao lần anh luôn hỏi về một người bạn của em, tại sao người bạn đó lại làm em buồn còn anh thì không? Em biết anh cũng đã hiểu vị trí của người bạn đó trong lòng em thế nào rồi, cũng như em đã từng nói với anh đối với em " Tri kỷ khắp thiên hạ, tình nhân không bóng người" anh còn nhớ không?
    Có thể sự quan tâm của em dành cho người đó hơn cả 1 người bạn nhưng để đi đến cuối đoạn đường thì có lẽ là không anh ah. Biết nói ra điều này ở đây thì thật không phải tí nào, và em không còn cách nào khác hơn nếu em là người buột dây thì em sẽ là người tháo sợi dây đó. Anh ơi sợi dây đó tuy rằng siết rất chặt nhưng em tin rằng anh mong cho em sẽ tháo nó ra được muh phải không anh? Và biết đâu một ngày nào đó anh và em nhìn lại sợi dây đó rồi mỉm cười cùng với kỷ niệm của thời xa xưa.
    Trong chuyện này không có ai đúng ai sai anh ah, chỉ có điều chúng ta gặp nhau sai lệch về thời gian thôi. Anh là người anh tốt , người bạn tuyệt vời và là người yêu lý tưởng của một ai đó chứ không phải là cô bé bướng bỉnh này.
    Chồng yêu quý ơi... em rất muốn nghe chồng gọi em là tiếng dzợ yêu như ngày nào đó. Nhưng có lẽ chỉ có thời gian thôi......
    Chồng đừng buồn vợ nhé , vợ rất là hạnh phúc khi nghe được chồng nói với vợ những lời đó nhưng trái tim và lý trí của vợ luôn không cùng nhịp đập chồng ah. Em chỉ giận chồng là tại sao lại nói những lời đó vào thời điểm này vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. hummm
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    thảo nào có đứa gọi ĐT rủ đi chơi ngay buổi trưa
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu quí của anh!
    Vậy là ba ngày kể từ khi em rời xa cái tổ ấm của chúng mình để vào thành phố mù sương ấy. Em yêu, ở trong ấy chắc em buồn lắm, bởi lấy đâu ra một chậu quần áo to của bố con anh mỗi sáng cho em "khởi động".

    Lấy đâu một đống bát đĩa bữa trưa cho em "tăng tốc" và không thể có những căn phòng bề bộn vào cuối ngày cho em "về đích" được .Em yêu, trước hết báo cho em một tin mừng là sức khoẻ của anh và con đều rất tốt. Nhất là thằng cu nhà mình, nó không khoẻ sao được khi đã ba hôm liền bị cô giáo phạt đứng góc lớp vì đến muộn. Em đừng vội trách anh dậy muộn, mà trái lại, hôm nào anh cũng dậy sớm, cứ như hồi đang yêu và phải đến đón em đi làm vậy . Nhưng khốn nỗi, chỉ riêng việc tìm quần áo và đánh răng rửa mặt cho con đã ngốn hết cả tiếng đồng hồ. Nói đến mới nhớ, thật chán em ghê, sao em không dặn trước anh rằng con mình không với tới nơi để bàn chải và thuốc đánh răng ! Anh đâu nghĩ ra chuyện đó, nên cứ để con mình tự đi đánh răng, còn anh thì vẫn như thường lệ ngốn hết phần tin thể thao buổi sáng đã . Kết quả là ba cái cốc đánh răng của nhà ta đã...hoà làm một, và được "yên nghỉ" ở sau vườn .
    Hôm qua, anh đã đi họp phụ huynh cho con rồi, em thật vô ý quá, đã dặn anh đi họp cho con mà không nói luôn con học lớp nào, làm anh đến trường tìm bở cả hơi tai .
    Mấy con cá biển em để trong tủ lạnh, hình như chúng sống ở vùng biển bị nhiễm dầu, nên dễ cháy kinh khủng , anh vừa đặt chúng lên chảo rồi tắm ù một cái, mà lúc quay ra chúng cháy đen cả . Một kinh nghiệm cho em về việc đi mua cá biển đấy!
    Em mới đi có vài ngày mà anh đã cảm thấy cô đơn ngay trong ngôi nhà của chính mình. May mà còn có con, nó tìm quần áo cho... anh trong ngăn tủ của nó, còn anh thì ngược lại, tìm quần áo cho con trong ngăn tủ của...mình .
    Vắng em, biết lấy ai trông con, nên anh không thể ra ngoài chơi bài cùng tụi bạn mỗi tối nữa. Nhưng bù lại, mấy tối nay bọn anh đều tụ tập chơi bài ở nhà mình. Cu tí nhà ta tối nào cũng ngồi xem cho đến khi nghỉ chơi, mà con nó thuộc gần hết mặt quân rồi đấy em ạ. Thằng bé đúng là thông minh giống bố nó !
    Em yêu, nhớ thu xếp để về trước thứ năm này nhé, vì anh sợ con không đủ quần áo để mặc đến hết hôm đó đâu . Em biết mà, giặt quần áo chưa bao giờ là ưu điểm của anh , còn cái máy giặt cũ kỹ của ông nội để lại thì đã từ lâu không ai khởi động được nó ngoài em cả .
    Mong em nhiều
    (Ky ten)Chồng yêu quý của em./.
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bó tay,bài viết của người ta cảm động thế mà bị anh boy chơi một vố đau điếng.........ha ha ha.Kiểu này anh boy không chết với người ta mới lạ
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh:
    Em và nằm mơ thấy anh! Anh iu! Tiếc là giấc mơ đó ko có riêng anh và em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này