1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin Online. Offline hoành tráng giữa tháng 8 đi mọi người ơi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 24h, 15/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    chà,hôm bữa nôn về mà quên mất vụ này,để "một ngày đẹp trời nào đó" em sẽ tra chị hen.Đùa thôi,chị phale cứ tình rồi chia ra đi,rồi off lần sau mọi người trả
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật ngày 20/02/2005, một buổi sáng chủ nhật tươi hồng, nhà boysaigon bỗng ồn ào một cách bất thường. Đầu tiên là một chiếc Attila với cái dáng không thể không nhận ra của Phale, boy đủng đỉnh ra mở cửa thì phát hiện ra một hình hài nhỏ bé đang nép sau lưng Phale, mặt bịt khẩu trang và la lên: Anh Boy! Thì ra là Út gái Sow, và ngay lập tức xuất hiện thêm Út trai Mechatronics và chàng Shampa tròn trịa.
    Vào nhà, ổn định đâu đó xong là Shampa xung phong cõng, à quên, chở Phale đi chợ mua đồ về nấu nướng. Nhưng trước khi đi chợ, Phale còn dí vào mặt boy một cái bọc và nói gọn lỏn: ?oBò!?. Không ai dám lên tiếng cho tới khi Phale nói lần nữa: ?oThịt bò nè!?. Ai cũng ngẩn tò te, vì cứ tưởng cô nàng kêu ai đó. (Hehehe)
    Trong khi Shampa và Phale đi chợ thì boy và 2 Út ở nhà chuẩn bị một số thứ như ướp thịt bò, lột hành, tỏi? Út trai trổ tài nấu cơm thật điệu nghệ, từ đong gạo, vo gạo và đường hoàng bắc nồi cơm lên. (Sau đó khoảng 30 phút, vì chột dạ nghi ngờ, boy có kiểm tra lại thì phát hiện ra nồi cơm còn? sống nhăn vì Út trai Viễn quên? bật nút nấu cơm ^__^)
    Rùi đồ đi chợ cũng có, Phale lên danh sách nấu ăn với sự trợ giúp? bở hơi tai của boy, 2 Út và Shampa. Thực đơn chỉ có 3 món, là Cá lóc hấp bầu, Cơm chiên Dương Châu, Bò xào mà huy động gần như toàn bộ tô, chén, dĩa, nồi, chảo ở nhà boy làm ai cũng xăng xái chạy muốn sút cả? mồ hôi. Lát sau, khoảng 11g, lực lượng đầu bếp có thêm sự trợ giúp từ Christy, Trojan và Nhật (bạn Christy).
    Nhờ lực luợng hùng hậu 8 mạng như vậy nên thức ăn cũng được hoàn thành vào 12g15, làm bé Sow thở phào nhẹ nhõm vì cô bé phải về trước 13g. Như vậy là 2 Út cũng được ăn rồi! Hehehe. Bữa ăn được dọn ra khá hấp dẫn. Ngoài 3 món kể trên còn có thêm món sà lách trộn khá ngon mắt (Nhưng boy lại quên ăn món đó! Hic hic), và cả chai rượu dâu ĐL khai vị nữa. Nói chung ai cũng khen tài nấu nướng của Phale, và boy cũng đề nghị là box sẽ tổ chức 1 buổi offline chuyên đề vầ nấu ăn dành cho các bạn thích nấu nướng.
    Ăn gần xong thì 2 Út và Shampa phải về trước vì có việc (Cái này rút kinh nghiệm, vì như thế sẽ né được chuyện rửa chén) nên chỉ còn lại 5 tên trực chiến. boy, trojan, Nhật tranh thủ vài miếng cá lóc hấp bầu, bò xào lai rai với nhau hết chai rượu và bàn luận chuyện đại sự (!). Còn Christy thì đã hoàn thành rất tốt vai trò của một Má mì hội Gà khi một mình rửa một đống chén làm bao nhiêu người ngưỡng mộ.
    Sau bữa tiệc Tân niên, ai cũng mệt phờ râu, Christy, Phale và boy tranh thủ bói vài ván đầu năm mới, rồi cả đám nằm, ngồi nghe nhạc vài bài và? dày vò tra tấn con chuột yêu của boy. Cuộc vui nào rồi cũng tàn! Khoảng 14g thì phải chia tay trong cái sự no nê của các thành viên còn? sống sót.
    Tái bút: boy đã rửa chén tập 2, lau hết nhà và chùi cái bếp mất 20 phút để xóa đi mùi nước mắm, chanh, xả, bò, cá dưới sàn tạo thành một loại mùi không nơi đâu có được. Viết xong tường thuật là 16g15 phút ngày 20/02. Tranh thủ ngủ 1 tí rồi bắt đầu tăng 3 đây.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật ngày 20/02/2005, một buổi sáng chủ nhật tươi hồng, nhà boysaigon bỗng ồn ào một cách bất thường. Đầu tiên là một chiếc Attila với cái dáng không thể không nhận ra của Phale, boy đủng đỉnh ra mở cửa thì phát hiện ra một hình hài nhỏ bé đang nép sau lưng Phale, mặt bịt khẩu trang và la lên: Anh Boy! Thì ra là Út gái Sow, và ngay lập tức xuất hiện thêm Út trai Mechatronics và chàng Shampa tròn trịa.
    Vào nhà, ổn định đâu đó xong là Shampa xung phong cõng, à quên, chở Phale đi chợ mua đồ về nấu nướng. Nhưng trước khi đi chợ, Phale còn dí vào mặt boy một cái bọc và nói gọn lỏn: ?oBò!?. Không ai dám lên tiếng cho tới khi Phale nói lần nữa: ?oThịt bò nè!?. Ai cũng ngẩn tò te, vì cứ tưởng cô nàng kêu ai đó. (Hehehe)
    Trong khi Shampa và Phale đi chợ thì boy và 2 Út ở nhà chuẩn bị một số thứ như ướp thịt bò, lột hành, tỏi? Út trai trổ tài nấu cơm thật điệu nghệ, từ đong gạo, vo gạo và đường hoàng bắc nồi cơm lên. (Sau đó khoảng 30 phút, vì chột dạ nghi ngờ, boy có kiểm tra lại thì phát hiện ra nồi cơm còn? sống nhăn vì Út trai Viễn quên? bật nút nấu cơm ^__^)
    Rùi đồ đi chợ cũng có, Phale lên danh sách nấu ăn với sự trợ giúp? bở hơi tai của boy, 2 Út và Shampa. Thực đơn chỉ có 3 món, là Cá lóc hấp bầu, Cơm chiên Dương Châu, Bò xào mà huy động gần như toàn bộ tô, chén, dĩa, nồi, chảo ở nhà boy làm ai cũng xăng xái chạy muốn sút cả? mồ hôi. Lát sau, khoảng 11g, lực lượng đầu bếp có thêm sự trợ giúp từ Christy, Trojan và Nhật (bạn Christy).
    Nhờ lực luợng hùng hậu 8 mạng như vậy nên thức ăn cũng được hoàn thành vào 12g15, làm bé Sow thở phào nhẹ nhõm vì cô bé phải về trước 13g. Như vậy là 2 Út cũng được ăn rồi! Hehehe. Bữa ăn được dọn ra khá hấp dẫn. Ngoài 3 món kể trên còn có thêm món sà lách trộn khá ngon mắt (Nhưng boy lại quên ăn món đó! Hic hic), và cả chai rượu dâu ĐL khai vị nữa. Nói chung ai cũng khen tài nấu nướng của Phale, và boy cũng đề nghị là box sẽ tổ chức 1 buổi offline chuyên đề vầ nấu ăn dành cho các bạn thích nấu nướng.
    Ăn gần xong thì 2 Út và Shampa phải về trước vì có việc (Cái này rút kinh nghiệm, vì như thế sẽ né được chuyện rửa chén) nên chỉ còn lại 5 tên trực chiến. boy, trojan, Nhật tranh thủ vài miếng cá lóc hấp bầu, bò xào lai rai với nhau hết chai rượu và bàn luận chuyện đại sự (!). Còn Christy thì đã hoàn thành rất tốt vai trò của một Má mì hội Gà khi một mình rửa một đống chén làm bao nhiêu người ngưỡng mộ.
    Sau bữa tiệc Tân niên, ai cũng mệt phờ râu, Christy, Phale và boy tranh thủ bói vài ván đầu năm mới, rồi cả đám nằm, ngồi nghe nhạc vài bài và? dày vò tra tấn con chuột yêu của boy. Cuộc vui nào rồi cũng tàn! Khoảng 14g thì phải chia tay trong cái sự no nê của các thành viên còn? sống sót.
    Tái bút: boy đã rửa chén tập 2, lau hết nhà và chùi cái bếp mất 20 phút để xóa đi mùi nước mắm, chanh, xả, bò, cá dưới sàn tạo thành một loại mùi không nơi đâu có được. Viết xong tường thuật là 16g15 phút ngày 20/02. Tranh thủ ngủ 1 tí rồi bắt đầu tăng 3 đây.
  4. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    To Christy: http://www.yantaicherry.com/flash/mtv/mtv0831.swf <Passion_n_guilt>
    To SOW: http://image2.sina.com.cn/dongman/f/1_55-4-248_20011218195651.swf
    Được death_love sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 22/02/2005
  5. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    To Christy: http://www.yantaicherry.com/flash/mtv/mtv0831.swf <Passion_n_guilt>
    To SOW: http://image2.sina.com.cn/dongman/f/1_55-4-248_20011218195651.swf
    Được death_love sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 22/02/2005
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Anh Boys tường thuật cười... lăn lộn luôn!
    Sow còn giữ tấm hình duy nhất "coi được" của buổi tân niên nè, rõ và đẹp lắm! Nhưng sow hổng bít post ảnh. Thui để bữa nào sow gửi cho anh Boys hay chị phale post lên nha! Bữa giờ máy ở nhà hư nên ko thể gửi được!
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Anh Boys tường thuật cười... lăn lộn luôn!
    Sow còn giữ tấm hình duy nhất "coi được" của buổi tân niên nè, rõ và đẹp lắm! Nhưng sow hổng bít post ảnh. Thui để bữa nào sow gửi cho anh Boys hay chị phale post lên nha! Bữa giờ máy ở nhà hư nên ko thể gửi được!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em:
    Cuối cùng rồi em cũng về. Và anh lại gặp được em! Như lời hứa, anh sẽ ở bên em 1 tuần. See ya! Take care until i see you tonight.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em:
    Cuối cùng rồi em cũng về. Và anh lại gặp được em! Như lời hứa, anh sẽ ở bên em 1 tuần. See ya! Take care until i see you tonight.
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    to the one: i''m waiting 429!
    1 week is not so long...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này