1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin Online. Offline hoành tráng giữa tháng 8 đi mọi người ơi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 24h, 15/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chị ui, chủ nhật hổng được hả? Thui vậy thứ bảy được hông? Chị hổng đi em hổng đi đâu
    Hìhì... Bữa nay định mời mọi người đi ăn kem! Em sắp kết thúc đợt thực tập (hết dạy chấm điểm rùi) nên muốn "ăn mừng" quá, thế mà online hổng gặp được người nào hít trơn, rủ hổng ai thèm đi với em hết trơn ~> quê một cục bự bự bự
    Ya, hết tuần sau là em thực tập xong rùi, thế là sẽ lại lặn một hơi thật sâu (nhưng có lẽ vẫn post bài đều đều, có điều chắc mất tăm mất tích khỏi "thế giới off"). Có ai đi măm kem "tiễn biệt" em hông?
    To chị Rose: Chị Rose đi cho em đóng xiền CTXH với! Hay em đóng cho chị phale nha. Mà chị phale có đi hông dzậy??? Mà tóm lại là có đi hông??? Lần này em rao mà bị "ế độ" quá trời lun. Mấy chị iu wí mất tiu hết rùi
    [/sign][/sign]
    [/quote]
    Chị sợ chị không sắp được thời gian thôi. Nếu tới đó xong việc sẽ phone cho em hen. Hay là em đi với anh có cái bản mặt xinh xinh kia đi
    To tadyluuu: Vào coi rồi mới bít chứ
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ấy ... sao lại không ai đi . Rủ tớ phát đi liền .
    Mà dạo này cả nhà có thấy con gà chọi bely nhà tớ đâu không ạ ? Đợt cúm gà roài ... vứt tạm nó xuống giếng gần nhà đi lánh nạn, bi h tạm lắng về thì thất lạc mất roài . Bác nào biết tin tức con gà chọi nhà em thì làm ơn chỉ giúp mới ạ . Em đang cần tiền ... đem quay nó lên bán chắc cũng đỡ phải nhịn đói 1 tuần
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 02/04/2005
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ấy ... sao lại không ai đi . Rủ tớ phát đi liền .
    Mà dạo này cả nhà có thấy con gà chọi bely nhà tớ đâu không ạ ? Đợt cúm gà roài ... vứt tạm nó xuống giếng gần nhà đi lánh nạn, bi h tạm lắng về thì thất lạc mất roài . Bác nào biết tin tức con gà chọi nhà em thì làm ơn chỉ giúp mới ạ . Em đang cần tiền ... đem quay nó lên bán chắc cũng đỡ phải nhịn đói 1 tuần
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 02/04/2005
  4. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hì, em hổng bít hum qua là ngày Cá tháng Tư hay là ngày Trớt Quớt mà cuối cùng hổng làm cái gì ra cái tích sự gì hết trơn! Bữa nay thì hết đi đâu được rùi Thui thứ hai gặp lại mọi người nghen! Thứ hai em sẽ mặc áo dài đóa! (mới đi dạy về mà )
  5. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hì, em hổng bít hum qua là ngày Cá tháng Tư hay là ngày Trớt Quớt mà cuối cùng hổng làm cái gì ra cái tích sự gì hết trơn! Bữa nay thì hết đi đâu được rùi Thui thứ hai gặp lại mọi người nghen! Thứ hai em sẽ mặc áo dài đóa! (mới đi dạy về mà )
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ui, hôm qua với em thì sao chứ với anh rất bình thường, chỉ là ngày đầu tháng 4 thui. Chat với em xong, rủ em đi ăn bò lá lốt hổng được, anh rủ người khác là OK liền. Ăn quá trời ngon mà hổng rủ ai được, dzì ai cũng tưởng đùa. Cuối cùng tốn tiền ít xỉn à. Hehehe
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ui, hôm qua với em thì sao chứ với anh rất bình thường, chỉ là ngày đầu tháng 4 thui. Chat với em xong, rủ em đi ăn bò lá lốt hổng được, anh rủ người khác là OK liền. Ăn quá trời ngon mà hổng rủ ai được, dzì ai cũng tưởng đùa. Cuối cùng tốn tiền ít xỉn à. Hehehe
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe... phải nhận tiện trốn đi chứ ở đó khi thiếu tiền lại đem đi chọi à . Hum tết về Hn được 20 ngày, nhưng lạnh quá chả đi đâu cả nên chả nhắn ai được cả, suốt ngày ở nhà rúc trong chăn, tết nhất chán thế đấy. AI cũng chê già nên chả ai mưng tuổi cả, biết là MMF cũng chả mừng tuổi tớ đâu mà còn đòi lại tớ đấy chứ nên tớ im lun hehe. Thui hẹn ban MMF Tết năm sau nghen . NĂm sau năm tuổi của bạn MMF, làm thịt cúng giao thừa lun đỡ tốn tiền
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe... phải nhận tiện trốn đi chứ ở đó khi thiếu tiền lại đem đi chọi à . Hum tết về Hn được 20 ngày, nhưng lạnh quá chả đi đâu cả nên chả nhắn ai được cả, suốt ngày ở nhà rúc trong chăn, tết nhất chán thế đấy. AI cũng chê già nên chả ai mưng tuổi cả, biết là MMF cũng chả mừng tuổi tớ đâu mà còn đòi lại tớ đấy chứ nên tớ im lun hehe. Thui hẹn ban MMF Tết năm sau nghen . NĂm sau năm tuổi của bạn MMF, làm thịt cúng giao thừa lun đỡ tốn tiền
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    To kẻ đáng ghét: Thưa ?o ngài? may mắn ah, hôm nay tôi rất bực mình ngài lắm đó. Sở dĩ tôi phải dùng tới từ ngài vì tôi không còn từ nào khác để diễn tả nỗi bực của tôi và cách xưng hô của tôi đối với ngài. Nếu thực sự có một người nào đó làm theo cách của ngài thì ngài nghĩ sao? 5?T tuy không phải là thời gian dài nhưng nó không phải là thời gian ngắn. Tôi biết ngài cũng rất bận và chính bản thân tôi cũng vậy? Và tôi cũng không mệt xác chi khi mà tôi đi từ sáng tới khuya vẫn chưa có gì trong bụng, để kịp chạy qua gửi nhờ gửi món quà cho bạn ngài. Có lẽ tôi là kẻ ngu xuẩn khi làm điều đó. Chính vì tôi quá khờ khạo nên mới có chuyện như ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng chác ngài cũng không cho tôi lời giải thích của sự việc này, nhưng nếu tôi không nhận được lời giải thích nàotừ ngài có lẽ tôi phải quyết định?và hình như điều tôi quyết định cũng như ý muốn của ngài thì phải. Bực mình và bực mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này