1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online - VERSION 2.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cho con ăn dzới, cho con ăn dzới, con thích cá kèo.
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, sao bạn thích khôn quá chời dạ
  3. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến thật đáng thương thay cho những tâm hồn trẻ thơ trong sáng, những em bé đã ra đi khi tuổi an chưa no lo chưa tới, thiên nhiên khắc nhiệt là một phần nhưng những bọn quan tham rút ruột của dân càng đáng trách hơn. Chúng ta không biết phải làm gì ngoài việc tiếc thương cho những trẻ thơ vô tội. các bạn nên tìm hiểu thêm thông tin cho biết theo link sau
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=165928&ChannelID=3
    =====================================
    Tang thương bến đò Chôm Lôm,
    (Boysaigon mạo muội sửa câu đầu tiên trong bài thơ của lbinhdle, để có vần điệu và theo đúng cảm xúc. Sorry Lbinhdle trước!)
    Chôm Lôm nấc ngẹn từng lời
    Phúc chóc xóa sổ cuộc đời trẻ thơ,
    Hay tin cha mẹ thẩn thờ,
    Bà con lối xóm vật vờ lo âu.
    Thế đấy? từ nay còn đâu,
    Chuyến đò định mệnh chôn sâu em rồi.
    Hùng ơi ! chiếc ghế em ngồi,
    Ngày mai để trống, chao ôi đau lòng.
    Bạn bè trong lớp vẫn mong,
    Em đi bỏ lớp, chứ không lìa đời,
    Giấc mơ tuổi trẻ xa vời,
    Khi em mới đó lìa đời còn đâu.
    Chiến tranh đã đổ lên đầu,
    Bao nhiêu biến chứng chất mầu da cam,
    Cuộc đời chưa hết gian nan,
    Niềm vui chưa đến bàng hoàng báo tin?.
    Nằm trong ?onhà gổ? im lìm,
    Em đi lặng lẽ một mình buồn không ?
    Giờ này mẹ khóc, bạn trong,
    Thầy cô thương tiếc, đau lòng người dưng.
    Dòng nước vẫn chảy không ngừng,
    Còn em thế đó đã dừng từ đây,
    Bầu trời che phủ bởi mây,
    Đời em che phủ bởi bầy tham lam.
    Tiếc tiền hay tiếc chức quan,
    Bao nhiêu trợ cấp bọn tham phớt lờ,
    Đến khi có chuyện ? sửng sờ,
    Nhưng còn đâu nữa ? trẻ thơ tội gì ?
    Nếu có điều ước diệu kỳ,
    Cầu cho em nhỏ đường đi tốt lành,
    Ngày sau tránh chuyện học hành,
    Mà gây bao cảnh tan tành khóc than.
    Sông kia dù có dâng tràn,
    Các em vẫn bước nhịp nhàng, hồn nhiên,
    Làng quê cuộc sống bình yên,
    Trẻ thơ đến lớp thường xuyên đúng giờ.
    u?c boysaigon s?a vo 16:06 ngy 09/10/2006
  4. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Vậy chichi mới gia nhập băng đảng 81SG thì có được tham dự lễ hội mần thịt cái lẩu hông dzậy?
    Và trong trường hợp được phép mần thịt cái lẩu thì có phải làm thủ tục hành chính ,hành mười gì kô?
    Rồi trong trường hợp được thông qua cái thủ tục thì làm sao mà nhận diện mọi người đây? Hổng lẽ cứ đi hết bàn này bàn khác hỏi " phải 81SG không?" Lúc đó, chichi sẽ kô tìm ra đc bang hội của mình , mà chắc chắn bang hội sẽ nhìn thấy chichi, vì giống khùng quá, nênchủ quán túm lại, liệng ra ngoài đường,làm nhốn nháo cả xóm.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cô chichi@ không vào topic Album Hội gà nhỉ? Trong đó đủ mặt mũi hết trơn hết trọi à.
    Còn hông thôi thì dzô CLB CTXH, lấy hết số điện thọi di động của mấy cô chú trong này. Tới bữa đó alô "Tui mặc áo, hổng mặc quần, nhưng có mặc váy..." chẳng hạn, là ai cũng nhận ra ngay.
  6. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    => có vào xem dung nhan nhưng mà hình chụp thì khó so với thực tế lắm. Nhiều lúc chụp hình rất đẹp nhưng thấy ngoài đường thì rất phũ phàng.
    Còn cái dzụ diện thoại thì đúng là quên mất. Sao dạo này hay ngu đột xuất vậy nè?????? Chắc phải tẩm bổ lại trí não thôi.
    Cám ơn keira nha, cứu bồ chichi mấy lần rồi.
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bàn con lần sau có đi off thì làm thêm cái stick đề tên mình lên đó để bà con còn biết đường mà gọi nhau í ới...
    Pro hơn thì đề nghị làm luôn cái mẫu up lên để bà con tải về in ra rồi điền nick mình vào...
    honghoavi
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Biết mặt nhau hết, biết nick, biết tên hết rùi mà còn dùng stick làm chi hử honghoavi? Ngoại trừ 1 số bạn là thành viên mới, còn lại cứ mỗi lần đi ăn, uống cafe hay họp mặt đều làm stick thì có vẻ... phô trương và phí quá!
    Luật chống tham nhũng và lãng phí đã thực hiện rùi đó nghen. Đề nghị đồng chí honghoavi đề xuất thêm lý do.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị bạn chichi@ xem xét lại phát biểu của mình. Bạn nói "có vào xem dung nhan nhưng mà hình chụp thì khó so với thực tế lắm. Nhiều lúc chụp hình rất đẹp nhưng thấy ngoài đường thì rất phũ phàng" là thế nào, tôi dám chắc rằng "nam nhân" trong hội này đều có (hay có 1 ít) các đức tính tối đẹp của đàn ông (ngoại trừ Vietgreat và thiểu số). Trong truyện Tam Quốc chí có câu "người trông Lữ Bố, mã trông Xích Thố", tôi đã giới thiệu với chichi@ 4 gương mặt khả ái của hội, hy vọng bạn sẽ có nhận xét thoả đáng và khách quan hơn.
    Trân trọng,
    u?c phale81 s?a vo 09:17 ngy 10/10/2006
  10. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này