1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online!!! :

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 02/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 3 tháng đã trôi qua vèo vèo rồi. Còn hơn 2 tiếng nữa là tớ đã rời khỏi SG rồi.
    Sẽ nhớ mọi người trong này lắm đó, vì mọi người đã giúp tớ mất đi cảm giác lạ lẫm khi đặt chân vào đất SG này.
    Hy vọng rằng, trong một ngày gần đây nhất sẽ lại được vào SG, và được đi cà phê với mọi người nữa.
    Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những người bạn dễ thương. Sẽ rất nhớ những điệu cười của mọi người đấy, hihi. Mọi người có biết không?. Mỗi người một vẻ.
    Hẹn ngày gặp lại.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Làm mod, có những cuộc hẹn quan trọng không chịu thông báo cho bà con sơm sớm, để người ta thấy bức xúc phải làm rồi còn chửi người ta. Có hẹn thì ít nhất cũng phải thông báo trước hai ngày đặng còn chuẩn bị chứ. Lần sau rút kinh nghiệm nhé, còn muốn hỏi 80SG@ thì qua 24h@ mà hỏi

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì, mỗi người một vẻ hả chị??? Vậy chị thấy em sao? Ca_chua sao? Will sao???.... kể ra cho mọi người nghe lun đi!!!

    You are nobody until somebody loves You
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    To Nino: em bít hong... mặc dù.... chị tổ chức bắt cóc 1209... dùng mọi biện pháp hù doạ lẫn dụ khị.... nhưng chị 1209 của em cũng dứt áo ra đi... trốn khỏi Xì gòn dzìa dzới Hà Nội... híc híc chị dzoạ nạt sẽ kiu chín trăm mấy chục đàn em khủng bố.... dzậy mà có người hong sợ... liền đổi chiến thuật... nếu ở lại mỗi ngày sẽ được tặng quà.... cũng hong xiu lòng... híc híc người gì mà cứng lòng dễ sợ lun.... bó tay....
    Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ mà ta ko thể nào đoán trước được...(^_^)
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì... Có dịp là... hun thiệt lun á chị !!!

    You are nobody until somebody loves You
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ey da, dạo này không có ai post bài hít, cũng không có đi café lun. Hic hic... Nhớ pà koong ghê!!!

    You are nobody until somebody loves You
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chít ui, chuyện áo đồng phục sao rùi em... sao hong thấy pàkoong ý kiến gì hít á.....?
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 02/11/2003
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... Em ôm đống tiền, không bít làm gì hít mừ!!! Ai mà bít mấy chị á, busy wá mừ. Bữa nào hẹn nhau đi lựa áo rùi em đem in...

    You are nobody until somebody loves You
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này