1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online!!! :

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 02/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    nhắn fan mint của will: sao không thấy gia nhập
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hahahaha tao nhập cũng được... mày làm tổng giám đốc tao làm chủ tịch tập đoàn thì được hahahaah
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi chẳng thấy mail
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    củ cải pà cố....hehehe
    lovely rabbit
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Avatar của cha nội Quỷ là có người đưa cho xài phải hông?
    Cassie
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có người xân xi wa hang chuột post bài tè le...
    Mà sao giờ nhìn đâu cũng thấy...
    Cassie
  7. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh QuyVoTinh: Yêu và nhớ anh nhiều lắm, chồng iêu
    Oops ... no fear die!
  8. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho... một ai đó:
    HN lạnh xơ xác, lạnh cóng tay, buôn buốt da và nhập nhoà ướt. Ai bảo rét nàng Bân thi vị, nó chỉ đem đến cái buốt giá đến tận sâu từng ngõ ngách trong tâm hồn mà thôi... Lần đầu tiên thấy vị cafe đắng ngắt trong cổ họng, lần đầu tiên thấy HN buồn đến hắt hiu, có khi còn bùn hơn cả Huế vào mùa mưa nữa. Không có cơ hội lang thang, đạp xe vòng vèo trên những con đương be bé nữa. Hix.... mưa, buồn và chán. Nằm bẹp dzí trong nhà, rúc vào 2 lớp mền vẫn còn thấy lạnh. Ốm... Lần đầu tiên thèm cái nắng gắt gay của SG...
    Còn giờ thì ở SG rồi. Tự nhiên nhớ... cái vị lạnh dzã man đó. Hấp gòi... Hồi sáng, trước khi lên máy bay lại còn nghe bài Mơ về nơi xa lắm của Phú Quang nữa chứ... hu hu
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Cấm ý kiến ý cò... chuyện tao tao biết lo.... kekekeek
    To xxcc: em iu, anh đang có công tác xa... hẹn ngày trở về đoàn tụ với em và con nhé kakakaak
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  10. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nhắn một người: Không kịp post rồi, để hôm khác vậy, hôm nay... hic..hic... sao có tận bốn cái màn hình trước mặt vậy, dùng cái nào bi giờ, dùng tạm cái 3 đi, ơ... mà sao cả mấy cái lại bắt trước nhau thế này nhỉ, iem chủ quán ơi... làm gì mà nối lắm nàm hình thế.....
    no Face, no Name, no Number
     - I am not me -
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này