1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lebinhminh, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Bác Rec đã mạnh dạn nói hết lòng mình cho các thành viên trong box được biết ( có thể ví như là khai báo thành khẩn trước vành móng ngựa) và có thể sẽ làm nhiều người bất ngờ. Nhưng dù Bác có lên box với những thông tin thực hay ảo thì ít nhiều Bác đã để lại nhiều ấn tượng cho Box rồi. Dù sao, mục đích cuối cùng để chúng ta vô Box là có thêm những người bạn online và offline thì Bác đã đạt được 50% rồi, khi nào về Việt Nam nữa là Bác sẽ đạt được 50% còn lại. Còn những mục đíich to lớn hơn thì chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức độ hô hào thôi.Nếu Bác chia tay Box vì mục đích cao cả như rứa thì không có gì phải bàn cãi nhưng em vẫn thích đọc những bài viết của Bác lắm lắm. Hy vọng là Bác vẫn còn thời gian để có thể tạt qua Box QB xem mọi người mần ăn ra răng. Em chúc bác hoàn thành tốt cái PH.D của mình nhé.
    Cho em uống với Bác một ly nghe
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec, say goodbye thật đấy à. Sao lại thế nhỉ. Bận thì thỉnh thoảng chạy vào đây thở một tí, mệt thì vào kêu một tí, buồn thì vào khóc một tí...Đừng bao giờ nên nói goodbye...kẻo sau lại tiếc .
    f1 ơi f1
    đón bác vào năm trước
    nay giờ phút chia tay
    gửi lời chào tiến bước...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đang online thì nhận được tin nhắn của RB nhưng mà no_cry đang trong tình trạng bỏ đói điện thoại RB ạ. Dạo này no_cry quyết chí để dành polyme để mua ớt về ăn cho ngọt giọng. . Hôm nào giọng đủ ngọt sẽ sắm card mới
    QBình lạnh lắm. Lạnh đến mức no_cry đi lên mạng mà cũng bị mẹ nhăn:"Trời ni mà cũng lên mạng, không biết làm chi trên đó". Mẹ mà biết mình online để nhắn tin cho RB chứ không phải cho một anh chàng nào đó thì chắc mình từ nay bị cấm túc luôn, hehe
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To Nhóc hâm: Hôm nay vào TTVN để xem tình trạng của cậu nhóc thế nào rồi, đọc mail của U hơi vui một tẹo, dù sao U cũng là con trai, sự nghiệp là trên hết. Ta mà động viên được ngươi thì ta thành người có công rồi đó. Cố lên nhé, ta sẽ ko mail cho U nữa mà U cũng vậy, đợi luôn 1/2 tháng nữa.
    To Rec: bác làm thế nào cũng được, nhưng khi cần giải toả thì cứ come back. EM biết mấy người học xa nhà hay buồn tủi lắm, như cậu Nhóc hâm của em đó. Hôm trước chat với bác Samuraivn cũng thấy bác ấy qua webcam, mặc áo blu trắng, mắt đeo kính cận, ngồi trong cái phòng Lab đầy chai lọ...mới thấy là mấy bác khổ sở thế nào
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    To No_cry: HN đang mưa, đi ngoài đường mà thấy buốt đến tận những cái đại loại tim gan phèo phổi gì đấy. Tay cứng ngắc không soạn nổi tin nhắn nữa. Nhớ "người yêu cũ" không chịu nổi . Giờ này người ta đang nắm tay ai không biết nữa?
    Mỗi ngày sẽ nhắn cho No_cry 1 cái SMS nhé? Khi nào máy hết xiền mỗi ngày sẽ nhắn cho U 10 cái lận .
    To TH: Giời mưa thế này... Giá như mưa bụi lay bay thì sẽ rất tuyệt, nhưng mưa này là mưa bụi nặng, ướt lép nhép khó mà làm duyên làm dáng được. Đợi hôm nào mưa tạnh nhé bé?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  6. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dạo này no_cry quyết chí để dành polyme để mua ớt về ăn cho ngọt giọng. . Hôm nào giọng đủ ngọt sẽ sắm card mới
    No_cry ơi , ăn ớt nhiều giọng sẽ khàn như vịt đực vậy. Phải ăn thật nhiều chanh giọng mới " ngọt " No_Cry à.
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Chết chết, bom thư, bom thư... Hy vọng chị luôn có xiền để em khỏi phải nhận 10 cái SMS, em đọoc meeeeệt lắm
    Mà chị bảo bác noithat nói đúng hay sai, mặt xanh hay mặt đỏ? (hôm nọ có coi ở nhà chủ nhật, hehe). Sao chị ăn ớt thì giọng nó ngọt còn bác noithat ăn ớt thì có giọng vịt đực??? Hai người thảo luận nhanh nhanh em còn biết mà tránh
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  8. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    To chị No_cry: chị nói gửi đĩa nhạc cho em đâu sao ko thấy?Tức quá đi mấtChị mà ko gửi cho em là em về QB em phá chị, em ko cho anh mô vào chơi với chị nữa,khè khè khè.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    To chị No-cry: Em đã mua được đĩa " hồ thiên nga" cho chị rồi , nhưng mà em đang định nghe rồi mới tặng chị. Chị đợi nghe.
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em út chi lạ ri hè. Cẩn thận kẻo chị cắt ruột thừa đấy . Em copy luôn vô máy ấy, chơ nghe khoảng chục lần thì hỏng đĩa của chị à.
    To SAKYE: Chị bảo là nếu chị có đĩa thì mới tặng em mà, nhưng có có đâu. Người ta mới chỉ hứa thế thôi. Vẫn chưa thấy tăm hơi mô hết.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     

Chia sẻ trang này