1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lebinhminh, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi những ai đã đến Nhạc Tranh nhé. Chiều hôm qua Se đã hẹn H nhưng ko thấy đến. H ăn cơm xong thì tranh thủ ngủ để đợi Se nhưng ngủ quên mất.
    Chắc mọi người sẽ ko giận đâu, vì buổi sáng H đạp xe 15 km đến NH, rồi chiều lại đạp tiếp 20 km đến thư viện...........mõi nhừ hết cả chân, chiều về lại giặt một chậu áo quần..........mỏi nhừ hết cả tay nên ngủ ngon là chuyện bình thường mà, hè
    To Se: Thứ 7 là SN của U hả? thích H tặng cho U gì nào?
    To Mehr: Ta mà quên SN của mi à? ta chỉ lười mail cho mi thui, quên làm sao được thằng bạn trời đánh ko chịu chạy? Hi vọng mi ko có tấm ván nào mà lấy lại Tập trung học mà thi tốt nhé. Ta sẽ có quà cho mi sau
    To QC_man: chiều thứ 7 anh rảnh ko? H sẽ báo lại cho Hiền.
    To Kts: lâu ko thấy anh vô box, cứ tưởng anh ko thèm vô chơi nữa. Ko biết anh có nhận được tin nhắn của H ko? Post bài về bài Hai sắc Hoa tigôn đi, H thấy chuyện anh kể hay đó.
    To chị RB: chị có đến ko? ai cũng khen cái ví chị tặng bé. Bé đọc bài Gió bấc mưa phùn ở đây : http://www.ttvnol.com/vanhoc/309283/trang-8.ttvn.
    Thấy xúc động lắm. Có một chút gì đó của mình trong đó thì phải. Cuộc đời là vậy mà, thật giả lẫn lộn "Giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đâu mà lần" làm cho những người con gái thất bại một lần sợ thất bạn lần 2. Cứ tin tưởng vào tương lai tươi sáng chị à. Ở hiền gặp lành mà
    Tặng chị và mọi người : www.ngocquynh85.com/life/
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nếu chị muốn em biết chị muốn nói gì thì chị đã viết ra rõ ràng, hihi, đừng băn khoăn nữa nhé.
    To thanhhang: chị đã cố tình quên SN Serenad rồi, em còn post lên làm chi, huhu
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Chị tệ vừa vừa thôi chứ. Nói rứa mà không sợ em buồn à? Đã rứa thì em không thèm mua cho chị quyển sách GĐVT và đĩa ''Hồ thiên nga nữa''. Nghe một mình, đọc một mình sướng hơn.

  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi, thật sự tiếc vì hôm qua lỗi hẹn với U vì có việc đột xuất. Thôi , hẹn chủ nhật này nghe. Mình sẽ qua nhà Hằng lúc 8h kém 15 . OK?
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bé Nh. của anh đây rồi
    Đi đâu mà vắng mặt dữ vậy bé

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nay chị mới đọc được bài này của No_cry
    Bây giờ lại còn kiện cáo nữa đó, ghê hí, rứa thì đọc bài này đi

  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To Se: Hôm qua định lên thư viện dịch cho U một bài về Strauss, thế mà bận đưa thằng em đi chơi nên chỉ có quà cho U thế thôi. H mỗi lần buồn đều mở đĩa nhạc 1998''s happy new year concert mà cho U mượn copy rồi đó. Nghe những bản của Jonhan Strauss II rất thích, nó kích thích mình lúc lắc người, thấy yêu đời hẳn. Hôm qua quên kiểm tra xem có phải của Strauss II ko nữa, nhưng nhớ nghe bản số 5 rồi viết cảm nhận cho H đọc nhé. Dòng sông Đanuýpt xanh thật hiền hoà.......hi vọng U sẽ cảm thấy yên bình.
    To ....: H rất vui khi nghe U hứa sẽ ko post bài nữa. Sẽ mail cho U vào ngày mai, hoặc ngày kia. Chúc vui.
    To Kts: H vừa mess ở TTVN cho anh để giao nhiệm vụ tối nay, anh còn ở TTVn thì vào đọc nhé.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Sông Danube (tiếng Pháp ) cũng chảy qua chổ anh đó bé Hằng ,tên nó ở đây gọi là Duna .Có lẽ ở Pháp nó rất trong xanh như anh soạn nhạc bảo ,còn chổ anh thì nó vàng vàng trông bẩn lắm à .Sông Danube to và đẹp. Mùa hè bọn anh thường đi lên thượng nguồn xa để tắm .Hai bên bờ sông có nhiều con trai hến lắm .Chỉ cần vừa đi vừa nhặt là có 1 đống rồi ,con nào cũng cỡ 3 ngón tay trở lên .Trên bờ thì bếp lửa đã nhóm sẵn ,cho vài con lên ,thấy nó hé miệng thì ăn ,ngọt lịm đường .
    Mùa hè bên bọn châu Âu thích cực .Nắng nóng không thua gì VN

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To SE : http://hem.passagen.se/alkerstj/worldofclassicalmusic/overview.html
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn

Chia sẻ trang này