1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lebinhminh, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhắn No_cry iu quý : Chị đã PM cho em rùi, hì hì
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rứa là sai rồi. Hồi trước có người bên qbonline.net cũng sang đây nói chúng tôi kí sinh TTVN đó, còn gọi là QB Kiều nữa...Nhưng thực ra chẳng có gì đúng sất. Mọi người tham gia vào net cũng chỉ để tìm cho mình một chút gì đó của quê hương, và may mắn có thêm những người bạn tốt (nếu may mắn). Mọi người có thể tự do bày tỏ quan điểm của mình, cách nói năng có thể hơi mất lịch sự một chút....nhưng có phải vì họ có ý xấu gì đâu, đùng nghĩ xấu cho mọi người mà mang tội. Tôi đã từng biết một người chuyên nghi ngờ và nghĩ xấu mọi người, kết quả là gì, những gì họ nghĩ chẳng đúng mà làm mất đi những người yêu quý mình Cứ gặp mặt mọi người thì biết, Arch và anh Kts hè?
    Bạn cứ thoải mái đi, anh em một nhà mà còn đánh nhau dài dài mà, võ mồm cứ tự do sử dụng (nhưng đừng thái quá) Chúc bạn vui vẻ nhé, mà bạn gõ tiếng Việt nhiều khi khó hiểu quá
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị No thân yêu,
    Em thấy chị ăn bánh bèo ở nhà mà thèm quá. Chị Hoaosac thật xinh xắn. Sao ko post bên box QB mà post bên kia
    Chị PM cái địa chỉ của thầy dạy vẽ chị cho em nhé. Thứ 3 em sẽ lên mạn đấy có việc và ghé lại xem. Tranh thủ một chút để có kiến thức sơ đẳng về hội hoạ trước lúc về quê.
    Nhìn mấy bức chân dung bên box Mỹ thuật mà thèm quá Mình tập tành vẽ chì bao nhiêu lâu mà chẳng có tí hồn nào cả Để hôm nào đòi anh Kts bức tranh Đức mẹ xem thế nào?
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay! tự nhiên đòi anh Kts bức tranh Đức Mẹ???
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Chị No-cry, box QB họp mặt ở trong đó à?Sao ko tường thuật cho mọi ng biết nhỉ?Mà post ảnh lên đi,em chưa được chiêm ngưỡng kỹ dung nhan của chị đâu đấy nhé.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhắn No_cry iu quý : Sáng nay chị vừa gửi (...) qua đường bưu điện rồi ,lúc nào tới nhắn tin cho chị biết nhé.
    Nhắn em RoseBaby dể xương : Không biết nhắn gì cả nhưng gõ vài dòng hỏi thăm em chứ không em lại kiện thì chít
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đó, chị Lệ thấy chưa. Em đã bảo đừng post rồi mà. Chị cẩn thận post bên box Mỹ thuật thì cũng bị bé Thanhhang lôi ra tuốt. Học trò em mà lỡ sa bước vô đó thì thôi rồi....em hết đường lên lớp luôn
    Cám ơn chị đã gửi hình cho em nhé. Mà sao chị không viết vài dòng đi. Lười quá à. Phải viết vài dòng cảm xúc về quê hương và em no_cry với cả bác noi_that chứ. Em là con gái học toán, chị phải thông cảm..., hihi. Với lại tranh thủ khoe giọng hát của hai chị em mình nữa chứ. Vui chị hè. Em chỉ tiếc là không bắt chị viết cho em một chữ...
    To thanhhang: em doạ bác noi_that là chị No_ sẽ đến rủ bác ấy đi chơi, thế là hôm đến rủ bác ấy đi uống cafe xấu hổ quá trời luôn. Chả dám kể nữa, hihi.
    To SAKYE: em chịu khó qua box Mythuat mà xem hí. Nhìn được hình chị No_ cũng phải vất vả tí chứ, hehe
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Xong rùi, hì hì, em vô post tiếp hí, chị mỏi tay quá
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhắn mọi người ở HN: Anh Kts đang khoe có list các món ăn ở HN nên rủ mọi người đi ăn uống. Mọi người có rảnh sáng CN này ko? Nếu có thể thì tập hợp nhau đi chơi,nếu thích thì lên Làng Canh và ghé về nhà SAKYE chơi nhé. Arch đồng ý thì đổi lại title của Topic cũ.
    To Qc_man: H và Hiền + một nhân vật bí mật nữa đang định CN này lên Làng Canh, anh rảnh thì đi cùng QB buổi sáng và chiều khoảng 1h thì lên LC luôn. Chiều muộn H bận rồi.
    Hội dancing thế nào rồi? đã đủ người để học chưa? H chắc là tha cho Nát bét, kẻo ko lại bị đổi tên thành "Nát bàn chân" nữa thì khổ gót giày của H nhọn lắm
    To Zulu: chiều nay ko bận thì ghé qua nhà H cho H mượn cái URB của anh nhé. Tiện thì in luôn cho H cái ảnh Hoa Xưa có ánh đèn (2 màu, 1 đen trắng bằng cách bảo họ copy vào photôshop rồi chọn chế độ tương phản) rồi mang đến cho H cũng được.
    To Kts: vẫn chưa nhận được địa chỉ from anh. Nếu ko xin được vé thì anh điện thoại báo cho em Kiệm ngày giờ và địa điểm để nó đến xin vào cũng được nhé. Nó đang thích đi xem.
    To Portalvn2000: H dặn chị bạn mang lại tập tài liệu e-commerce rồi (chị ấy mượn để làm luận văn mà). Nhưng nếu bác nhờ ai khác dịch thì hôm nào H mang cho bác mượn. Dạo này H đnag nợ một anh mấy chương sách Tài Chính chưa dịch xong, anh đang giục nên chắc cũng ko dịch cho bác được.Nhiều lắm, H photô mất đến 70.000 mà
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn

Chia sẻ trang này