1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lebinhminh, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, tiếc là mẹ em định ra đợt này nhưng tàu bị trật bánh ở Minh lệ nên ko đi được. Cuối tháng 3 mẹ em ra thì em gửi cho chị một bó Hoa Loa Kèn nhé. HÔm Tết định xin chị một bức mà quên mất, chị vẽ Hoaloaken đi rồi em về xin luôn cũng được.
    Theo dự kiến ban đầu, 4h30 sáng CN, Trang, 2 Hải bạn H sẽ có mặt ở nhà H, ai đi cùng thì cứ đến đấy để đi nhé Hehe, nếu có máy ảnh sẽ chụp cho chị No_cry xem cho đỡ thèm
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Zu không ngại đi sớm, chỉ thắc mắc một điều: "Bạn TRANG của em Hằng có xinh không?" he he he...
    Sáng chủ nhật có một trận đá bóng với bên SLNA-FC, chắc là không đi với mọi người được rồi.
    ZuXinHun@
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, quên reply bài này. Cô bé thanhhang này làm kinh tế đấy, tặng người ta một bó hoa loa kèn mà xin lại một bức tranh, hơ hơ. . Chị chỉ nhận lòng tốt của mọi người thôi, chứ không quen đem tặng cho người khác.
    Em ơi, hôm trước chị mò mãi bên box Mỹ thuật cho em cái địa chỉ nhà thầy dạy vẽ ngày xưa chị có post mà mò mãi không ra. Gửi PM cho em thì đánh xong mạng lại bị lỗi, tức ơi là tức. Mấy ngày này thì quên mất.
    Chắc là chị không tìm được điịa chỉ cho em. Để chị về nhà chị lấy số điện thoại của thầy rồi em cứ gọi đến. Thầy già nhưng phong cách thoải mái lắm, em không phải ngại. Đến đó không những em được học vẽ mà còn học được nhiều thứ lắm, lại có thêm nhiều "bạn" tốt nữa. Chao ôi, nhớ lớp quá đi thôi. Mà đừng có đi được 1,2 buổi rồi bỏ nhé. Ngày xưa chị giới thiệu cho cô bé trên mạng đến học, được 1 buổi rồi em ấy bỏ, chị ngại quá đi. Phải xem xem có đủ time không. Mà em thích tranh thế, đi học cũng đáng lắm.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, em đã đi học vẽ được mấy buổi rồi. Tại em lười biếng nên chọn thầy ở gần nhà để đi học thui, thầy ấy dạy ở trường Mỹ thuật CN, toàn dạy bọn ôn thi đại học. Cám ơn chị nhé, sau này mà em ở lại HN thì chắc sẽ tìm thêm một thầy nữa để học, lúc đó thì có thể chạy qua nhà thầy chị Bây giờ em đang bận quá nên chỉ co thể học một lớp thui, anh Kts_ june cũng đang định hỏi cho em mấy thầy ở trường Mỹ thuật VN nhưng em lười đi xa quá, học ở đây cũng tốt rôi, mình chưa biết gì mà, thầy cũng nhiệt tình lắm
    Chị bày cho em cách để dụ anh Kts_june tặng em một bức tranh đi, hôm trước nghe ông khoe đã vẽ rất nhiều chùa ở HN rồi nhưng ko dám xin, tại ông này khó tính lắm
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhắn saoanhkhongyeuem: Răng mà bữa trước choáng??? Ngoài đời thì khác trong ảnh lắm hả em?
    Nhắn Kts_june: Bữa mô bác rảnh thì em rủ bác qua chỗ mấy cái quán trên Láng Hạ nhá . Ủa, mà bác thích vô quán mô? Chưa xử lý bác vụ Photoshop nhá!!!
    Nhắn Thanh Hằng: Bữa trước đi chợ hoa răng em? Nỏ chộ kể chi cả hè? Bữa ni nhận được tin nhắn của chị Nguyệt, nói là đang ở Vinh. Tiếc là không về dẫn bà ấy đi chơi được .
    Zulu - Box Nghệ Tĩnh
  6. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị Vol2 ơi, bé đọc trong Nhật ký bên NT, thấy chị đang có cảm giác giống bé. Phải xa HN là xa những gì thân thương và gắn bó với mình. Hôm trước dẫn mọi người ghé lại Khu biệt thự Hồ Tây, nơi mà mình hay đến để đi dạo từ hồi năm thứ nhất, thế mà cuối cùng ko được vào. Buồn khủng khiếp, nhớ những ngôi nhà xinh xắn, những hàng cây mà mình ngắm nhìn mỗi lúc lang ********* đỡ mệt mõi, những lúc thanh thản mỗi đứa ngồi một góc ở cái vườn rộng thanh thang ngắm Hồ Tây . Hôm nay ăn cơm xong thì tự nhiên thấy nhớ những đứa bạn hay đi chở mình đi lang thang, dành cho mình những vòng tay ấm áp lúc buồn tủi và mệt mõi. Lên mạng để nhắn cô bạn người Tuyên Quang ngày mai đi cùng nhóm thực tập nghe nhạc thì nhận được tin nhắn "Cicin nhớ Hoaloaken quá, ngày mai chắc Cicin ghé qua nhà Hoaloaken chơi rồi bọn mình đi ăn kem đi".Tự nhiên tthấy mắt mình ướt ướt. Cuộc sống dường như cứ trôi nhanh kéo những người thân yêu của mình theo những công việc của họ, và cả của mình nữa...Sống ở đây là thế mà chẳng ai muốn trở về Có người bạn hỏi, bé muốn về hẳn thật hay sao? tính cách như bé e ko hợp!
    Đôi khi cảm tưởng HN chẳng phải là nhà mình, mình bị cô đơn, lạc lõng và mất phương hướng, nhưng những kỉ niệm với những người bạn, với cảnh vật ở đây cứ niú kéo mình.....
    To Zu: Hôm trước vừa quảng cáo với Kts_june là Láng Hạ có quán trà Đài Loan khá hay, hôm nào anh dẫn bác vào đó đi.
    To RB: đi chơi vui ko chị? có nhận được bó Rosebaby nào ko ạ?
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    To Thanhhang: Chị đi vui bé. Buổi sáng thức dậy nghe cuộc đời hoang vắng, cảm giác mà ở HN không bao giờ có được (trừ những lần...), dường như chỉ có mỗi mình chị giữa núi rừng, chẳng còn ai để mà nhớ mà giận mà cáu mà thổn thức... Chỉ có tiếng chim kêu và gió khẽ lùa trên mái lá. Lúc ấy, vừa thấy sợ hãi nhưng lại vô cùng thích thú bé à. Thích nhất là lúc ngâm chân và tay vào dòng suối trong veo mát rượi, đùa nghịch với mấy con nhện nước chân dài ngoằng cứ nhảy lào cào mãi một chỗ. Tiếng chim từ đồi vọng xuống nghe thật bình yên...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To RB: Chị đừng có về nhà nữa, đi chơi với bọn em buổi sáng rồi vù về nhà chị luôn, cho bọn em đi ké với.
    To Zulu: ko hoãn được vì xem phim của TTVNOL, về một chuyện tình lãng mạn của Nga. Cố gắng đi, từ 9h mà.
    To Se, Kts_june, SAKYE: cố gắng mà đi nhé, sau đợt này là H ko đi nữa đâu đấy, chồng bắt ở nhà cơm nước rùi
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì phải bí mật Zu nu ạ.Hôm nào em sẽ nói cho anh nghe sau. Nói ra đây e mọi người lại chạy mất dép đó
    Vô quán nào mà chả thế. Zu cứ hay giả vờ quá, ngây thơ ghê
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Chị bày cho em cách để dụ anh Kts_june tặng em một bức tranh đi, hôm trước nghe ông khoe đã vẽ rất nhiều chùa ở HN rồi nhưng ko dám xin, tại ông này khó tính lắm
    <P><FONT color=#800080><FONT face="Times New Roman"><EM>Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửa
    Như buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:P></o:P></EM></FONT></FONT></P>
    [/quote]
    Kts khó tính cái gì rứa? Dể tính bỏ xừ! Hê hê Nhưng mấy tranh nớ không còn nữa mô. Cho hết rồi ! Mà xấu lắm Vẽ nhiều chùa nhưng chẳng bao giờ ưng ý bức nào cả. Chỉ thích mỗi bức vẽ phố cổ nhưng thằng bạn xin về treo doạ ma chơi!hic hic! Đùng nên nghĩ Kts là vẽ giỏi tranh. Kts cũng như TH thôi, nhiều khi còn kém nữa chứ.
    Hạnh phút giản đơn Khi ta biết xẻ chia miền ấm Dành cho nhau niềm vui thầm lặng Những nỗi buồn sâu thẳm cháy trong nhau!

Chia sẻ trang này