1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lebinhminh, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin sám hối.
    Thực ra lúc đó, mình cũng ko thể ăn hết đĩa cơm nên mình mới san sẻ cho QC_man và lấy cớ là Marketing.....một công đôi việc mà.
    CÒn một chuyện nữa, mình về nhà thấy hơi tiếc đã ko cướp lại 2 cái bánh trong túi áo của QC_man, ko biết số phận của 2 cái bánh tội nghiệp đó thế nào, chắc là "chị nhà" của QC_man đã xử lý chúng hả? Thương cho chúng quá
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Se và SAKYE: H có thể thứ 6 tuần này đã lên tàu về QB rồi, nếu rãnh thì mọi người gửi PM cho H rồi hẹn nhau quay lại quán Nhạc tranh nhé. Mãi mà chưa thực hiện lời hứa với SAKYE được
    Hôm 31 H và Se đến đó mà chị Thuongnguyen ko dẫn chương trình, H thì tiếc vì ko gặp chị còn Se thì tiếc vì ko nghe Arch hát
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nhắn:
    He he, vậy là về à, về quê lấy nhôông hay răng rứa???



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  4. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người muốn đến Quảng Bình mà không liên lạc với tôi nhỉ.................????????????
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Liên lạc với bác để mua đồ nội thất về treo nhà ... á ???
    hehe, trêu thôi, đừng cáu.
    Thanhhang về thì đến nhà chị chơi nhé.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mất quan điểm quá, mấy cái bánh là của Chip_coi đấy chứ, Qc_man chỉ tiện tay khi đói thôi, vẫn phẩi trả lại khổ chủ chứ (mặc dù trả cũng tiếc bỏ xừ)
    I am not me​
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhắn:
    He he, vậy là về à, về quê lấy nhôông hay răng rứa???
    [/QUOTE]
    Iza, Zu mà cũng biết từ "nhôông " nữa à? phải nói là "dzôông" mới đúng Giả Vờ à.
    Hôm nọ có giúp được vợ chồng anh bạn ko rứa?
    Nhớ lì xì H trước Tết nhé, H đang đợi Zu lì xì cho mấy tiền giấy mới phát hành đó, vì có người hứa lì xì bộ đồng xu rùi.
    Hehe, ko sợ thiệt mô, H lại tặng lại cái thẻ internet ko dây để dùng cái máy mới mà chat với em 84 ở mọi nơi, mọi lúc.....Sướng tề
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  8. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có "điều kiện" để thực hiện lời hứa với thanhhang, mong rằng em không giận chị, bác Qc_man đã có 1 câu bất hủ dành cho chị về sự lười biếng rồi nên chị cũng chẳng còn cơ hội để chối nữa rồi. Công việc cuối năm cũng không ít nên mình cũng ít online và offline hơn trước. Mong các bác đại xá cho.
    To thanhhang: nhà chị gần Nhạc tranh đấy nhưng chắc là do Bụt chùa nhà không thiêng hay sao mà chị chưa có cơ hội vào quán này. Công nhận mình cũng lười . Hai cái bánh chị cầm về nhà và thằng em chị xơi rồi, không phải do "chị xã" của anh Qc_man xài đâu. Hôm đó mệt quá, vả lại cũng cần làm con ngoan trò giỏi nên chị không đi làng Canh như bác PhuChan.
    To all: em mới lần đầu đến QB online, mong các bác đừng chê.
    A friend in need is a friend indeed.
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Welcome 7XHN đến với QB nhé
    Nhắn Se: sáng chủ nhật đến nhà H lấy quyển từ điển, đi xem phim luôn. Có ai muốn đi xem phim giá rẻ ko? Tên Nátbét bên 7X đang bán vé 5000đ /1 ng đó.
    Cuối cùng lại ko về ăn cúng bà nội được, đến 15 mới được lên tàu. Mình ngao ngán một thì ba mẹ buồn 10.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có chê ngầm trong bụng cũng không dám chê ra ngoài, hehe, thanhhang cho chết.
    Rất vui được các bác ghé chơi, 7X Hà Nội.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này