1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lebinhminh, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Có ai dân xỏ lá không, lên tiếng cái coi...
    Nhẫn một chút, gió yên sóng lặng. Lùi một bước, biển rộng trời cao.... 
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    To ThanhHang:
    Ku TLCB có thông báo từ đầu tuần đâu mà anh thông báo cho em sớm được. Mà sao em vào YM được lại không vào 7X ngó nghiêng một chút nhỉ. Lần sau rút kinh nghiệm nhắn YM vậy.
    - I am not me -​
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To QC_man: Chiều CN anh đi Làng Canh thì sang đón H lúc 4h30 nhé, dạo này Hiền bận quá, ko đi được, H vẫn thất hứa với mấy em trên đó
    To Se: Muốn đi cùng thì 5h chiều CN (5/04) có mặt ở đền Voi Phục, đối diện siêu thị gần trường Giao thông.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Se, SAKYE: hôm qua H vừa lên nhà thì thấy em K đang ăn cháo, hỏi sao ko dậy ăn cùng anh chị? hehe, nó thẹn với 2 chị nựa tề
    Chị No a`: hôm qua a Kts_june cứ tưởng vô KTX Sư Phạm sẽ được bắt cóc, nên đã đọc di chúc để lại cái xe máy cho H ở trước cổng kí túc. Thế mà mới vào dãy của Khoa Toán đã bị chê là cóc còn bé nên ko bị bắt. Lúc sau thấy dẫn ra một em Sư phạm xinh xinh, H bị cận nên nhìn lâu mới thấy, té ra là Se nhà miềng. Đi cạnh Kts_june nhìn e thẹn dễ sợ.
    Kts_june cũng có giá phết, đã có bạn gái là Invicible _man rồi mà còn được một cô em gái trên làng Canh tháo nhẫn ra tặng anh T, rồi còn cứ giữ mãi ko cho a T về
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, kts luyện mấy năm đại học thế nào mà bây giờ đắt đỏ thế nhỉ. Ngày xưa có ai thèm để ý đâu. Thế mà bây giờ đến em Serenad cũng chạy vào kí túc xá SP để e lệ bị anh Giun gọi ra nữa, còn thanhhang ở cổng ktx chắc cũng chợt nhận ra điều gì, rồi tiếc tiếc, phải không? ...
    E hèm, tớ suy ra: trong túi lão kts_june chắc luôn luôn có gì ăn được, chứ lẽ nào...
    Thanhhang dạo này thế nào rồi nhỉ, đi thực tập có thấy cuộc đời nó ngoặt một cái không? .
    To 8h: . Hehe, muốn nói gì đó mà chẳng biết nói gì. N sẽ viết thư nhé. Lâu lắm rồi chưa viết thư tay...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nocry gọi điện chưa sao không nhắn tin vậy
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    ui, máy em hết tiền mà, No_cry nhờ , chị cũng thế
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  8. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    ê bé,nạp tiền vào cho chị nhắn tin mà con trả lời chứ,mà số của bé là số mấy?
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    1, Chị nhầm..Hồi xưa em quen a Kts_june là do cô bạn em dẫn đến nhà a chơi đó chứ. Hồi đó a Kts_june học giỏi nhất lớp Lý làm con bạn em lác cả mắt. Nhưng sau khi gặp "thần tượng" của nó thì.........biết nói sao nhỉ? (nói thầm chị nhé : Em thất vọng quá)
    2, Em chộ đi thực tập cuộc đời nó ngoạt cái vèo luôn. Dạo ni mà gặp được mấy đứa bạn khó dễ sợ
    3, Lúc đứng trước trường SP em cũng thấy tự nhiên tiếc tiếc..........vì giá như Kts_june ko trở ra nữa thì chiếc xe máy đương nhiên là tài sản của H, thừa kế từ Late Kts_june
    Em sorry chị nhé, hôm trước a Portalvn vô QB mà quên gửi cho chị bó hoa loa kèn. Hehe, nhờ anh ấy mà cả bọn ở HN được một bữa cháo canh. Nói như thằng em là "Mấy anh chị ấy ăn nồi cháo canh của chị H xong chắc là VẬT VÃ TRỞ VỀ, VẬT VÃ RA ĐI luôn"
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    HIc, công lao mang bột bánh từ QB ra ma chẳng thưởng thức được chút mô cả, hic hic
    Hôm nớ về mạ cũng nấu cho một nồi cháo mà vội quá ăn được có 2 bát, hic hic, ra đến HN vẩn còn tiếc.
    HI`, hôm đó gặp Di` No_Cry, định dụ dỗ Dì đưa đi Phong Nha mà không được. Nghe cái giọng Huế ngọt ngào và dể thương của Dì mà cháu cứ muốn ở lại quê nhà công tác. Bữa nay mà đi công tác QB thì chắc chắn phải gọi cho Dì để thưởng thức chút Huế của Dì no_Cry!

Chia sẻ trang này