1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lebinhminh, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Em đó là ai rứa chị? em chịu, ko biết Dạo ni bận quá, a Natna đang hẹn hôm nào đến nhà a nấu cơm ăn với cả hội NT...hihi, rồi cho mượn bộ bút viết chữ nữa.
    Chị Hoasosac chờ đó, hôm trước em thấy có chữ Arập bên box Thư pháp hay lắm, để em thử bắt chước xem (chữ đó là I LOVE YOU), hic, miềng học cả mấy tháng tiếng Arập mà vẫn chưa được dạy chữ này
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Úi chời, tò mò quá, topic mô rứa Thanhhang ?
    Nhắn No_cry iu : em về rùi á, có giết được đứa nào không ?
    Em có thích cái hình hoa hướng dương như thế không ? chị làm cho em một cái hí hí

  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    To Thanhhang: là Nguyễn Tử Nguyên đó, chị mới khám phá ra, hehe.
    To Hoasosac: Em thích chị viết chữ cho em. Chị viết "Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi" ý . Em ham số lượng
    Mà em không biết em Thái là ai cả.
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 06/06/2004
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chị chết mất thui, chữ xấu lém với lại lâu rùi chẳng cầm bút, hí hí hôm trước vào nhà No_cry may mà em quên đi dọc đường về mà mừng dể sợ .
    No_cry ơi, em không biết Thái à ? hình như sinh năm 81 hay 82 gì đấy, có em gái là Như Bình ( hay viết truyện đăng trên ttvn đấy .).Em gái của Bình là Dương, có lẽ cũng là học trò của em
    Thái là người mặc áo màu hồng đứng thứ 5 từ trái sang phải của tấm hình đó.

  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn không biết chị ạ.
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn không biết em ấy chị ạ. Chị hỏi anh nào em còn biết chứ hỏi các em là em không biết đâu.
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    TO chị No: Hôm nay em đến nhà a Chủ tịch CLB để lấy đĩa CD cho chị, có những kết quả sau:
    - Được nghe kể về cuộc chụp ảnh hiện tượng kì thú Sao Kim đi qua mặt trời, tại DHSP hôm nay. anh hứa sẽ gửi cho chị những bức ảnh đó.
    -Ngoài CD, anh sẽ gửi cho chị các quyển sách về Thiên văn + bài giảng của các giáo sư. Kèm theo là địa chỉ mail của các giáo sư để chị hỏi. Hình như là có thư của a ấy nữa.
    - Tin này mới hấp dẫn đây: Tháng 8 sẽ có các giáo sư nước ngoài về Việt Nam giảng về Thiên văn học trong 1 tuần (bằng tiếng Anh). Nếu chị có thể thu xếp được thì liên lạc gấp với em hoặc anh ấy để đăng ký. (Được tài trợ tiền ăn, ở khách sạn và đi lại) Giáo sư Trần Thanh Vân phụ trách trực tiếp việc này. Chị có thể liên hệ để hỏi chi tiết giáo sư qua email.
    Ngoài ra, những ai đang ở HN muốn học thì liên hệ với H để có thêm thông tin về đăng ký học (càng sớm càng tốt)
    -Tin này mới là tin hấp dẫn nhất: Tối thứ 5 này KTS sẽ về QB, vì thế, qua thương thuyết với TH, anh ấy đã đồng ý cho mượn cái kính thiên văn bé (có thể quan sát tốt mặt trăng) trong một thời gian. Chị phải có trách nhiệm bảo quản. Hướng dẫn sử dụng được kèm theo bằng thư hoặc chị có thể nhờ em Kiệm hướng dẫn. Trong tương lai, tuỳ vào điều kiện của Hội thiên văn VN và sự phát triển của CLB, anh ấy sẽ tặng CLB ở QB một cái kính thiên văn lớn hơn.
    Tất cả mọi thứ hôm nay anh ấy sẽ đóng hộp và ngày mai TH đến lấy. Chị No có thắc mắc gì đề nghị liên lạc ngay với H trước chiều mai.
    Để giải quyết được các vấn đề trên, hôm nay TH đã nhìn thấy khuôn mặt hơn cả mặt trời của anh bạn thân vì đã bị bỏ rơi trong lúc H thương thuyết. Lão ta ko thèm nói nữa lời với TH lúc đi về, nguy cơ là chiến tranh thế giới sắp bùng nổ.
    To KTS: chiều mai có thể về sớm thì sang nhà ông ta với H để lấy cái kính thiên văn
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, chị cám ơn em nhiều vì đã hy sinh "hoà bình" của em và người ta
    Thứ hai: xin bày tỏ sự xấu hổ vì chưa làm được gì mà đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ.
    Thứ 3: Xin hứa sẽ cố gắng hết cỡ để không phụ lòng những người đã giúp.
    Thứ 4: Sẽ cố gắng tham gia khoá học TV ngắn hạn, nghĩa là từ bây giờ sẽ phải lao vào học tiếng Anh. Mà có lao vào học tiếng Anh cũng vẫn không đủ trình độ nghe giảng được. Thôi thì cố gắng mà đi xem hình và phim TV vậy
    Thứ 5: ko biết kts_june giận dỗi gì em mà không chịu đem cái kính về cho chị. Kts_june cố gắng đem về được thì tau rất rất cám ơn, và sẽ vote 5* (sướng nhá). Nếu không đủ tự tin đem về an toàn thì tau phải "xoay xở"
    Thứ 6: Chà, mong kts_june về quá . Về thì nhớ tới nhà tau chứ không nên đánh lẻ như hồi Tết. Cầm tiền về mà hậu tạ nha, không là không chịu nổi cái miệng lắm lời của tau mô đó
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Thanhhang: Có giận chị không thế? Lâu nay chị đi tối ngày. À, có một cái tin cực kỳ kinh hoàng, khi nào gặp chị em ko được ngất nhé: cái đầu chị... cái đầu chị... nó xù lên rồi, tại chị giúi đầu vào bếp ga đấy! Lúc nào chị gửi cho cái ảnh, trông ngộ phết .
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, hôm nay em vừa đi lên thư viện vừa lầm bầm trách cứ con bạn thân cho leo cây cả buổi sáng, và cả ông P ở CLB TV. Cả trưa nay em lọc tọc đạp xe đến nhà ông lấy sách và CD...(lần thứ 3). Rứa mà vẫn như 2 lần trước, ông xin lỗi vì học trò chưa chịu mang đến trả. Cay cú, bực mình, thế mà vẫn phải tươi cười.
    Ông ấy hứa sẽ mail và gửi vào cho chị sau bằng bưu điện. Hiện tại a Kts chỉ mang về cho chị được quyển TV bằng Tiếng ANh thôi.
    Thứ 2: Nếu có xe ra thì chị liên lạc ngay với em để em có thể chuyển cái kính thiên văn về, nó đang nằm ở nhà em rồi. Em cũng đã dặn ba mẹ và e K rồi. Cố gắng càng sớm càng tốt. Thông cảm cho Kts, tối nay lão ta đi tàu, nhiều người gửi đồ. Mà bây giờ lão ta có đổi ý thì cũng ko gặp được em nữa rồi.
    Thứ 3: Ngay tối nay, hoặc ngày mai. em sẽ mail cho chị để cho chị cái địa chỉ đang ký học TV.
    Thứ 4: Đợt này cái ông đó đang hoàn thành quyển sách TV (có nguy cơ sẽ trở thành giáo trình dạy TV ở VN ) Do đó ông đang ở nhà nghiên cứu, không đi làm,nên có thể chưa trả lời kịp mail cho chị được.
    Thứ 5: em nói trước cho chị biết, ông ta mới sinh năm 81 Bạn rất thân với a Long (học Đào Duy Từ hơn em một khoá, được giải 3 Sinh QTế) hehe, chị No nhà ta cứ xưng em với ông ta hoài

Chia sẻ trang này