1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lebinhminh, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình có mang đĩa ra nhưng mà có được 3 cái thôi. Còn lại chị No giữ. Khi nào H về QB mà đòi chị.
  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    HÀng ơi, nếu có đi làng Canh thì nhắn mình với. Mình cũng đang bận nhưng sẽ cố sắp xếp thời gian.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị trả rồi, ai như em í.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    To Thanhhang: Đồng ý đi LC vào chủ nhật tới 08/02/04, thứ 7 cũng được 07/02/04- Bây giờ được nghỉ thứ 7 rồi. Nếu đi thì gọi điện cho anh, anh sẽ làm xe ÔM cho em. 0904186349.
    I am not me​
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Rec: Hoặc là Rec cáu giận, hoặc la Rec đùa... trong tất cả các trường hợp đều làm chị hơi buồn.
    Nếu là nằm trong trường hợp thứ nhất thì chị xin lỗi, ở trường hợp thứ hai thì chị xin rút lui.
    Rec nghĩ gì cũng được nhưng chị không quen với ngôn từ đó. Tiếc cho một câu chuyện đang vui lại trở nên chán ngắt đúng vào ngày đầu năm, cũng đúng vào ngày chị quay trở lại với ttvn. Dù sao cũng "sozyyyyy..."
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    to QC_man: Chiều thứ 7 H và Hiền đã hẹn nhau ở nhà H lúc 2 h chiều. Anh sang nhà H ở 225 - Nguyễn Ngọc Nai nhé (bấm chuông).
    To Se: sang thẳng nhà H rồi Qc_man làm xe ôm, hoặc gọi trước cho anh để anh đến đón.
    H chỉ đợi đến 2h30 thôi nhé.Hôm đó nhiều việc quá
    To chị Lebinhminh: lâu lắm mới thấy chị xuất hiện, dạo ni đã có sóng mobile lại chưa chị? lệch múi giờ nó khổ thế đấy
    To RB: Tối thứ 6 chị rảnh ko? bé mờì chị ghé lại hàng ốc quen thuộc nhé, bé chờ ở nhà. À, cố gắng quàng thật nhiều khăn đẻ đi ăn kem xôi luôn, lâu rồi ko ăn kem, hơi nhớ
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nhắn hoasosac: Em đã nhận được quà rồi, trông yêu lắm! Còn lâu mới không thích nhé! Dưng mờ cái này dùng để buộc tóc hay đeo tay vậy? Em ứ biết chính xác đâu!
    Nhắn TH: Tối mai có lẽ là chị rảnh. Bé cứ ở nhà nhé! Dù đi hay không chị cũng chạy qua để thông báo tình hình! Hôm nay chị được khen là béo lên 1 tẹo , thích mê .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị hoa sợ sặc, sao em chỉ được mỗi tấm thiệp mà không có cái buộc tóc hay đeo tay, em chỉ thích quà thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, chẳng phải binh vực gì bác Rec đâu, vì em cũng chả thân quen gì mấy với bác ấy, nhưng em muốn nói điều này: Lần đầu tiên đọc bài của bác Rec, em không có ý nghĩ gì không trong sáng cả. Chỉ đến khi neo_xii viết bài ... Em nghĩ có lẽ Rec cũng không có ý xấu đó đâu. Chị [red]lebinhminh đừng giận. Có câu này:
    Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với bức tranh, nghĩa là hãy đặt nó vào nơi có nhiều ánh sáng nhất.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    To lebinhminh: Không biết cậu có nhiều tuổi hơn miềng không, gọi bạn vậy - cũng có thể điều đó không đượchấp nhận. Cho miềng cái email, miềng sẽ viết mail xin lỗi bạn trong vài ngày tới. OK?
    To all: Một lần tình cờ chát với đứa bạn, nó bảo nếu buồn thì vô TTVNOL-->Quảng Bình, hôm đó là mồng 2 tháng 9 năm ngoái. Lúc đầu chỉ vào đọc cho vui nhưng rồi máy mó lại lại post mấy bài, dần dà rồi quen. Có một thời gian xảy ra sự cố nho nhỏ nhưng không có gì đáng tiếc xảy ra. 5 tháng vào đây quen được nhiều người, biết được nhiều thứ nhưng giờ thì phải chia tay mọi người. Những cái miềng post lên box QBình hoàn toàn thực không ảo tí mô riêng có một số thông tin miềng chưa nói vì thấy không cần thiết nhưng hôm nay chia tay mọi người nên cũng cần Public để mọi người liên lạc - nếu có thể. Và cái "được" của miềng sau 5 tháng vào đây cũng không có gì hơn là những người bạn online.
    - Dưới đây là vài thông tin về miềng - nick Rec:
    Tên thật: Nguyễn Hữu Tình
    Tuổi: Rồng (đất)
    Tình trạng yêu đương: Trái tin đan-kô
    Quê: xã Nam trạch - huyện Bố Trạch
    Cấp 3: PTTH số 1 Bố Trạch, khoá 91-94 (lớp A)
    ĐH: Sư phạm Huế, Toán 94-96 (lớp B)
    ĐH: Khoa học Huế, CNTT 96-98 (Tin K18)
    CH: Bách khoa HN, CNTT 99-2001
    CBGD khoa CNTT-ĐHKH Huế từ tháng 9/1998
    Hiện làm Ph.D, Viện CN Phần mềm, Viên-Áo
    ID yahoo: nhtinh_qb (nhtinh_qb@yahoo.com)
    ID ttvnol: rec, f1 (rec@ttvn.com)
    Email thường dùng: nhtinh@hueuni.edu.vn
    - Miềng có hai người anh thân thiết cùng tham gia vào QBinh box là Zorox -(Giảng viên khoa CNTT-ĐHKH Huế) và Samuraivn (Giảng viên khoa Hoá- ĐHBK Hà nội), hiện tại cả hai cũng đang làm Ph.D ở nước ngoài. Thực ra hai ông vào box là để hạn chế tính ham vui ham chơi của miềng chứ thực tình chẳng ông nào người QBình nhà ta cả và cũng đã khá lớn tuổi.
    Miềng đã bắt đầu năm thứ hai cho việc làm Pd.D nên thời gian gần như tập trung vào Lab, giờ không thể lông bông được nữa. Tính ra 3 năm xa nhà cũng nhiều thật nhưng vèo một cái là xoay không kịp rồi. Mà chắc cũng đến khi đó mới về VN, hy vọng vẫn còn giữ liên lạc với mọi người để offline một bữa. Hôm đó sẽ có cả Zorox và Samurai, cái này thì gần như chắc chắn.
    Chúc mọi người khoẻ-vui và tất cả.
    Thân mến
    Tình

Chia sẻ trang này