1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sow up hình nghen. Trông con kỳ hươu giống con kỳ lân nhỉ? Có chỗ nào khác biệt giữa hai con? Cái hình hôm trước mình gửi lên có lẽ là hình của một con cóc 3 chân, có thể trang web phongthuy.com.vn không chính xác. Vậy có lẽ con kỳ hươu giống con lân!
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ah, hôm bữa sow đặt tên file bị lộn.
    Hai con này khác nhau ở chỗ là: con kì hươu nhìn hiền hơn con kì lân.
    Để bữa nào gửi hình con kì lân và con sư tử cho FW xem là thấy nó khác liền hà. Với lại con kì lân có sừng, con kì hươu hình như ko có.
    Mấy con này nhìn vậy chứ khác nhau dữ lắm!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hà, Angie phải nghĩ rằng nếu thật sự sow có hình của Angie thì sow sẽ không bao giờ post lên đây, ít nhất là khi chưa có sự đồng ý của Angie.
    Còn cái vụ này chỉ là chơi cho vui thui mà, haha. Đâu có nghĩ lại chọc Angie (và mọi người) nổi giận vì cái vụ phân biệt giữa nick và người cơ chứ?
    Còn sow thì đơn giản, làm những cái mình thích. Có khi sow là người thật, có khi sow chỉ là một nhân vật. Sao cũng được cả, thoải mái là được rồi, chẳng cần biết có hay không có sự phân biệt rạch ròi.
    Nhân đây sow nói thêm một chút: hết thời gian rồi nên chưa đọc bài nào từ bài của Angie trở về sau cả. Để chừng nào có thời gian rồi sow sẽ lên đọc tiếp.
    Tạm thời như vậy.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie biết là các bạn chỉ post hình chụp lên thôi, chứ có phải là dày công đi tìm Angie đâu. Thực sự có việc cần thì hỏi một tiếng là được, việc gì phải đi đóng spy movies thế này. Nhưng Angie cũng nói lên quan điểm của mình.
    Angie biết thừa SOW làm gì biết trong hình có Angie hay không (có đấy, hì) nhưng mà phải nói như thế để câu khách xem con kỳ lưng, à kỳ lưu, kỳ kỳ gí ấy của SOW chứ.
    Còn nữa, nếu muốn mọi người biết mình là ai thì lấy nick là tên thật cho rồi, nhưng Angie là Angie. Angie khác với Angelika hay Angelica hay Anjelica hay Angelique. Ở box khác Angie hiếm khi là Angie, mà Angie là Angelika.
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của embe rất hay, thật sự sow thấy có mình trong đó.
    Muốn nói nhiều, nhưng bây giờ chẳng có tâm trạng để nói gì cả. Hôm nay không phải là ngày của sow!
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chúc sow một ngày vui vẻ. Hy vọng hôm nay là ngày của sow.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    He, hôm nay không hẳn là "ngày của sow" nhưng ít ra nó ko phải là "không phải ngày của sow". Hum nay nói chung là một ngày bình thường, còn hum qua thì là một ngày "đặc biệt", tồi tệ nhưng đến cuối lại... tuyệt vời
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhắn với Free_Wing:
    Wing ơi, Wing toàn viết dài ơi là dài mà không thèm xuống hàng gì hết, đọc chết con mắt luôn! Nhất là font có 2 à!
    Mà Angie đang phải giữ gìn mắt tối đa!
    Wing ngắt đoạn nhiều nhiều hơn được không Wing?
    Cám ơn nhiều nhiều!
    À, lần đầu tiên check profile của Wing, Wing đang ở Đức à?

    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 24/07/2006
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ủa FW tưởng Angie biết rồi á. FW đang học ở đấy, bữa nào rảnh Angie qua đấy chơi, tiết kiệm được tiền ăn với tiền khách sạn!
    Rút kinh nghiệm góp ý của Angie, nay viết font chữ lớn, có phân đoạn.

  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không, hôm qua Angie check profile Wing mới thấy Wing post bài bên box tiếng Đức đó chứ! Angie vốn không có tính hay hỏi thông tin cá nhân của người khác (vì có hỏi cũng không có bộ nhớ chứa nổi) nên những gì biết về các bạn là do các bài viết trong forum mà thôi. Hì hì, bài viết mỗi người đều thể hiện nhiều background information lắm lắm, nhiều khi cũng chẳng cần hỏi thăm cũng đoán biết source của các bạn.
    Angie thần tượng nước Đức, tiếng Đức, văn hoá Đức, văn chương Đức chỉ vì một lý do duy nhất "bực mình với mọi người."
    Số là khi Angie 15 tuổi, trong một bữa ăn, Angie buộc miệng là "Con sẽ học tiếng Đức!" thì ngay lập tức bị dẻ bỉu ?oHọc tiếng Đức để làm gì? Có ai ở đây học tiếng Đức đâu??
    À há! Vậy ra ta chỉ nên học một ngoại ngữ để có thể làm một cái gì đó (Angie đoán là ?ocái gì đó? ở đây là một thứ đem lại tiền bạc) hoặc vì theo phong trào của mọi người.
    Vậy là Angie học tiếng Đức. Hè năm lớp 10, Angie học được 1 khoá 10 tuần ở ĐHKHXH&NV, sau đó thì mời cô về dạy được 1 tháng (4 buổi.) Hết hè, hết học. Hè năm 11, Angie mời cô về dạy thêm được 1 tháng nữa (4 buổi.) Hè 12 thì lo thi đại học rồi. Học đại học năm I, tự nhiên Angie thấy mình sao rảnh rỗi hơn cả cấp III, nên cắp cặp đi học tiếp. Học được chừng 5-6 khoá thì hết lớp. 6 tháng sau, Angie ?ođua đòi? đi thi bằng ZD với mấy em sinh viên năm II.
    Hừ, tức. Vì đã không được đi học 6 tháng nên dù bài thi viết Angie nằm trong top 3, Angie rớt bài thi nói. (6 tháng trời có nói chữ tiếng Đức nào đâu.) Buồn 1 thì tiếc đến 10.
    Bọn Ngữ Văn Đức rớt NVA mà vào học chứ có yêu quý tiếng Đức tí nào đâu? Angie học ở trung tâm ngoại ngữ mà trình độ bằng sinh viên năm II là cố gắng lắm, nhưng mà nào có cơ hội học tiếp? Trong khi tụi nó, tụi nó?
    Hè năm IV, Angie đi học ở lớp cô Trinh. Trời ơi, không sao học lại các em sinh viên. Mỗi ngày cô cho đến mười mấy trang bài tập. Chỉ 1 tháng là Angie đuối sức, không làm bài tập kịp. Nghỉ học.
    Hè năm sau nữa, Angie lại đi học với cô. Lại nghỉ sau 1 tháng.
    Dilemma: Có thời gian để học thì không có tiền học phí (nào có nhiều nhặn gì, nhưng mà tiền ăn còn không có, nói gì đến tiền học?), còn đi làm để có tiền đi học thì không có thời gian để học.
    Nhiều năm trời, cứ mỗi năm Angie mỗi đem sách cũ ra học được vài bài, rồi quyết tâm học lại cho chỉn chu?nhưng làm gì có cơ hội?
    Năm 2004, tự nhiên Angie nghĩ thế nào mà tự hứa (lèo) với mình rằng ?ođể dành việc học tiếng Đức đến năm 2007.? Chắc chỉ là một cách tự xoa dịu lấy chính mình?
    Năm 2007 (tưởng chừng rất xa đối với năm 2004) giờ đã gần tới mà Angie biết rằng một lần nữa mình lại sẽ lỡ hẹn với tiếng Đức?biết làm sao...có phải mình muốn vậy đâu?
    Bao giờ? Deadline mới sẽ là bao giờ? Angie không dám nghĩ nữa. Tiếc ơi là tiếc?Người khác học tiếng Đức thấy khó hơn những thứ tiếng khác, còn Angie vì thích tiếng Đức nên học dễ vào hơn hẳn, vậy mà lại không được học. Mình có đòi được xe hơi, nhà lầu đâu? Chỉ là cơ hội được học?
    Wing đang ở vùng nào của Đức? Wing đã đi chơi được những nước nào, bang nào rồi? Wing nè, Angie định sẽ đi thăm Đông Âu, Wing có muốn đi chung không? Phải thăm Praha, Budapest, Bucarest?chứ! Sống để làm gì nếu cả đời không thấy được châu Âu?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 25/07/2006

Chia sẻ trang này