1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Gì đây? Hôm nay cáo đã chán là cáo nên chuyển sang đội lốt nai tơ một bữa?
    Hay là có mưu mô gì?
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nói thật sống ở Đức gần 4 năm mà chỉ loanh quanh mãi Hessen, tức là vùng trung tây Đức nổi tiếng với cái sân bay quốc tế Frankfurt với cái nhà máy xe hơi Opel (nay đã bị bán cho GM Mỹ rồi!).
    Còn nhớ năm đầu qua đây còn làm được một chuyến đi tây Đức vùng Aachen, Düsseldorf. Đó là khi còn học tiếng Đức. Sau khi thi đậu vào trường ĐH rồi thì chỉ biết học, rồi "mỗi năm đến hè mình đi cày bừa" full time kiếm chút đỉnh để dành cho những tháng đi học, không được phép đi làm. Coi vậy chứ chỉ biết nước Đức qua TV thôi, đi vi vu luôn là mơ ước mà chỉ tội "vấn đề đầu tiên" thôi!
    Khi nào Angie sang đây? Biết đâu Angie sang đây đúng lúc FW không đi làm, lại có kỳ nghỉ học thì vi vu được đấy. FW biết cách vi vu giá rẻ lắm, chỉ mất 1/4 so với vé xe công cộng (tức là đi xe lửa hay đi máy bay ý)! Hì hì...
    Mà có đi xe lửa thì nếu đi khoảng tốp 3, 4 người thì tiền vé có thể share, rẻ chán. Nói chung có nhiều cách tính lắm, đi du lịch balô với một cái túi ngủ là rẻ nhất. Ặc, nói thì hay chứ mình vẫn cứ quanh quẩn ở cái Hessen này, chẳng có 1 tuần nào thật sự rảnh. Dù sao thì nếu có bạn đi cùng, mình sẽ có thể sắp xếp được lịch. Welcome! Welcome!

  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, xem nào, xem nào...
    Angie vừa "bắt liên lạc" được với một anh bạn ở Gelsenkirchen, gần Dortmund, Düsseldorf, Essen.
    Xem nào,
    Gelsenkirchen: http://en.wikipedia.org/wiki/Gelsenkirchen
    Hesse: http://en.wikipedia.org/wiki/Hessen
    Angie còn ít nhất 2 cô bạn và 2 cô giáo ở Đức nữa, chẳng biết họ đang ở vùng nào nữa...Angie sẽ liên lạc tiếp...
    Hê hê, cái này căng à nha! Chưa có lịch cụ thể...Wing còn định ở đó đến năm nào vậy?
    Angie thì cái gì giá rẻ cũng được, chỉ có điều là tính Angie nó điệu đàng, hay kén quần chọn áo. Ở đâu 1 tuần là ít nhất phải mặc 10 bộ quần áo. Mà để có 10 bộ quần áo để mặc thì phải đem theo ít nhất 20-30 bộ để chọn lựa, chứ chỉ đem đủ mặc thì bứt rứt trong người lắm.
    Cho nên, hành lý của Angie rất là cồng kềnh, không có mobile lắm. Đó là chuyện lớn hay chuyện nhỏ?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Wing: Bài của CHT cao quá, Angie không đủ tầm để hiểu.
    Nhắn SOW: Vụ tích cóp quà cáp đến đâu rồi hả SOW?
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Theo yêu cầu Angie, FW lên một cái plan như sau:
    Nhiều quần áo = nhiều diện tích + nhiều dịch vụ (tắm rửa, giặt ủi...) => tốn nhiều tiền!! + nhiều thời gian ==> không phải là đi du lịch!!
    Nguyên nhân đi bụi là nhanh, gọn, rẻ:
    1 tuần 7 ngày:
    - 4-5 bộ đồ lót là đủ, ít chiếm chỗ trong balô, tiết kiệm không gian.
    - 2 bộ quần áo mặc khi ngủ, không có cũng chẳng sao. Mặc đồ đi chơi ngủ cũng ổn.
    - 2-3 bộ quần áo đi chơi: 2-3 quần Jean + 4 áo thun (quần Jean và áo thun ít cần ủi, đỡ tốn thời gian, đỡ phiền phức nếu không có bàn ủi). (Nếu là FW thì mình sẽ đem theo 2 quần Jean + 3 áo thun cho 1 tuần)
    - 1 túi ngủ, dành để ngủ khi nhà bạn không có giường chiếu hoặc ghế đệm salon phòng khách quá nhỏ phải ngủ trên thảm. Nếu đi du lịch mà có chuyện bất ngờ thì cái túi ngủ rất tiện dụng để ngủ ở nhà ga hay nhà kho.
    - 1 điện thoại di động, 1 cái bản đồ nơi đến và 1 list những điểm cần tham quan.
    - 1 đôi giày addidas loại tốt. Có lần FW đi Munich (München) mang đôi dày không chịu được lạnh bị bung keo ở miệng, báo hại 4 ngày đi tuyết ướt cả chân mà không có giày thay.
    - Khăn tắm có thể mang theo nếu thích, nếu không cũng không sao vì thế nào nơi mình đến cũng có dự phòng một cái cho khách.
    - Bàn chải, kem đánh răng: nếu thích thì đem theo, không nhất thiết phải mang theo vì nơi mình tới thế nào cũng có chuẩn bị. Nếu không thì ghé chợ mua cái một, chợ nào chẳng có!
    - Một chai nước to, uống chủ yếu nước phông tên. Đỡ tốn tiền mua nước ngọt.

    Chi phí 7 ngày:
    - Di chuyển xa từ vùng này sang vùng khác: dự trù 20 Euro/chuyến
    Nếu di chuyển vượt bang, tức là từ bang số 1, ngang qua bang số 2 đến bang số 3 thì tiền nhân gấp đôi. Maximum để đi từ đầu này đến đầu kia nước Đức là 80 Euro, đi máy bay là 100 , max.
    - Di chuyển trong mỗi thành phố: 5 Euro/ngày (max) * 7 = 35 Euro
    hoặc nếu ở tại một thành phố trong 1 tuần là 10-15,
    - Tiền ăn uống chống đói: Minimum 20, cho 7 ngày (2,5,/ngày = 1 cái bánh mì thịt hoặc 6 cái bánh mì ngọt loại nhỏ)
    - Tiền đi chơi, tham quan: 3-5, cho mỗi bảo tàng, công viên giải trí. Ngắm cảnh: miễn phí.
    Tổng cộng: để đi từ A đến B và từ B về A, trong 1 tuần:
    Di chuyển: từ 50, đến 80,
    Đi chơi: từ 10, đến 30 ,
    Ăn uống: từ 20, đến 50,
    -------------------------------
    Từ 80, đến 160, một tuần, chưa kể tiền mua sắm.
    Nếu biết tiết kiệm và tùy theo khoảng cách di chuyển thì chi phí sẽ là 50, đến 100,. Đấy là không tính tiền ăn ở vì ăn ở nhà người quen. Nếu tính chi phí ăn ở: Minimum 25,/đêm, Ăn: xấp xỉ 7,/ngày 2 buổi. Chi phí đi không ăn ở nhà người quen cần cộng thêm: 25+7= 32 * 6= 192,
    Ví dụ:
    * Lần FW một mình đi chơi từ Frankfurt đến München 1 tuần 7 ngày, ăn ở nhà gia đình một người quen, tiêu hết 35, tiền di chuyển xa (2 chiều đi về - Bình thường, tiền vé xe lửa đi từ Frankfurt đến München là khoảng 35,/chuyến, vừa đi vừa về là 70,.), 15, tiền di chuyển nội thành, 8, cho thăm bảo tàng (2 lần). Tổng cộng là 58 , cho 7 ngày. Không tốn bất cứ khoản nào cho ăn uống hay mua sắm vặt mà vẫn đủ tiết mục đi park, museum, university, shopping, sightseeing, city tour, gặp gỡ bạn bè, làm quen mọi người.... Lần đó đi rẻ kỷ lục! Khi đi mình chỉ mang theo một balô với 2 quần Jean, 3 áo thun đi chơi, 6 đôi vớ, 6 cái quần lót, một quyển sách, một điện thoại di động, một cái đồng hồ, một đôi giày và một cái kính cận. Kể thêm bộ đồ mặc trên người là 3 bộ. Bản đồ xe điện lấy miễn phí tại nhà ga, bản đồi thành phố mượn tạm người quen. Không mang theo túi ngủ, khăn, xà bông, bàn chải, lược...
    * Lần FW đi chơi Aachen là sáng đi chiều về, đi share vé xe lửa cuối tuần 2 người một lần đi, một lần về tốn tất cả 23,. Cả ngày đi tham quan thành phố, tán dóc bạn bè, uống nước phông tên và ăn bánh mì của bạn. Cả ngày cũng chỉ tốn đúng nhiêu đó tiền. Hành trang mang theo cũng không có quần áo hay bất cứ thứ gì để ở lại. Chỉ có một đồng hồ đeo tay để canh giờ tàu, một điện thoại di động để liên lạc, một radio nghe trên xe lửa và một quyển sách.
    Tính ra bình thường thì cũng nên dự trữ 100 Euro/tuần, tính xa thì mang theo gấp đôi. Vì đi chơi có 60, thì rõ ràng là phải nhịn nhiều thứ và biết nhiều điều ở Đức mới có thể tiết kiệm.

  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đã in bài của Wing ra để tham khảo. Bây giờ cho Angie feedback nhé!
    Hề hề, không nhà hàng, bia bọt gì sao? Chủ yếu qua Đức là để Angie uống bia mà!

    Trời, Wing, tiền vé xem hoà nhạc đâu? Chẳng lẽ đến châu Âu chỉ để ngó sơ sơ bên ngoài? Phải đi nghe nhạc, xem phim chứ!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 26/07/2006
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @FW: Bên đó trong lúc đi học kô cho đi làm thì mình kô thể làm chui được à? Bọn Đức hắc ám thế? Thế thì tụi SV bản xứ chúng nó cạp đất ăn à?
    Nếu như hè bận thì đi vào dịp Noel, năm mới? Dịp này phải cho nghỉ chứ nhỉ? Còn dịp lễ Phục sinh thì sao? Mình đi những chuyến ngắn ngày. Làm nhiều chuyến thì hết cả nước Đức thôi.
    Có 1 cách du lịch bụi cực kỳ tiết kiệm. Kế hoạch cẩn thận, đi metro đến 1 tp nào vào buổi sáng, chơi cho đã điếu nguyên ngày rồi lên metro đi đến tp khác, tranh thủ ngủ trên metro luôn, tiết kiệm tiền ks. Cách này xưa có anh bạn ở Anh từng sang Pháp, Đức, Bỉ, HL du lịch nói với kp.
    @Angie: 20-30 bộ cũng kô nhiều đâu. Chừng 2 cái vali xách tay là được chứ gì.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Kinh nghiệm soạn đồ của sow cho thấy 20 - 30 bộ (đặc biệt là áo đầm. Quần jean cứng, nặng và chiếm nhiều chỗ hơn!) chỉ cần 1 valy loại kéo - đẩy là được rùi (xách nặng lắm, ko ham xách đâu! Đi xa mà xách thì có nước chết!)
    Chừng nào Angie đi Đức thì nhớ chụp ảnh rùi up lên cho mọi người xem với nhé! (^_^)
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hà, cảm ơn Angie đã hỏi thăm. Đã xong nhưng vẫn còn bước nữa
    Sẵn tiện cho sow hỏi Angie và các bạn một chút. Sow đang cần đọc (hơi bị gấp) một số tác phẩm văn chương trong và ngoài nước, càng gần thời hiện đại càng tốt, để viết bài luận (môn British Literature và môn American Literature đó, hic). Bạn nào biết tác phẩm nào ngắn và hay thì giới thiệu giúp sow với. Tiểu thuyết cũng được, miễn đừng dày như cuốn Gone with the Wind là được rùi! (đọc hết cũng đủ chết) Nói thì hơi bị xí hổ chứ về anime và manga thì sow là cao thủ, nhưng về tiểu thuyết và văn chương thì sow chắc đang là kẻ... đánh giày, hic.
    Mong các bạn giới thiệu giúp sow vài tác phẩm nhé! Nếu có trên web càng tốt (đỡ tốn tiền mua sách ), còn ko có thì sow đi mua.
    Nhắn Angie (tiếp theo): tác phẩm "Nhân mã trong vườn" mà có lần Angie nhắc đến (hình như sow nhớ tên ko chính xác lắm) có hay không vậy Angie? Có nhiều vấn đề trong đó để bàn luận ko?
    Sow cũng được giới thiệu một tác phẩm nổi tiếng của Nhật (được quảng cáo (trên bìa) là cứ 7 người Nhật thì có 1 người đọc tác phẩm này, quên mất tiêu nó tên gì rùi, nhưng cũng hơi bị dày, gấp rưỡi cuốn "Nhân mã trong vườn"), nhưng mà nghe nội dung toàn yêu đương thui, hơi bị quải. Có đề tài nào mới lạ một chút không nhỉ?
    Tự dưng ước phải chi mình giữ lại cuốn Trà Hoa Nữ để đọc thử... Đâu ngờ tự dưng lại cần "văn chương" vào thời gian này chứ.
    Trước giờ sow ít đọc tiểu thuyết và các tác phẩm văn chương, chỉ đọc truuyện ngắn, sách (khoa học) và báo thui! >_<[/size=3]
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    KP, Angie ghét nhất là vụ đi làm chui nhá!
    Luật không cho đi làm/làm ít là có lý do hết! Đâu phải là họ kiếm chuyện để đày đoạ sinh viên?
    Từ vụ đi làm chui đến việc vượt đèn đỏ và chạy trường cho con cách nhau chẳng bao xa đâu...
    Có đồng minh ủng hộ rồi...
    Ừ, nếu có đi, Angie sẽ chụp hình cảnh đẹp ở Đức và up lên cho mọi người xem.
    Còn nếu có em bé thì Angie sẽ cho SOW ẵm ké, thế nhá!

Chia sẻ trang này