1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie đã đính chính là Con Nhân Mã Ở Trong Vườn dở ẹc ẹc mà!
    Vậy ra SOW đọc bằng tiếng Việt rồi viết bài cho môn Brit. Lit. và Am Lit. cũng được à?
    Khuyên nhé: Tác phẩm tiểu thuyết sẽ dễ tiêu hoá hơn truyện ngắn. Truyện ngắn rất súc tích và mỗi từ đều có một trọng lượng nhất định về ý nghĩa, phân tích không khéo là để tuột hết ý nghĩa.
    Khuyên tiếp: Hiện đại khoảng trước-trong-sau thế chiến thứ I và thứ II là "dễ" đọc nhất vì 2 cuộc thế chiến đó là một kinh nghiệm để đời cho loài người trong lịch sử văn học. Dấu ấn của biến cố đó rõ ràng lắm. Hiện đại hơn thì lằng nhằng, khó hiểu lắm.
    Khuyên tiếp: Nếu phải đọc sách bằng tiếng Anh thì Project Gutenberg là một trong những chỗ cho tải sách free, nhưng không được "hiện đại" lắm (sách gần đây còn bị mắc mứu vụ bản quyền nên không free lung tung được.) www.gutenberg.org.
    Ngoài ra, box Tác phẩm văn học là một nguồn sách dịch ra tiếng Việt rất phong phú.
    Có thể nhờ tư vấn ở box này hoặc box Văn học.
    Tác phẩm văn học là box post TÁC PHẨM, Văn học là box post tác phẩm tự sáng tác và các loại phê bình, chê bài vớ vẩn.
    Khuyên tiếp: Cho Angie cái đề bài luận luôn, Angie tư vấn cho.
    Khuyên tiếp nữa: Kiến thức văn học là một sự tích cóp dài lâu, không phải đến khi bị ép làm bài luận đọc 1-2 cuốn mà hiểu nổi. Như vậy chất liệu để mình làm bài sẽ mỏng lắm.
    Ngày xưa học LHP, Angie sử dụng đến 5 cái thẻ thư viện của bạn bè. Cứ đến giờ ra chơi là lôi tụi nó xuống thư viện để tụi nó làm động tác ký tên, hợp thức hoá việc mượn mấy quyển sách cho mình. Năm 12 gần như không có thời gian đọc sách, Angie tiếc ơi là tiếc. Đến năm I, II cũng ít đọc sách, cũng tiếc lắm. Đến năm III mới cảm giác thực sự hụt hẫng vì những tác giả mà sách nhắc tới, mình chỉ biết có 50%. Trong những tác giả đó, mình biết về họ là chính chứ không trực tiếp đọc tác phẩm của họ. Đúng là thiếu sót lớn. Học phân tích văn chương mà chất liệu mình còn không biết thì lấy gì mà phân tích?
    Nhưng ngưỡng mộ hơn cả là các sinh viên kia chỉ biết khoảng 5% tác giả, tác phẩm được nhắc tới và chỉ đọc chừng 1% các tác phẩm đó, vậy mà làm sao đó cũng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ và Văn chương Anh! Chính quy nữa chứ!
    Hỏi: Ủa, Trà Hoa Nữ xưa lắc xưa lơ mà? Dumas Con viết phải không? Angie có đọc thì phải...Anyway, Angie không nuốt nổi văn chương của bọn Pháp. Cái lối tả tỉ mỉ (trước-đặc biệt trong và sau thời Balzac) đã giết chết lòng yêu văn học Pháp của Angie.
    Bọn Nga thì dài chết bỏ, ngộp luôn, nhưng ít ra còn vớt vát chút ý tưởng hay ho. Còn Pháp thì mô tả vừa dài vừa sến. Balzac sản sinh ra cái con quái thai omniscient narator chọc ngoáy vào suy luận và sự cảm nhận của người nghe. Thuật ngữ này được gọi, chẳng biết là thật hay là mỉa mai nữa, là một ông tác giả ngồi chồm hổm trong câu chuyện và cho người đọc biết hết về các nhân vật và thỉnh thoảng thì xía vào đầu người đọc, biểu người đọc là ai xấu, ai tốt luôn. Hết ý kiến! Thiếu tôn trọng độc giả đến thế là cùng!
    Hỏi: SOW phải viết về phần Nội dung hay Nghệ thuật? Nếu là Nội dung các tác phẩm thì Angie còn tư vấn được, còn nếu về Nghệ thuật thì Angie sure là cái năm Angie tốt nghiệp giỏi lắm là có đến 3 đứa viết nổi về Nghệ thuật, mà dám chỉ có 1 lắm.
    Hỏi: Bao giờ phải nộp bài? Angie sẵn sàng cho mượn truyện, nhưng nếu chính SOW còn tự nhận là mình đọc truyện không nhanh (vì không hứng thú lắm) thì đúng là rất khó.
    Tủ sách nhà Angie lại hầu hết là sách khó đọc (mua vậy cho tốn tiền 1 lần mà "xài" hoài được.) Có 4-5 cuốn của Remarque là khá dễ đọc và đủ lôi cuốn về mặt tình tiết đó, nhưng là tác giả Đức, không phải là tác giả Anh/Mỹ. Angie không hiểu nhiều về văn học Anh/Mỹ.
    Đề nghị nhé: Nếu deadline là 3 tuần, tác phẩm bằng tiếng Việt, tác giả không cần là tác giả Anh/Mỹ thì có các cuốn sau đây khá lôi cuốn về nội dung (giúp ta đủ kiên nhẫn đọc đến trang cuối)
    - Khải Hoàn Môn, E. M. Remarque (Tình yêu bên bờ vực thẳm)
    - Phía Tây không có gì lạ, Remarque (Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh)
    - Bia mộ đen, Remarque (Bia mộ đen và bầy diều hâu gãy cánh)
    - Chiến hữu, Remarque (Ba người bạn)
    - Trăm năm cô đơn, Garcia Marquez
    - Đèn không hắt bóng, cái-gì-đó Watanabe (Bên box Tác phẩm văn học có bản này)
    - Giờ thứ 25, C. Georghiu - một tác giả Rumani - một lý do để Angie muốn được đến Rumani
    - Lối thoát cuối cùng, Georghiu
    Ngoài ra, có các cuốn nhảm nhí kiểu khác, dành cho cấp độ "thích đọc truyện," chứ không phải là "tìm hiểu văn học."
    Lời khuyên cuối: Box Tác phẩm Văn học và box Văn học!!!
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đi làm không giấy tờ thì bọn Đức không nhận đâu, chính phủ mà phạt chừng 3-4 lần là nó sạch vốn mà dẹp tiệm. Bọn nước ngoài làm ăn Mafia như Á châu hay Thổ, Ý thì vẫn có. Nhưng bọn này ép giá, ép giờ dữ lắm, vì mình cần nó chứ nó đâu cần mình! Mình có giấy tờ đàng hoàng không đi làm, lại đưa đầu cho bọn kia ép giá xuống một nữa làm gì? Đã vậy mà một lần bị chính quyền phát hiện là gói hành lý luôn. Như thế thì phiêu lắm, không đáng, chẳng thà ăn tiêu ít lại một tí.
    Bọn SV bản xứ nhận tiền từ chính phủ để đi học (ở đây phải hiểu là đã không ai đóng học phí mà còn được nhận tiền đi học) Tiền này là trích từ khoản đóng thuế của bố mẹ bọn ấy, chính phủ không lấy mà trả lại nuôi bọn này ăn học. SV đi làm thêm được miễn thuế. Sướng thế mà lại lắm thằng học cứ như không....học! Suốt ngày SV gào thét đòi cải cách giáo dục! Với lại cái chuyện giới hạn đi làm chỉ cho SV nước ngoài thôi, bọn SV trong nước tự do. Bọn SV đến từ EU tuy không được như bọn Đức nhưng được ưu tiên nhiều thứ hơn!

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nếu như hè bận thì đi vào dịp Noel, năm mới? Dịp này phải cho nghỉ chứ nhỉ? Còn dịp lễ Phục sinh thì sao? Mình đi những chuyến ngắn ngày. Làm nhiều chuyến thì hết cả nước Đức thôi.
    [/QUOTE]
    Buồn nhất là đi chơi mùa giáng sinh. Đường phố vắng tanh, chợ búa đóng cửa, xe cộ thưa chuyên, nhiều dịch vụ hoạt động cầm chừng vì nhân viên nghỉ lễ. Mà cũng chỉ nghỉ được có 2 tuần, từ ngày 22 đến ngày 2 phải đi học lại (đấy là tính luôn cả thứ bảy, chủ nhật rồi đấy, nghỉ thực sự không quá 7 ngày làm việc)! Lễ phục sinh hả, nghĩ 3-4 tuần, => đi cày chứ sao! Hê hê, đi nhiều chuyến ngắn ngày chẳng phải tốn kém hơn nhiều so với làm một chuyến dài ngày sao kp? Kinh tế nhất là mỗi chuyến làm 6-7 ngày, vừa đi nhiều, vừa đỡ tốn thời gian. Cũng muốn lắm nhưng lại là vấn đề "đầu tiên" thôi! Khà khà!

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Có 1 cách du lịch bụi cực kỳ tiết kiệm. Kế hoạch cẩn thận, đi metro đến 1 tp nào vào buổi sáng, chơi cho đã điếu nguyên ngày rồi lên metro đi đến tp khác, tranh thủ ngủ trên metro luôn, tiết kiệm tiền ks. Cách này xưa có anh bạn ở Anh từng sang Pháp, Đức, Bỉ, HL du lịch nói với kp.
    [/QUOTE]
    Cách này hay! Hình như mình cũng nghe nói đến rồi, nhưng chủ yếu là dành đi xa. Vấn đề ở đây là chạy đêm phần lớn là xe lửa hạng sang. Mấy cái tàu làng rẻ tiền chỉ chạy chừng đến 12 giờ đêm là dừng, đến 4 giờ sáng mới chạy tiếp. Một cách khác để đi bụi kiểu này là ngủ trong nhà chờ của nhà ga 4 tiếng, không ai đuổi cả!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    @Angie: 20-30 bộ cũng kô nhiều đâu. Chừng 2 cái vali xách tay là được chứ gì.
    [/QUOTE]
    Khà khà Angie nói đi chơi vậy chứ, nếu từ nay đến tháng 11 mà không đi thì 3 năm nữa Angie cũng khó đặt chân đến Đức, khà khà... Theo xác suất thống kê mà nói, thì khả năng FW gặp Angie ở VN cao hơn nhiều so với xác suất FW gặp Angie ở Đức này. Lý do hả? hì hì... tự hiểu!!
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 27/07/2006
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hi hi cũng bắt chước Angie vào đây cho SOW vài lời tư vấn rối beng
    Highly recommend SOW đọc Pride and Prejudice , vào Google search là ra á (lúc trước em-be cũng đọc trên mạng mà). Ngôn từ rất hay, văn phong trong sáng dễ đọc (mặc dù hơi cổ, ví dụ như tả vẻ đẹp của Jane mà dùng từ handsome, đọc mắc cười gì đâu).
    Còn ko thì SOW đọc Harry Potter đi, cũng hay lắm đó
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phản đối! Đọc nguyên tác Pride & Prejudice hay mấy cuốn khác của, của ai nhỉ? Của cô gì gì đó! Của, hmm, quên bà nó rồi. Đọc mấy quyển đó cho loạn óc à?
    Angie gặm Sense & Sensibility mà thấy mất vui đó...
    À, từ vựng ngày xưa handsome để chỉ phụ nữ đẹp, đâu có sao. Chữ choose nó viết là chuse nữa kia mà...
    She is 3 and 20, hì hì, chứ không phải là 20 and 3.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ế, tại sao chú Wing lại nghĩ là "nếu từ nay đến tháng 11 mà không đi thì 3 năm nữa Angie cũng khó đặt chân đến Đức" hử?
    Khi nào có tiền vua vé thì bay thôi, trong 3 năm đó có gì cản trở chị Hai ăn chơi đâu nào?
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., trong quyển sổ tay của Kimikamo có một đoạn như sau:
    "...Đứng im trong vùng ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn không hắt bóng, Noriko kiên nhẫn đợi Naoê."
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Yeah yeah, "người lớn" không được nuốt lời đâu đấy nhé (nếu ko sẽ bị nghẹn đó! )
    Sow rất thích em bé, nhất là bàn tay, bàn chân của các bé, nhìn yêu gì đâu, chỉ muốn hun thui. Đôi má phúng phíng, hồng hồng. Bàn tay bàn chân nhỏ xíu mà lúc nào cũng ngọ nguậy, quơ quơ, kháu hết biết! Nhưng sow ko "rành" vụ ẵm lắm, tại sow ko có em nên ko biết ẵm bé, ẵm dở ẹc. Trước khi giao nhớ hướng dẫn cẩn thận nhé! Rớt thì ko bao giờ chỉ sợ làm bé ko cảm thấy thoải mái thui!
    Mà bé khóc nhìn cũng yêu lắm nhé! Còn bé mà cười thì có cảm giác như mình sắp gặp may mắn đến nơi
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài viết rất dài của Angie (và rất nhiều lời khuyên nữa! )
    Sow chỉ mới là "nhập môn văn chương" thôi, nên hình như là chỉ viết về truyện, đọc và cảm nhận, tóm tắt truyện, mới chỉ bước đầu là như thế thui. Cô nói cũng chưa rõ lắm (mới gặp cô có 1 lần) nên để từ từ hỏi tiếp vậy. Sow chưa đến lúc tốt nghiệp mà, nên đâu có vụ "đề tài". Sow có 6 tuần (bi giờ chỉ còn 5) để chọn truyện, sau đó đăng kí "tên đề tài" (sow nghĩ là tên truyện, nhưng mà nói là tên đề tài cũng đúng, chắc là cho cô biết mình muốn phân tích đoạn nào trong tiểu thuyết, hay là phân tích tâm lý nhân vật nào, hay là viết về khía cạnh nào của truyện gì đó). Và sau đó thì hình như chỉ còn 2 đến 3 tuần để viết. Nói chung là phải chọn được cái để viết trước (tức là phải đọc kĩ trước) rồi sau đó chỉ còn việc là ngồi viết thôi.
    Cô dạy Brit.Lit. cho phép chọn "bất kì tác phẩm nào" để đọc và viết (thậm chí có cả "Cánh đồng bất tận" - nhưng nhiều người chê nó quá nên... với lại sow ko có hứng thú lắm với mấy cái tác phẩm được "đánh bóng" nhiều bằng scandal như thế này), bởi vậy đọc bằng tiếng Việt cũng được. Còn những tác phẩm văn học nước ngoài, nếu có bản dịch chắc sow cũng chỉ đọc bản dịch (cho nó nhanh), nhưng nếu ko dài lắm thì sow nghĩ là đọc bằng tiếng Anh thì tốt hơn (nhưng nếu là tác phẩm của các nước khác Anh thì đọc tiếng Anh hay tiếng Việt thì cũng rứa).
    Sow cũng nghĩ đọc tiểu thuyết thì đỡ hơn là đọc truyện ngắn. Thành thật mà nói tiểu thuyết có sức hút hơn truyện ngắn (ngán làm mấy bài văn phân tích truyện ngắn của lớp 10, 11, 12 lắm rồi!. Bây giờ làm cái gì đó mới mẻ thì có hứng hơn!). Nhưng vấn đề là nếu tiểu thuyết dày... nửa tấc thì ko biết đọc đến bao giờ mới xong nữa, lỡ đọc xong mà không thấy thích thì... (hay là đọc một ít thấy ko thích thì bỏ?). Bởi vậy sow mới hỏi có tiểu thuyết nào ko dày lắm hay hay không?
    Về cái vụ "hiện đại" thì ý của cô là muốn "ngay thời bây giờ" luôn, chứ ko phải chữ "hiện đại" trong "văn học hiện đại" (cách đây mấy chục năm vẫn là hiện đại). Cái cuốn truyện của Nhật mà sow nói (bây giờ hoàn toàn quên mất tên luôn rồi, nhưng truyện đó lấy ngay tên của 1 nhân vật hay là 1 địa phương trong truyện làm title luôn, chứ ko phải cuốn mà Angie giới thiệu) là "mới" nhất thì phải? Thành ra cũng băn khoăn. Nhưng nó chỉ có tình yêu (thì phải? Đọc tóm tắt cảm thấy thế), với lại nó dày nửa tấc á, nên "ngại" quá đi!
    Cảm ơn Angie nhé! Để sow vào lục thử.
    Sow chỉ vào xem thôi. Dù sao cũng chỉ là bài luận của môn, ko đến nỗi nào (chưa phải thi tốt nghiệp mà), làm "rình rang" quá gây... chú ý
    Sow ko phải là "dân văn chương" . Trước cũng ko và sau này chắc vẫn ko nên có lẽ là sow cũng ko lấy làm "buồn" lắm trước kiến thức nghèo nàn về văn chương của mình. Nhưng sow có sức cảm tác phẩm cũng khá tốt (chắc nói đúng hơn là "không tồi" ), chắc ko đến nỗi "tiêu" mấy môn này đâu nhỉ?
    Chẳng bù với sow, thấy mượn sách hết sức phiền phức, đầy thủ tục, thời gian mượn thì ngắn => 3 năm học LHP, năm nào cũng làm thẻ mà chưa năm nào dùng. Lúc sow đi trực thư viện, sow thích vào kho sách làm sắp xếp lắm! Thấy sách thì mê nhưng chẳng có thời gian để đọc (lại thêm vụ mượn rắc rối) => chẳng đọc cái gì cả.
    Sow rất thích sách. Hồi sắp tốt nghiệp ĐH, sow "tha" một đống sách (tranh thủ lúc được mượn sách về nhà - thời gian làm luận văn) đi... photo (chứ đọc làm sao kịp?). Nhưng nói chung toàn sách chuyên ngành thui. Sow ko nghĩ đến việc tha quyển truyện nào đi... photo cả. Đọc truyện photo mất hứng lắm! Đã là tuyện hay thì phải có giấy thơm - bìa đẹp để thưởng thức, thế mới "hoàn hảo" (nói thì nói vậy chứ bộ "CTCG" mà sow đọc nó là truyện giấy đen, te tua, nhưng vẫn mê . Lúc đó, sow đọc sáng đêm luôn.)
    Hâm mộ quá! Angie đọc và biết nhiều ghê! Đúng là sow ko hợp với "ngành văn" thì phải?
    Hè, chắc sow cũng tốt nghiệp với tỉ lệ đọc là... 0,1% quá!
    Yeah, nó "xưa lắc" rùi, nhưng hình như rất nổi tiếng mà? Với lại nó... rất mỏng nữa, thành ra muốn đọc thử!
    Ở nhà sow còn cuốn Jên Erơ thì phải? (chúa ghét cái vụ dịch tên ra tiếng Việt một cách... "bạo tàn" như thế này!) Không biết nó có hay không nhỉ? Nghe nói nó cũng là một tác phẩm nổi tiếng, của Pháp?
    Sow viết về nội dung
    Chắc là 8 tuần nữa? Hay là trước khi thi hết môn (15 tuần nữa?) nhỉ? Cô ko nói, cô chỉ mới nói đến hạn chót nộp tên đề tài thui. Học 15 tuần mà cô bảo "vì tính đặc trưng của bộ môn Văn chương nên chỉ thực học có 8 tuần, còn lại là tự nghiên cứu". Chẳng biết cái này có được tính vào thời gian "tự nghiên cứu" hay ko? Bi giờ bắt tay đọc truyện trước cái đã rùi tính sau.
    Chắc sow chọn tác phẩm này, vì trong những cái mà Angie giới thiệu thì chỉ có cái tên này là quen thuộc với sow thui! Để sow qua box đó xem thử. Cảm ơn Angie nhé!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 27/07/2006
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    hihi, sow đọc hết từ lâu rùi!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ sự đồng cảm vô cùng sâu sắc, vì đây với đấy... đồng cảnh ngộ, đấy ạ!
    Nhưng lý do của sow còn "vô duyên tệ" hơn lý do của Kimi. Sow bị cận vì bộ "Tứ quái TKKG", cái sự mê đọc đến nỗi lén ba mẹ chui vô chăn, trùm kín đầu, dùng đèn phim, còn ko thì đóng cửa phòng, dùng... đèn cầy đọc. Sau 1 mùa hè => cận luôn!
    Cái gì mà "hí hí" ghê quá vậy? Bộ đây là chuyện gì tếu lâm lém sao?

Chia sẻ trang này