1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn đòi hỏi người đọc có tầm cảm nhận văn chương cao hơn tiểu thuyết.
    Khoa NVA là môi trường cho phép mình là chính mình. Những ai có nhu cầu thể hiện cái bản thể độc đáo và nhảm nhí của mình thì sẽ rất thích "đất" mà ngành học này dành cho mình.
    Angie rất thích khoa này vì thầy cô có cho đề gì đi nữa, dù Angie có lạc đề 99,9%, thầy cô vẫn cho 9 điểm, hi hi.
    Mình phát ngôn điều gì đó mà có người thấu hiểu mình là mình sướng hơn tiên!
    Mình không phải ép mình để làm hài lòng bất cứ ai!
    Mình được phép thể hiện sự dùng dằng trong lòng mình!
    Mình được phép thể hiện những khúc mắc của mình!
    Mình được phép là một con người đánh vật với cuộc sống, không phải một ông thánh biết hết mọi chuyện!
    Và mình lại được điểm cao vì mình có những trăn trở đó nữa chứ! Hí hí, sướng!
    Không biết "quan hệ" rồi. Sau này Angie thích sách gì cứ vào lấy, vì Angie rành kệ sách hơn là học sinh trực thư viện. Thầy giữ thư viện cho Angie lục tự do.
    Angie còn có công gửi cho thầy cái danh sách những sách có tên mà không "có mặt." Thường thì chắc là sách này do giáo viên mượn và chôm luôn, vì học sinh thường không đọc những sách này. Ấn tượng nhất là mất 2 tập Das Kapital của Karl Marx (Tư bản luận.) Hi hi, trường mình ai đọc tiếng Đức vậy ta?
    Đọc sách và "ngành văn" là hai khái niệm khác nhau.
    Đố các bạn, Băng-gia-manh-phơ-răng-cơ-lanh là ông nào?
    Đừng đọc Jên Erơ (type mà nổi cả da gà)! Sến và đơn giản lắm! Simplistic! (Simple thì tốt chứ Simplistic thì thôi, cám ơn.)
    Chắc sow chọn tác phẩm này, vì trong những cái mà Angie giới thiệu thì chỉ có cái tên này là quen thuộc với sow thui! Để sow qua box đó xem thử. Cảm ơn Angie nhé! [/QUOTE]
    Okay, quyết định vậy đi.
    Quyển này đọc thu hút, sến vừa phải, và dễ hiểu, lại có cái message mang tính nhân văn cao cả (hí hí) nữa chứ, đủ chất liệu làm bài đó!
    Hi hi, đúng là bác sĩ viết tiểu thuyết có khác, gì mà dễ hiểu quá trời, không có chút gì between the lines hết!
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Sow: Hehe... tán láo 1 chút chứ nhìn thấy yêu cầu ''văn học hiện đại'' là kp chào thua rồi. ''Văn học hiện đại'' nhất mà kp vừa đọc là Phải lấy người như anh do tác giả ký tặng gửi sang bên này.
    Trà hoa nữ nói vui thì là 1 dạng kiểu PLNNA thời xưa. 1 dạng truyện Kiều phương Tây (maybe). Dumas con viết mỗi được cuốn này là okie, chả bù với ông bố.
    Jan Êrơ mà Sow nói có lẽ là Jane Eyre của Charlotte Bronte, chị/em gì đó của Emily Bronte - tác giả của Wuthering Heights (Đỉnh gió hú).
    Tưởng là văn học xưa xưa một chút mà American hay British Literature thì kp có thể recommend được. Hiện đại thì hại điện rồi.
    @FW: kô ngờ bọn Đức khó khăn thế. Ờ, mà có lẽ nước châu Âu nào cũng gần như thế cả. Nói thật lòng, kp thích châu Âu phong cảnh đẹp, văn hóa đa dạng, thích văn hóa Pháp, nhưng bảo sống ở châu Âu thì chắc thôi. Kp mà ở châu Âu chắc khó mà có dịp ăn lobster on sale có mấy đồng 1 pound quá.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Angie: Thứ nhất kp phản đối chữ ''sến'' của Angie. Nhớ có lần tìm hiểu về Boléro, lên wiki gõ gõ thế nào nó lòi ra mấy bài báo bàn về nhạc ''sến'', lại nhớ tới tụi bạn mình năm xưa mỗi khi đi hát karaoke toàn chê mình hát nhạc ''sến'', trong khi tụi nó gân cổ gào rú 3 cái thứ nhạc trẻ mà chắc bây giờ tụi nó cũng kô nhớ là bài gì (mình thì vẫn còn save 1 số), là đủ tức cành hông rồi. Dân miền Bắc kô biết nghe nhạc Vàng thì còn chấp nhận được, chứ người Nam, nhất là Xì Goòng nghe Châu Kỳ, Trần Thiện Thanh, Lam Phương, Khánh Băng mà bảo là ''sến'' thì đúng là chán đời. Trà hoa nữ cũng rứa, nó phục vụ 1 số đối tượng nhất định, nhưng chắc kô phải dành riêng cho những ''con sen'' (theo ông GS gì đấy là nguyên gốc của từ ''sến''). ''Sến'' nói vui thì kô sao, chứ phê bình thật sự mà dùng từ đó thì kp thấy kô nên chút nào, vì có vẻ khinh thường.
    Thứ hai, Angie có mấy quyển hấp dẫn quá nhỉ. Bữa kp lên cái site của Penn State Univ online down 1 đống của Balzac, 92 truyện = PDF tất cả, Angie có muốn lấy để dành cho con mình sau này đọc = tiếng Anh kô?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, Angie sẽ không tranh luận mà lấy nhạc ra làm ví dụ. Vì không rành về nhạc.
    Thứ hai, chữ sến Angie vẫn hay dùng là chữ sến theo nghĩa, thành thật xin lỗi, các bạn không hiểu hết. Angie xuất thân từ 1 cái lớp 12 mà trong đó cái chữ sến nó có một, hmm, nghĩa gì đó khá khác với cái nghĩa trong từ điển hay mọi người thường dùng.
    Mọi cuộc cãi nhau lại quay về vấn đề thuật ngữ rồi...Chán nhỉ?
    Sến là, hmmm, sentimental của tiếng Pháp, hmm, sensational của tiếng Anh, cái-sự-sến là cái Kirsch của tiếng Đức, hmmm, bà nó, nó là sến của tiếng Việt, thế thôi...
    Angie không cãi vụ này nữa. Chỉ đơn giản thế này: Theo nghĩa sến CỦA KP, Angie có sến không?
    Nhưng bạn bè Angie và chính Angie đều có lúc nhận định Angie là sến đó!
    Vậy là sến có nghĩa là, hmmm,...*hắt xì*
    Chính xác là quyển nào KP cho là hấp dẫn vậy?
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Angie: Take it easy. Kp chỉ dùng chữ ''sến'' khi đùa vui chọc phá bạn bè thôi, thường dùng thay cho chữ ''điệu''. No offense!
    Cái quyển kp thích là Triết học phương Đông của Cao Xuân Huy ấy. Nói thật là kp rất thích đọc về triết học phương Đông, đb là Trung Quốc, về Khổng - Mạnh, Lão - Trang, Tuân - Hàn. Phật giáo cũng thú vị lắm, có thêm Lão vào đó càng hay. Hiện tại sách kp muốn đọc nhất là 1 quyển trong Tứ thư: Trung Dung. Có điều hồi xưa thì kô biết đi kiếm, giờ trên mạng thì khó như mò trăng đáy giếng.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie không có offended đâu mà KP lo.
    Nhưng mà đúng là trên đời này mỗi người hiểu nghĩa mỗi chữ đều khác nhau chút ít...Vậy mà ta cứ hay nhào vào nhau mà tranh luận, hihi...
    KP bao giờ có dịp về VN? Hay có ai đang ở đây không? Angie muốn gửi KP quyển Triết học phương Đông: Gợi những điểm nhìn tham chiếu đó cho KP.
    Sách tìm được người đọc thì quý gì bằng...
    Bữa trước Angie đi mua sách giảm giá, thấy cuốn Triết đó giá chỉ 10.000 thì tâm đắc lắm, vác về để dành cho con cháu nó đọc...đến khi đem bỏ vào tủ sách mới thấy mình đã mua một quyển rồi...Nhưng chưa check lại lần trước cũng là 10.000 hay 15.000.
    Bữa trước Angie gọi cho cô bạn, "ép" nó nhận một bản, nhưng mà cô này cũng chỉ thuộc loại "ham hiểu biết chung chung" cứ không đặc biệt thích đọc sách triết, nên bi giờ KP mà nói vậy là Angie mừng lắm lắm. Sách đã tìm được chủ, à quên, người tri kỷ.
    Angie thì, như mọi người đã có thấy, lại Europe-oriented hơn. Angie đọc triết phương Tây còn vô, chứ triết phương Đông là khỏi hiểu. À, có hiểu sơ sơ Đạo giáo và Phật giáo. Nhưng mà đúng là rất "sơ sơ." Vả lại, Angie không biết tiếng Hoa/Nôm nên đọc triết phương Đông, có những thứ không nhận hết nghĩa được...
    Hà, Bố Cao Xuân Huy viết sách triết phương Đông Angie chẳng hiểu gì cả...may nhờ có Con Cao Xuân Hạo dịch tiểu thuyết phương Đông mà Angie còn đọc được...
    Lần Angie hỏi thăm cô bạn giờ học của thầy Hạo để đến bày tỏ cái lòng quý mến thầy, cô này nhắc chừng: Nè, chị, tụi em chỉ còn học môn này 2 bữa nữa thôi, mà em thấy thầy cũng lớn tuổi rồi, chị ráng sắp xếp đến diện kiến thầy nhe!
    Vậy KP định lấy quyển sách đó như thế nào đây?
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Một list các tựa tiểu thuyết mà sow "sưu" được từ 2 cửa hàng bán khá nhiều tiểu thuyết (đương nhiên là sow ko thể chép lại hết tựa (và tên tác giả) của các cuốn tiểu thuyết có trên kệ được rùi!
    Angie xem xem có bao nhiu cuốn Angie đã xem rùi? Có cuốn nào hay hay không? Và có cuốn nào Angie chưa xem (mà sow có) hay không, nhé! Có gì sow đọc xong (để làm bài cái đã) rùi sẵn lòng cho mượn (^_^)
    * TRUYỆN CỦA SIDNEY SHELDON:
    1. Nếu còn có ngày mai
    2. Sáng trưa và đêm
    3. Cát bụi thời gian
    4. Tay cự phách
    5. Cơn giận của thiên thần
    6. Người đàn bà quỷ quyệt
    7. Không có gì mãi mãi
    * TRUYỆN CỦA DANIEL STEEL:
    1. Người vợ - người tình
    2. Những cánh hoa lạc loài
    3. Ánh sao chiều
    4. Quỷ ám
    *. Truyện của các tác giả khác (một số người sow quên ghi tên)
    1. Anh là tất cả (Johanna Lindsey)
    2. Những con chim ẩn mình chờ chết (Colleen Mc Cullough)
    3. Tất cả các dòng sông đều chảy (Nancy Cato)
    4. Xin cho tôi gọi cô là Em yêu (Mary Higgins Clark) - hình như là dạng trinh thám - kinh dị
    5. Những đứa con của số phận
    6. Một câu chuyện dang dở (O''Henry) - tuyển tập truyện ngắn
    7. Rừng NaUy (tác phẩm được quảng cáo là 7 người Nhật thì có 1 người đọc)
    8. Con hủi
    9. Ruồi trâu
    10. Truyện dài bất tận (best seller)
    11. Nếu em không phải một giấc mơ (best seller)
    12. Cuộc đời của Pi (giải dịch thuật)
    13. Cái chết của vua Tsongor (hình như cũng có gắn mác gì đó bên ngoài mà ko để ý)
    14. Huyền thoại mùa thu (Jim Harrison)
    15. Người đàn bà tuyệt vời (Guy Des)
    16. Tình yêu thời thổ tả (nghe nội dung thì thấy có vẻ cũng hay, nghe nói là đã có phim Thui thì để xem phim thử coi nội dung có hay thật ko cái đã. Có bạn nào đọc rùi ko?)
    17. Mật mã Da Vinci (nghe nói hay lắm. Thể loại trinh thám. Dày xấp xỉ "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" (hay là dày hơn nhỉ?))
    18. Trở về Eden (dày kinh dị. Nhưng hìn như nổi tiếng lắm?)
    19. Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi.
    20. Bông hồng vàng và bình minh mưa
    21. Hai số phận
    22. Điệu Valse giã từ (Milankundera)
    23 - 24. Niềm kiêu hãnh của con công - Chúa đảo xa (Victoria Holt)
    25. Vì em yêu anh (Marcel Gobineau)
    Trùi ui, phải chi đọc được hết nhỉ?
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nè, SOW, có 17 mạng online. Ngoài 2 đứa mình, 15 mạng kia là những thằng nào, con nào vậy?
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không biết. Và khuyên không nên đọc.
    Chỉ từng xem phim ngày xưa và nhớ là nhân vật nữ chính tính cách mạnh mẽ lắm.
    Cũng okay.
    Không biết. Không có ý kiến.
    SOW có đứa bạn Nhật nào không? Hỏi nó lại cho chắc ăn đi. Dân Nhật chỉ xem truyện tranh thôi, mà có tới 1/7 dân số đọc quyển này thì khá là kỳ lạ đó!
    Chưa đọc bao giờ. Hình như là hơi mang tính giáo điều. Đoán vậy. Nhưng ai cho mượn đọc thì tốt hơn, Angie đỡ phát biểu mó mẫm!
    Hmm, y như cuốn trên. Nếu giá sách là 18-24k thì mua về đọc chơi, không thì thôi đi.
    Mác sách-giảm-giá-xin-rủ-lòng-thương-mua-quách-dùm? Hi hi, giỡn thôi. Không có ý kiến.
    Chà, Ghi-đê là ai vậy cà? Thôi, đừng đọc mấy ông Pháp. Ẹ lắm.
    Xem chừng bản dịch ẩu nhé!
    Angie đọc cái này bằng tiếng Anh. Không hiểu hết một số chỗ vì background knowledge mình không tốt.
    Nhận định của Angie là: Truyện trinh thám này có cốt truyện đặc sắc và khá kỹ lưỡng, nhưng cách viết lộ rõ cái kiểu câu khách rẻ tiền hồi-sau-sẽ-rõ. Hừ, sách hay, nhưng chắc hay bình thường như mấy cuốn thể loại đó thôi, có gì mà thiên hạ làm rùm beng lên?
    Ngoài ra, sau 1/3 khúc đầu khá hấp dẫn, từ đó về sau là những info Angie có nghe ở đâu đó rồi, nên thấy nhàm. Do đó, "ráng" đọc cho xong 2/3 sau thôi, hết cả hứng!
    Gabriel José García Marquez.
    Abel và Cain, hê hê, Angie có đọc phần 1. Cá nhân mà nói, không thích lắm. Nhưng vẫn nghe dư luận khen là hay ho. Nếu phải khuyên, Angie khuyên không cần đọc.
    Không biết. Mà sau Kundera thì không có tâm trạng nói về ai nữa hết...
    Đọc thứ có giá trị thôi, chứ đọc hết làm gì cho phí thời gian của mình?
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Sow: Ruồi trâu thì kô cần mua, bên box Tác phẩm Văn học có thì phải.
    Guy Des? Hay là Guy De Maupassant?
    Da Vinci Code. Nghe 1 thằng bạn đọc bằng bản tiếng Anh bảo hay. Có điều mới quá nên chắc còn bản quyền, nên World eBook Fair kiếm kô thấy, chỉ thấy mỗi cái Da Vinci Code and the Fact - dạng 1 bài báo.
    Đồng ý với Angie, SS với DS thì đúng là Quỳnh Dao phương Tây. Đọc giết thì giờ thì còn okie, đọc để viết luận văn thì xin kíu.
    @Angie: Tks trước lòng tốt của Angie! Hiện tại thì trễ mất rồi. Có lẽ tháng 12 mới có người quen về, khi đó kp sẽ liên lạc. Kp thì hơi bị khoái mấy thứ cổ xưa của phương Đông. Nhiều khi đọc cảm thấy thú vị khi Đông Tây từ thời xa xưa đã có 1 số điểm chung. Khổng Tử bảo ''tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ''. 2 cái sau kp chả ham, kô khoái politics, đọc để áp dụng cho bản thân thôi.
    @all: Có lẽ cuối tuần này kp sẽ gặp được thằng bạn cũ, cũng là 1 nv của LHP ta rất nổi tiếng thời gian gần đây, NTT. Có ai muốn nhắn gửi gì tới chú này kô, kp chuyển giúp cho?

Chia sẻ trang này