1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, biết ngay mà!
    Trên các quầy sách, các tựa sách của mấy kẻ này bày ra ở nơi dễ thấy nhất, còn tác phẩm của các tác gia thì ở trong xó, trong kẹt mà!
    [/QUOTE]
    Vậy hửm? Chắc tại "mì ăn liền" thì dễ ăn, (có lẽ) dễ tiêu, còn VD như gà tiềm thuốc bắc, ăn rất bổ nhưng ko phải người nào cũng ăn được (sow ăn chẳng thấy ngon tí nào hết! )
    À, mà nói chung sow đọc tóm tắt truyện của hai vị này, cuối cùng ko chọn cuốn nào cả, vì thấy nó giống như... phim vậy á, thấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nghe quảng cáo dữ lắm, rằng rất nổi tiếng và rất được hâm mộ => tò mò post lên đây hỏi thử
    Nói vậy chứ Angie cũng phải công nhận sức tưởng tượng của 2 người này chứ. Viết một tác phẩm đâu có dễ, phải nghĩ ra cốt truyện, phải nghĩ ra tình tiết, rồi còn từng chi tiết nhỏ trong từng cảnh cụ thể nữa. Sow rất khâm phục mấy người viết truyện trinh thám (chi tiết và tỉ mỉ, VD như Conan. Nhưng lúc này Conan hết hay, chuyển qua... nhàm rùi! Cái gì dài quá sức cũng nhàm cả!), kiến thức và trí tưởng tượng nhiều dễ sợ. Chẳng hiểu họ có phải "đột nhập" vô đồn cảnh sát để "thực tế" ko nhỉ? Chứ ở đâu ra nhiều vụ án như thế chứ!
    Không biết. Và khuyên không nên đọc.
    [/QUOTE]
    Ưm, cái title hơi bị sến. Nhưng nội dung thì... Cũng chẳng biết nữa, đọc cái phần tóm tắt (sow rất thích đọc tóm tắt trước để chọn) thì thấy nó cứ lủng cà lủng củng, đọc một hồi cũng chẳng hiểu cuối cùng truyện nói về cái gì. Đúng là ko mua thì tốt hơn.
    Bộ 3-4 tập đó SOW. Nếu thực sự đọc được thì sẽ rất hay vì nhân vật trong truyện này khá nhiều để mình có chất liệu làm bài.
    4 nhân vật nữ và 1 nhân vật nam tính cách đều hay ho để phân tích.
    [/QUOTE]
    Sao sow ko thấy nó ghi 3 -4 tập nhỉ? Hình như chỉ có 1 cuốn, nhưng "vĩ đại"
    Hmmm, tên cô tác giả quen quen, nhưng Angie chưa đọc bao giờ. Trinh thám - kinh dị thì xem đi, đó là một các giải trí hay ho mà, không phí đi đâu mà lo!
    [/QUOTE]
    À, cái vụ "hình như" này là do sow đọc cái tóm tắt rùi tự phân loại. Truyện kể về một người nữ luật sư, tìm hiểu một vụ án lạ là 1 bác sĩ đã giải phẫu chỉnh hình gương mặt cho 3 người giống như mặt của 1 người đã chết cách đó 3 năm. Thế là cô lao vào điều tra, vấp phải sự ngăn cản của tất cả mọi người, kể cả chồng, cảnh sát, thẩm phán, v.v... Cuối cùng, chính bản thân cô và con gái cũng bị đe dọa tính mạng, blad blad... Tại vậy thành ra sow cho nó vô thế loại kinh dị - trinh thám, mà cũng chẳng biết là đúng ko nữa
    SOW có đứa bạn Nhật nào không? Hỏi nó lại cho chắc ăn đi. Dân Nhật chỉ xem truyện tranh thôi, mà có tới 1/7 dân số đọc quyển này thì khá là kỳ lạ đó!
    [/QUOTE]
    Chẳng biết nữa! Đọc thấy nội dung lạ lạ. Mà cái này làm sao check được đây?
    Hổng bít lun! Nhưng cái tên "đồng quê" đã làm lần đầu tiên sow nghe, cứ tưởng là truyện của VN . Sow có quen người đã đọc nó, nhưng lâu rùi ko liên lạc. Để bữa nào sow hỏi lại thử coi Angie có nên đọc ko nhé! (^_^)
    Nhắc vụ này mới nói nghen, Angie mua sách ở đâu mà rẻ dữ vậy? Ngay cả tiệm sách cũ cũng ko bán với giá đó nữa là. Thỉnh thoảng (như lần hội chợ sách vừa rồi) mới có những cuốn bán rẻ dữ dội như thế, người ta bu vô mua ào ào. Sow cũng mua 5 cuốn, 4 cuốn là... truyện cổ tích , 1 cuốn truyện ngắn, do một bác rất luống tuổi đi mua sách giới thiệu. Đọc xong thì thấy là... khoảng cách thời đại và khoảng cách 3 thế hệ thật là... kinh khủng, hic. (tức là đọc ko thấy hay gì hết á!)
    Sow đang muốn "sưu" trong tủ sách của mình những bộ như là "Thần thoại Hy Lạp", "Truyện cổ tích Grim", "Cuốn theo chiều gió" (phần 1) mà chưa có được (ko có tiền) đây!
    À, nhân tiện cho sow hỏi về 3 tựa sách sau:
    1. Tom Jôn - đứa trẻ vô thừa nhận (Henry Finđinh - bó tay, tên tác giả mà cũng dịch luôn!) (2 cuốn)
    2. Người giàu người nghèo (Irwin Shaw) (2 cuốn)
    3. Truyện cực ngắn Trung Quốc
    Có ai biết 3 bộ này ko?
    Hê hê, hoan nghênh SOW mua cuốn này cho Angie mượn, để xem ông Trịnh Lữ có chọn sách nay hơn Con Nhân Mã Ở Trong Vườn hay không (grr, lần trước mua sách giảm giá có gần 150k mà 48k đã dành cho cái con Ngựa ấy, trong khi gần 20 cuốn còn lại chưa tới 100, grrr...).
    Nếu ông Lữ mà lại chọn sách dở nữa thì Angie từ nay cạch cái thương hiệu Trịnh Lữ.
    [/QUOTE]
    Để chừng nào sow có xiền và có thời gian thì sow sẽ mua, vì nội dung cho thấy đây là truyện dành cho... con nít (dạng này đôi khi sow cũng thích lắm ) => ko ưu tiên mua.
    Cái này cũng vậy. Nội dung thấy giống như truyện cổ tích vậy đó, tuy là có chiến tranh, có đánh nhau (và chắc có mô tả nội tâm?)
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bài dài hơn 20.000 ngàn từ, phải chia làm 2, hic
    Kiểm tra thử phim có trước hay truyện có trước. Nếu phim dựng từ truyện thì nên mua!
    Phim Huyền thoại mùa thu Angie thích không thua gì Thời thơ ngây, à hơi kém tí xíu.
    3 nhân vật chính đều rất, hmm, đều có rất nhiều thứ để phân tích.
    Highly-recommended!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: 20. Bông hồng vàng và bình minh mưa [/QUOTE]
    Trời ơi! Đọc đi! Pau-xtop-xki đó!
    Pau cũng kiểu như Jimenez: áng văn rất gợi hình ảnh!
    [/QUOTE]
    Nghe Angie quảng cáo hấp dẫn quá. Sow sẽ xem lại.
    Hổng bít nữa, nhiều người bảo nó hay, thế thui. Nhưng mắc quá chừng (sách dày, bìa cứng mà lị!). Thui để cho nó qua "cơn sốt" cái đã. Sow ko ham cái gì "sốt" đâu! (giảm giá có 10% thui. Chừng vài năm sau thì chắc giảm 30% rùi )
    Những profile khác của Angie có để tên nhiều người, nhưng profile TTVN thì chỉ có 1 cái tên: Milan Kundera.
    Kundera là sự phát hiện lớn lao của Angie vào thế kỷ thứ 21 này. Nghe sến chứ gì? Hè hè hè...Angie tưởng mọi thứ đã định hình trong con người mình...vậy mà Kundera đã phá đi tất cả những điều cũ kỹ đó, phá đi tất cả những gì Angie một mực tin tưởng, và, thật lạ, không hề cảm thấy đau đớn hay hụt hẫng, Angie hạnh phúc vì biết đến Kundera.
    SOW có thể để dành tiền mua quyển này tặng sinh nhật sắp tới của Angie!
    [/QUOTE]
    Vậy sow sẽ mua cuốn này cho Angie nhé! Đọc trước được ko? (tại thấy cuốn này ko có bị "quá dày") Đùa thui!
    SN Angie vào ngày nào vậy
    SOW đã được nghe đến cái tên này. Nhưng Angie nói nó "xuất bản chung", vậy muốn mua cái cuốn "chung" đó thì phải mua sách có tên gì?
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chuyển từ box Hội gà Sài Gòn. Bạn nào có khả năng mong hãy cùng tham gia hoạt động công tác xã hội của Hội.
    (chi tiết xin xem box CTXH - Hội gà SG: http://www2.ttvnol.com/f_286/422570/trang-70.ttvn)
    NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG 2006 KHỞI ĐỘNG
    Bắt đầu khởi động chương trình Nụ cười đêm Trăng 2006 như hàng năm với sự tham gia của nhiều group trên TTVNOL . Thân mời 81SG tham gia cùng chương trình của Những người Bạn
    Rút kinh nghiệm của nhiều năm tổ chức năm nay chúng ta sẽ tổ chức như sau
    Kịch bản tạm thời đưa ra
    Ngày Trung thu lúc 5h pm sẽ có xe bus đưa khoảng 500 trẻ em mồ côi , khuyết tật từ các trung tâm và nhà mở tập trung tại Quận 2 gần bờ sông thoáng mát và có khung cảnh đồng quê .
    5h30 tập trung các em chia ra từng nhóm chơi trò chơi tập thể .
    6h pm bắt đầu liên hoan phát quà trung thu và có chương trình biểu diễn văn nghệ
    7h xe từ các CLB và các group đến hổ trợ việc đưa các em rước đèn trên những con đường chính của Quận 2 rất đẹp . Chuẩn bị ***g đèn cho các em
    7h30 xuất phát chia ra 2 đoàn rước đèn : chở các em khuyết tật rước đèn bằng xe gắn máy và rước đèn đi bộ dạo quanh khu vực
    Theo đánh giá của vespalangbat hiện nay chương trình ổn về nguồn tài trợ , các CLB từng tham gia đã nhận lời hổ trợ , về mặt bằng và quan hệ với Q2 cũng thuận lợi
    Việc chúng ta cần bàn : các group đăng ký tham gia và quản lý chương trình sinh hoạt , tổ chức hậu cần , tổ chức chương trình văn nghệ bởi những chương trình như thế này cần lượng thành viên tham gia rất đông ít nhất bằng 1/2 số các em tham gia .
    Và quan trọng hơn các group giới thiệu cho Ban tổ chức những trẻ em khuyết tật , mồ côi mà các Bạn đang quản lý hay quen biết hãy đem các em đến tham gia cùng chương trình để các em có một đêm Trung thu thật tuyệt với những nụ cười trọn vẹn
    Thân ái và mời các bạn cùng tham gia đóng góp
    Chương trình đã khởi động tại trang http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=167&PN=1&TPN=1&FID=3&PR=3
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Pau-xtốp-xki
    Juan Ramón Jimenez
    Milan Kundera
    Gabriel García Marquez
    O'' Henry
    là các tác gia, mấy ông còn lại là tác giả.
    Nói vậy thôi, SOW để dành cơ hội đó cho một anh chàng nào đang khao khát được cua Angie đi.
    Tiểu thuyết của Kundera: Sự bất tử + Y + Z.
    Ngoài ra, highly recommend Tiểu luận Kundera, nhưng recommend cho em-be và Kimikamo, Angie không nghĩ là SOW sẽ bỏ thời gian ra đọc cuốn này. Vả lại, có đọc cũng không hiểu lắm đâu!
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đừng ai tạo topic mới nữa trong một thời gian đi!
    Cho Angie có cơ hội nhìn thấy 2 topic cúa mình nằm ở trang 1 thêm vài lần nữa nào!
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Angie: Cách giữ 2 topic của Angie ở trang 1
    + Cách 1: Angie thử xem còn sửa được bài nữa kô. Nếu được thì click nút sửa bài ở bất kì bài nào trong 2 topic, kô cần làm gì hết, chỉ cần click Thay đổi nội dung, tự động topic sẽ được refresh và quay trở lại trang 1.
    + Cách 2: Nếu Angie đã hết quyền sửa bài thì có thể nhờ sow làm thế vì sow có quyền Mod. Cách làm tương tự!
    Cũng là 1 phương pháp khi chưa có phương pháp.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Hai, nhưng Angie không thích trò này.
    Thậm chí ngày xưa khi Angie cất công gõ lại từ sách sang word doc thì dù một ngày gõ được bao nhiêu, Angie cũng post trong ngày hết, không để dành mỗi ngày post một bài.
    Làm người ai làm thế? Làm thế sao làm người?
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Người nào có điện thoại có chức năng lọc cuộc gọi từ số máy cụ thể nào đó vui lòng giúp Angie việc này: nhá máy số máy 0988171910.
    Đầu đuôi là thế này, lúc 20h hôm qua tự nhiên số máy này nhá máy liên tục vào máy của Angie. 30 lần là ít.
    Rồi tối hôm qua lại tiếp tục nhá.
    Lần duy nhất chủ số máy nghe điện thoại thì Angie hỏi: "Bạn có việc gì cần mà nhá máy tôi?"
    Sau đó là tin nhắn: "cho hoi co phai la ngoc 0, neu la ngoc thi."
    Ngọc
    Nhân vật tự xưng là Ngọc này đã cho số điện thoại của tôi cho nhiều người trong vòng gần 2 năm qua.
    Sau đây là những lần phải khó chịu vì việc này.
    Chuyện 1: 11:50. Điện thoại reng.
    - Alô!
    - Anh nè!
    - Xin lỗi, anh cần gặp ai ạ?
    [Cúp máy.]
    2 phút sau
    - Alô!
    - Cho gặp Ngọc!
    - Xin lỗi, đây là số của tôi. Ở đây không có Ngọc!
    [Tiếng xi xào của mấy người ở đầu máy kia.]- Tôi cũng muốn nhắn anh luôn là rất nhiều người đã gọi vào số này hỏi Ngọc nhưng đây là số của tôi.
    - Em tên gì vậy em?
    - Tôi không nghĩ tôi việc gì phải cho anh biết tên.
    - Không, cái này là mình giao lưu mà em. Vậy em có muốn biết ai cho anh số này không?
    - Cám ơn anh. Tôi không có nhu cầu giao lưu với người lạ vào lúc nửa đêm. Còn tôi không cần biết anh có số này như thế nào, nhưng tôi đoán là anh chat chit với cô nào đó rồi cô đó cho anh số này.
    - À à, vậy thôi.
    [Cúp máy.]
    Chuyện 2: 5h chiều. Điện thoại reng.
    - Chào em!
    - Xin lỗi anh kiếm ai ạ?
    - Anh Quang nè!
    - Dạ, xin lỗi Quang nào ạ?
    - Em giỡn hoài. Em không nhớ anh à?
    - Thực tình là tôi không nhớ. Anh ở đâu gọi lại vậy ạ?
    - Trời, em cứ giỡn hoài. Bữa trước em còn rủ anh đi Đà Lạt mà bây giờ không nhớ à?
    - À, anh lộn số rồi.
    - Không, anh không có lộn. Em làm việc bên CMT8 mà.
    - Anh nhầm số rồi. Tôi không làm việc tại CMT8.
    - Giỡn hoài, em. Bây giờ anh đến trước chỗ làm của em xem có phải là CMT8 không nhé?
    - Vâng, anh cứ tự nhiên. Còn tôi phải đi xem phim đây.
    15 phút sau. Trong rạp chiếu phim.
    - Alô! Có gì không anh? Tôi đang xem phim.
    [Người bên kia ú ớ rồi cúp máy.]
    Chuyện 3: Có những lúc Angie bị hơn 5 số điện thoại lạ nhá liên tục. Nhá máy đến nỗi Angie phải nhắn tin là "Xin lỗi anh/chị nhá máy tôi có việc gì không? Còn nếu anh chị cần gặp Ngọc thì tôi muốn nhắn là đây không phải là số của Ngọc. Mặc dù có rất nhiều người gọi đến đây tìm gặp Ngọc."
    Chuyện tối qua: Angie bực mình đến nỗi lấy homephone gọi lại (mọi người đều biết là không nên để lộ homephone cho người xấu vì homephone thể hiện địa chỉ, phải không, nhưng tức quá rồi) thì bên kia cố tình không bắt máy, còn tắt máy nhiều lần.
    Một lần, bên kia nghe máy, Angie hỏi: "Anh nhá máy tôi có việc gì vậy?" Bên kia cúp máy.
    Angie lại gọi nữa. Một lần khác, lại nghe máy: "Tôi báo cho anh biết là tôi không phải là Ngọc. Gần 2 năm nay có nhiều người tìm Ngọc ở số này và làm phiền tôi rất nhiều. Nếu anh có việc gì cần thì gọi tôi, còn không thì thôi, vì điện thoại tôi dùng để sử dụng trong công việc chứ không để cho người khác nhá vào như thế này." Bên kia cúp máy.
    Công nhận có nhiều đứa rảnh và pathetic thật. Thử hỏi một người có chừng 100k để tối đi nghe Quang Dũng hát ở quán cà phê thì có lấy máy ra nhá máy người khác hay không? Hay giữa khuya có cable tv mở ra xem thì có nhá máy người khác không? Nhảm nhí thật! Pathetic!
    Nhắc lại: số điện thoại cần bị phá là 0988 171 910. Loại máy được chỉ định dùng là loại có chức năng lọc bỏ cuộc gọi từ số máy này đến.
    Cám ơn những ai bỏ công hù kẻ này dùm Angie.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản nhất là Angie cứ lập một chế độ "sleeping", trong đó tắt hết tiếng, rung, đèn đi, và nhớ tắt trước khi đi ngủ. Thế là xong!
    À, còn vụ nhá máy, thì cứ thấy số đó gọi đến, Angie cứ bấm nút nghe và đừng có à lố à lô gì hết. Cứ im re, càng im càng tốt (để nếu bên kia có tưởng mình chưa bắt máy, để càng lâu càng tốn tiền càng chết tốt). Cứ vậy thui! Mình ko có rảnh để phá lại mấy kẻ như vậy đâu Angie ơi!
    Tự nhủ: chẳng bù với mình. Có người gọi cần gặp mình mà 5 thì 10 họa mình mới bắt máy. Ai mà muốn nhá máy phá mình chắc cũng ngán đến cổ! (^_^)
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mới tập tành viết blog. Lò mò mãi...
    Cuối cùng cũng viết được những dòng đầu tiên...
    u?c spirit_of_wind s?a vo 16:43 ngy 01/08/2006

Chia sẻ trang này