1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    SOW không hiểu tình hình rồi.
    Máy Angie là máy rất cũ. Bây giờ có cho cũng không ai thèm lấy nên làm gì có mấy chức năng lọc liếc đó?
    Tắt trước khi đi ngủ thì làm sao cái alarm clock nó gọi mình dậy?
    Làm sao "bấm nghe và không nói gì" khi đó là NHÁ MÁY (pick up thì bên kia hang up)?
    Dù đúng là hiếm khi Angie để đt bên mình để bắt máy và có rất nhiều missed calls nhưng bị nhá liên tục như vậy thì battery đi tong còn đâu? Máy Angie pin yếu lắm!
    Nhắc lại, số máy bực mình đó là 0988 171 910.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em-bé: Khi cần tư vấn về kiếm việc, giữ việc, bỏ việc, Angie có thể giúp ý kiến.
    Vụ mới nhất là tối CN, một cô bạn gọi hỏi thăm về 1 job ở 1 LSQ sau khi đã làm chán chê ở 1 org khác trong 5 năm.
    Điều hay ho là cô này cũng là dân thứ dữ mà phải hỏi thăm Angie thì Angie vô cùng tự hào là mình giỏi tư vấn.
    (Nhân tiện, Angie start bằng position HR consultant ở 1 HR Mângement Consulting company nên sau khi hiểu đời xong thì nghỉ việc cho xếp tức chơi. )
    Angie cũng giỏi luôn vụ tư vấn tình cảm và hôn nhân gia đình. Nếu em-bé cần.
    Lưu ý: Tin nhắn này dành riêng cho em-bé và free service này cũng chỉ dành riêng cho em-bé mà thôi.
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nhắn nhe ai rảnh thì khoảng 9h20 tối thứ 3 hàng tuần mở VTV3 ra xem chương trình "Phụ nữ VN thế kỷ 21" nhé. Hmm đây ko phải là chương trình mà em-be muốn recommend (em-be biết nó khá lâu trước khi bắt đầu, phải coi do nó có dính chút chút tới công việc sau này) nhưng mọi người rảnh thì xem, coi ch trình thế có đáng đại diện cho Phụ nữ VN ko nhe
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao hôm qua em-be ko đọc thấy bài này nhỉ
    Thực ra năm nay em-be định đi học tiếp chứ ko định đi làm ngay. Tình thế đưa đẩy nên mới bị lâm vào tình trạng loay hoay một thời gian mới có việc làm. Chứ nếu biết phải đi làm trong năm nay thì em-be đã đi làm từ tháng 12 năm ngoái rồi.
    Nhưng mà dịch vụ free thì em-be khoái lắm, Angie tư vấn cho em-be nhe (hix giờ vào cty này rồi mới hiểu tại sao em-be out ở mấy cty trước, tại quá ngu ngốc để lộ ý định đi học tiếp của mình - người ta cần người vào làm chứ đâu cần người vào đào tạo xong rồi nó bỏ việc đi học cho nó đâu?)
    Ơ mà em-be khoái nhất là dịch vụ tư vấn tình cảm á. Em-be cũng có một Anh như Anh của Angie ấy. Ko liên lạc cũng lâu rồi nhưng giờ nhờ tư vấn activate nó lại được ko? Em-be quan niệm "If a man wants you, nothing can keep him away. If he doesn''''t want you, nothing can make him stay.", nên thử ko liên lạc một thời gian xem. Ai ngờ người đó im luôn . Em-be cũng im luôn (great pride mà ). Giờ thấy kiếm một người eye-catching sao khó quá, sẵn có free service nên nhờ activate lại luôn
    Chỉ em-be cách liên lạc với Angie nhé

  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    @Angie: sặỏằ>ng nhe, dỏằƠ 'ặỏằÊc mỏằTt con mỏằ"i rỏằ"i. Tha hỏằ" trỏằ. tài bỏằ'c phât.
    @em-be: nhỏằ> suy xât cỏân thỏưn, sặ phỏằƠ này chuyỏằ?n mơnh còn lo chặa xong, không biỏt chuyỏằ?n ngặỏằi thơ lo 'ặỏằÊc tỏằ>i 'Âu 'Ây.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow tham gia tặ vỏƠn vỏằ>i 'ặỏằÊc ko?
    CĂch 'ặĂn giỏÊn nhỏƠt là gỏằưi cho hỏn ta mỏằTt cĂi SMS trung tưnh, nhặng vui vỏằ, 'ạa giỏằĂn mỏằTt cĂi gơ 'ó, mà qua viỏằ?c hỏn trỏÊ lỏằi sỏẵ biỏt 'ặỏằÊc mỏằTt sỏằ' thông tin cỏĐn biỏt vỏằ hỏn hiỏằ?n tỏĂi. Rại cỏằâ tỏằô tỏằô, "nhỏÊ bom" vào 'iỏằ?n thoỏĂi hỏn. Nhỏằ> là tỏằô tỏằô thui nghen, tfng tỏằ'c tỏằô tỏằô. Và "nỏằTi dung" câng tfng "liỏằu lặỏằÊng" lên tỏằô tỏằô.
    Sow thỏƠy cĂch này khĂ là hiỏằ?u quỏÊ, mỏằâc 'ỏằT thành công cao (90%) mà vỏôn an toàn (mơnh ko bỏằc cuỏằTc gỏằi
    Sow nghâ Angie rỏƠt giỏằi trong cĂc lânh vỏằc nhặng cĂi này sỏằÊ Angie "hỏằ.ng thăm" 'Âu, vơ toàn ngặỏằi ta liên lỏĂc vỏằ>i Angie không mà! TỏĂi nghâ vỏưy thành ra mỏằ>i "xưa dzô" 'ó! Đỏằông chỏằưi nhâ, Angie nhâ!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi = chán với cái topic Suy ngẫm mặc dù hiểu tính ý các bạn hơn.
    Thật ra, suy ngẫm cái quái gì, mấy cái đề tài cũ xì này ai cũng đã lật qua lật lại trong đầu mình quá nhiều lần rồi.
    Angie sẽ lập một topic tương tự nhưng "sến" hơn nhiều. Dự án trong 3 tháng nữa (nếu có làm.)
    @ em-bé: Angie sẽ liên lạc với em-bé khi tinh thần thư thái hơn. Có lẽ trong topic này Angie empathize/sympathize với em-bé nhất, dù em-bé ít post bài ở box này và chưa hề PM gì hết với Angie.
    @ SOW: Cơ bản là mình đồng ý nhau về các ý tưởng nhưng thái độ nhìn cuộc sống (attitude towards life) là khác nhau.
    @ KP: Angie đọc phần duy nhất mà Angie say mê trong triết phương Đông (Lão tử, Đạo giáo) trong Triết học phương Đông - Gợi những điểm nhìn tham chiếu của CXHạo và thấy, hmm, chẳng biết nói sao, có thể Angie sai, nhưng phần đó sơ sài quá, 60% là điều Angie biết rồi. Mà Angie có biết gì nhiều đâu.
    Angie sẽ giữ lại sách cho KP, có gì liên lạc sau.
    @ Wing: Ha ha ha, chẳng biết nói thế nào, thúc viết nghe sặc mùi Đức... Okay, thế này, Wing biết tại sao giọng văn của Angie nghe hơi "hằm hè, gây hấn" không? Vì thà Angie nói quá một chút nhưng thể hiện rõ quan điễm của mình thì vẫn thích hơn là phân tích chi li để rồi kết luận mọi thứ cùng đúng và cùng sai.
    Wing, đọc Wing Angie nghĩ tới Hegel và bộ Mỹ học của ông (dù chưa mua đọc). Nhưng mà Angie chắc thích Nietzsche hơn: Hy sinh cái tính chất hệ thống hoá mọi sự để đuổi theo thứ khó nắm bắt hơn là "tình cảm nhất thời." (Tạm gọi là vậy, Angie cũng có biết nhiều về Nietzsche đâu.)
    @ Myself: Sự mệt mỏi về thể xác hay tinh thần lớn hơn?
    Hừ, mình không có mệt mỏi, chỉ là thiếu ngủ một chút.
    Mọi chuyện không xấu lắm. Mình phải làm những gì phải làm. Mọi chuyện còn dài. Và mình cần phải tiếp tục. Mình phải lo cho bản thân mình. Vì chẳng có ai lo. Chẳng phải lần đầu tiên. Chẳng phải lần cuối cùng. Nói "Cố gắng lên!" là quá "sến", vì thật ra mình chỉ thiếu ngủ, mình không có sao hết. Mình có cả mấy ngày, có khi cả một tuần. Mình sẽ đi ngủ, rồi mình sẽ làm được hết.
    Hình như, sự mệt mỏi/đau đớn thể xác luôn luôn là lớn hơn. Ít ra là đối với mình.
    Tối nay ngủ sớm.
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ấy là chuyện bình thường sau khi mọi người đã đốt quá nhiều năng lượng vào một vấn đề, cần ít thời gian hồi phục ấy mà
    Tính đốt neuron mọi người bằng thứ gì đây tỉ? Lúc đầu FW định dùng cái Suy nghĩ để bình luận những vấn đề xã hội, thế giới hiện tại ấy. Ai dè lại chạy theo mấy đề tài "tình cảm - tâm lý xã hội" của tỉ riết, đâm ra mòn neuron rồi. Bắt đền đấy!
    Có ai đọc Phê phán lý tính thuần túy của tác giả Bùi Văn Nam Sơn chưa? Ai đọc rồi cho FW biết ý kiến với. FW chưa đọc quyển này và cũng không mua được vì xa nhà nhưng rất hâm mộ khi đọc quảng cáo về quyển này. Một phần vì FW suy nghĩ có phần lý tính, một phần FW rất hâm mộ phép biện chứng. Muốn đọc xem Kant phê phán gì về lý tính. Mặt khác, học giả bùi Văn Nam Sơn còn là một người đã tốt nghiệp ĐH tại Đức ngành triết học, một ngành học rất phức tạp tại Đức. Ông cũng đã là người gắn bó với triết học và lịch sử triết học rất lâu, uy tín trong giới học giả triết học là không nhỏ. Angie thử mua đọc cái nì xem sao ?
    Nhắn Angie: FW cũng rất thích sách triết học, không biết quyển trên của CKH giá bao nhiêu? có thể mua mới được không? Nếu không thì trước khi tỉ đưa cho kp có thể làm một cái copy cho FW không? Tiếc là không biết khi nào FW có thể về nước được. Năm sau, 2 năm nữa hay là có thể cả 3-4 năm nữa FW mới có thể tìm được đường về nước.
    Chẳng thấy hằm hè chút nào. Ngay từ đầu FW đã hiểu ngay là tỉ tỉ chơi trò đưa đề tài về phía cực rồi. Cứ tưởng tượng thang pH, đề tài người ta chỉ có pH=9, tỉ đưa nó lên 13. Hà hà... để thiên hạ có cái mà búa vào, đúng không? Bởi vậy FW đã có bài "tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ" cho tỉ tỉ trong kia rồi. Khà khà... dù sao FW hiểu tỉ tỉ đang có những khó khăn về tâm lý, một số đoạn FW viết dành riêng cho tỉ tỉ đó. Chỉ có điều phải scan lại, tinh ý mới nhận ra thôi.
    Cái này gọi là bỏ qua tổng quan và tiêu chuẩn để đi vào những chi tiết và đi vào những ngoại lệ. Đây rõ ràng là khoa học hiện đại, dựa trên thực nghiệm để nghiên cứu. FW tiếp thu ý kiến và sẽ suy nghĩ tiếp. (lại "suy nghĩ" khà khà...)
    @kp: đã đọc phản hồi kp. Khá chính xác. FW sẽ đăng phản hồi lại sau.
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    SOW đọc cái Nhật ký "Chiều thứ 7 tựa ban công" của em-be rồi thì chắc cũng đoán là em-be có làm chuyện này rồi chứ. Người đó thì lúc nào cũng hưởng ứng em-be, thậm chí còn tỏ ra thích em-be nữa (làm mình cũng signal mình như vậy - trong khi lẽ ra phải để cho chàng tưởng là cua đựơc mình rồi chớ ). Rồi tự nhiên em-be thấy mình toàn là người nhắn tin trước, start conversation trước , mặc dù được hưởng ứng rất nhiệt tình, ví dụ nếu em-be gọi điện thì thường ngắt máy, gọi lại cho em-be (sợ em-be tốn tiền), và nói bằng giọng dịu dàng đầy quan tâm (hix, điểm này y hệt Anh của Angie ), nhưng mà em-be ghét mình phải là người bắt đầu nên thử im một thời gian - và thế là mọi thứ im luôn cho đến nay
    Bởi vậy em-be mới thích Pride and Prejudice. Lúc đọc tới đoạn quote sau em-be cứ tưởng những dòng này là viết cho mình.
    "He may live in my memory as the most amiable man of my acquaintance, but that is all. I have nothing either to hope or fear, and nothing to reproach him with. Thank God! I have not THAT pain. A little time, therefore-- I shall certainly try to get the better."
    "I have this comfort immediately, that it has not been more than an error of fancy on my side, and that it has done no harm to anyone but myself."

    I comprehend all Jane''s pain and sorrow as the love from Mr. Bingley appears certain, he suddenly vanished. To me, the most malicious thing a gentle man could do for a lady is to light up a hope of love in her, and then flee without a notice!
    Hì còn dòng in nghiêng sau (ko bold) là comment của em-be với một bạn cũng đọc truyện này. Mặc dù viết vậy nhưng em-be vẫn hay nhớ tới người đó như một "amiable man ", và dù hay tự kỷ ám thị mình là có thể "quên lẹ làng, quên nhanh chóng" nhưng rõ ràng là tới giờ vẫn chưa làm được
    @Angie: hiểu Angie mà. Bây giờ cảm giác em-be chắc cũng giống giống Angie, biết mình phải làm gì đó để xua tan cảm giác chán ngán mệt mỏi nhưng mà chẵng làm gì cả. Có lẽ nên đi ngủ sớm
    @Kimi: hihi, nghe tư vấn là một chuyện, còn em-be thực hiện thành công hay ko thì còn phụ thuộc vào knowledge, skill và desire của em-be nữa mà
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Angie: Okie có gì liên lạc sau. Thật ra Lão Tử nếu muốn giải thích cặn kẽ cũng khó lắm lắm. Nếu kp nhớ kô nhầm, tư tưởng của Lão Tử gói gọn trong câu ''vô vi, vô bất vi''. Nội giải thích câu này cũng đủ đau đầu rồi. Chính Lão Tử trong Đạo đức kinh cũng nói ''Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh'', ý là ''đạo mà có thể nói ra được thì kô phải là cái đạo hằng thường, tên có thể gọi tên ra được thì kô phải là cái tên hằng thường''. Minh triết phương Đông so với phương Tây thiếu tư duy lý tính là thế. ''Người nhân đọc thấy là nhân, người trí đọc thấy là trí'' mà.
    @FW: Vụ Nho giáo xin tạm khất. So sánh giữa xã hội phương Tây với truyền thống Á Đông nhiều khi giống như 1 cuộc tranh cãi giữa Nho gia với Pháp gia xem cái nào đúng hơn vậy.

Chia sẻ trang này