1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cám ơn lời chúc sinh nhật của kp. Chúc kp vui vẻ với vợ + con nhé! FW còn đợi thư thư đã, cưới sớm tóc bạc sớm lắm! Giờ chưa cưới mà tóc đã có sợi trắng rồi, không biết cưới xong rồi thì bao nhiêu tuổi cái đầu thành hoa râm
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ố, hóa ra chị là người nhớ đến sinh nhật Winh đầu tiên à? Hà, đó chính là nhờ...đầu tháng Wing đã nhắc!
    Wing thích quà gì, chị mua cho.
    Sao, sợ phiền à? Làm gì mà phiền! Thôi, vậy chị không biết Wing thích gì thì chị mua cho Wing món mà...chị thích nhé? Khi nào đón chị ở ga, nhớ nhắc đi đưa quà nhé!
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ủa Wing nhắc hồi nào?? Không nhớ !?! Nhưng quà của chị Angie sẽ không quên, hì hì...
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vụ Wing đọc nhầm ý, tưởng chị hỏi tuổi Wing đó, nên thành thực khai luôn, nhân tiện, khai luôn cái sinh nhật, để vòi quà.
    Qùa cho Wing là chắc rồi...
    À, mà sắp đến sinh nhật chị, hay Wing mua tặng chị cái Divi Cam gì đó đi!
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, kp đang tìm mp3 (prefer 128 kbps or higher) 3 bản
    + Hát về anh người chiến sỹ biên cương của Thế Hiển.
    + Quê hương của Giáp Văn Thạch
    + Buồn ơi chào mi! của Nguyễn Ánh 9 (prefer giọng nam cách đây mấy chục năm vd như Sỹ Phú, Vũ Khanh, or Elvis Phương)
    + Thôi của Y Vân (như trên, có 1 bản của Nguyễn Hưng, nghe chán gần chết)
    Kiếm mãi kô ra, ai có OR kiếm được thì share với.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Để sow thử tìm lại cái đĩa NGuyễn Ánh 9 của sow xem có thể đáp ứng yêu cầu của kp ko. Sow rất thích nghe nhạc của NA9. Kp cũng vậy à?
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hóa ra Angie trí nhớ dai thế!! FW sẽ mua tặng Angie cái DiVi nhé, nhưng phải đợi khi nào FW có công việc kiếm ra tiền đã, giờ muốn mua mà túi bất tòng tâm, chỉ có thể tư vấn bằng kiến thức thôi! Hì hì... Không biết khi nào kiến thức thật sự sinh ra tiền nữa!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhắc chú cái này, chú đừng xem là chị bới lông tìm vết nhé!
    Ngày xưa, năm chị 13 tuổi, chị cũng buột miệng nói câu này với cô giáo: "Sao cô nhớ dai vậy?"
    Nói xong mới "nghe" được câu của mình rất không thích hợp. Không biết sửa lại thế nào. Mà cô thì cũng lờ đi. Chắc cô cũng không biết sửa cách nào! Nhưng khi cô cố tình lờ đi, không trả lời thì cũng có nghĩa là câu này đúng là "nghe không lọt!"
    Đáng lẽ, Angie phải nói là: "Sao cô nhớ lâu vậy?" hay "Sao cô có trí nhớ tốt vậy?" hay là cái gì tương tự.
    Cũng vậy, có lần Angie ngồi nói chuyện lia chia trong lớp, khi quay lại nghe thầy giảng thì không biết ổng đang nói đến đâu nên hỏi lại một tiếng "What?"
    Ông thầy im lặng, chả tỏ vẻ gì, nói: "You say ''What?'' to your friends, you say ''Excuse me?'' to your teachers."
    Trời, lúc đó Angie như muốn độn thổ! Khủng khiếp quá! Dù Angie nhận thực rất rõ ràng là trong lớp không có bất kỳ ai chú ý đến cái cuộc đối thoại nhỏ xíu đó giữa Angie và thầy!
    Túm lại, Angie phải ngay lập tức liên lạc với Anh để gặp Anh, nhằm tìm cơ hội học..lỏm vài câu ăn nói khéo léo đây!
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cái này FW lâu nay tuy có để ý nhưng vẫn chưa quán triệt. Cám ơn Angie chỉ cho FW thấy một lỗi ăn nói. FW sẽ sửa! À mà ngày xưa Angie học từ Anh của Angie vậy là bây giờ FW học lại từ Angie, kể ra kiến thức được liên tục lưu truyền, không sợ bị mai một nhỉ!
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    A, chính xác chữ "nhớ dai" thì không học từ Anh, nhưng Angie thấy Anh ăn nói khéo phát sợ (grr, con trai còn nhỏ tuổi mà sao khéo quá!) nên ấn tượng. Mà, ít nhất 20 người cũng nói với Angie là Anh khéo, grrr. Vậy mà, Anh còn tôn cô bạn gái cũ lên hàng "sư phụ" vì "cô này bằng tuổi anh mà cư xử rất khéo, làm anh rất nể phục!" Trên đời đúng là nhiều cao thủ, ráng học hỏi nào!

Chia sẻ trang này