1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    FW vừa đọc xong "Trò chơi xin quá giang". Nhận xét thấy truyện miêu tả tâm lý nhân vật rất thật, rất gần gũi với cuộc sống, không giả tạo, không hời hợt. Truyện thật sự lôi cuốn và khiêu khích trí tưởng tượng người đọc. Rất tinh tế trong phân tích tâm lý. FW cảm nhận được một simulation tốt.
    Chỉ có điều là FW phải copy ra Word, chỉnh font chữ to lên thêm 1,5 đơn vị, in ra PDF và dùng Acrobat 7 phóng đại PDF lên 160% thì mới có can đảm đọc trọn câu chuyện.
    Nếu có thời gian sẽ đọc tiếp những truyện khác, Angie thấy truyện nào hay thì tư vấn tiếp nhé!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Rất không vui khi thấy spirit_of_wind hoặc TrQ delete bài viết.
    Chỉnh sửa thì còn là chỉnh sửa. Còn delete toàn bộ như thể nó chưa từng tồn tại thì Angie cảm thấy thế nào ấy. Phần Angie thì Angie sẽ không log-in vào box thay vì viết và xóa.
    Anyway, Angie vẫn sẽ viết ra những gì inspired từ bài viết của SOW.
    Cái gì đã có là đã có, đã xảy ra là đã xảy ra. Chẳng gì thay đổi được điều đó. Mình là mình hôm nay vì hôm qua mình đã nghĩ như thế này, làm như thế kia, sai lầm như thế nọ, thành công như thế --- (hết chữ trong tiếng Việt rồi .)
    Hôm qua mình quên nói Xin lỗi thì hôm nay mình mới nhớ nói Cảm ơn. Mình đang trở thành mình kia mà! SOW cứ delete hết đi thì chỉ có một người có thể tiếc cho điều đó: SOW.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    À, sow chỉ del có 1 bài thôi, đâu có del cái gì nữa đâu à???
    Bài đó sow bực mình quá nên del đó! Không ngờ lại làm Angie bực mình.
    Thôi thì không del nữa.
    Mà bài đó viết về cái gì ấy nhỉ? Cũng chẳng có gì cần phải dấu hay phải del, chỉ vì bực quá nên tiện tay xóa mất luôn thôi.
    Còn về việc sửa bài thì nhiều khi phải sửa.
    Sow làm một nghề mà ko thể xuất hiện nhiều, nếu bị "lộ tẩy" thì rất nguy hiểm! (nói nhỏ nhe, sow làm điệp viên đó!
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được hướng dẫn chiên gà không bị cháy của một người quen. Cám ơn nhiều nhé. FW còn 1 cái đùi gà chưa ăn, để tối nay ăn hết, ngày mốt FW mua tiếp 4 cái nữa về chiên theo cách đã bày. Cái đùi gà mà FW nói tới là đùi gà tây, nặng tới 300g một cái, không phải nhỏ như đùi gà công nghiệp nên hơi bị khó nấu! Khi nấu FW cứa khoảng 6-7 khứa ở đùi gà để ướp và để chiên cho nhanh. Lần trước FW ướp hơi nhiều đường nên cháy nhanh quá, lần này không ướp đường nữa, chỉ muối, nước tương, dầu hào với tiêu thôi. Nhưng rút kinh nghiệm, bếp điện nhà FW có 6 nấc, lần trước FW để ở nấc số 6: cháy cực nhanh (30 giây), lần vừa rồi là số 4 và số 5 cháy cũng nhanh không kém (chưa đến 2 phút vào nồi dầu, thịt gà đã khét!), lần này FW sẽ để số 3 xem sao. Ừm, FW đã chinh phục được các món luộc, xào và kho với rau, thịt gà, heo, bò, kể cả đầu heo, tai heo rồi. Bây giờ FW đang tìm cách chinh phục các món chiên với dầu, nướng không dầu cũng như khám phá các gia vị! Vừa mua nấm mèo, hì hì... canh bữa nào chọ bán đầu heo với tai heo đem về thử làm giò thủ!!! Hic ăn một bữa không bao nhiêu mà nấu thì bốc mùi tùm lum và bày để rửa với dọn dẹp thì nhiều, hôm trước bà chủ nhà mắng thế! Thiệt là.....FW bày FW dọn hết, có phiền tới bả dọn đâu..... hề....
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho nó hào hứng...mấy tuần nay không có internet, cái gì Angie cũng xìu xìu luôn...
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    LOA LOA LOA
    THÔNG BÁO - THÔNG BÁO
    BÁO HỈ, BÁO HỈ.
    Hồi 12:30:01AM ngày 11/12/2006, embe chính thức đồng ý làm... chồng của Miao.
    Nay thông báo cho bà con được biết.
    Ai có lòng hảo tâm có thể gửi phong bao để... mừng cưới. Tiếp nhận "lòng hảo tâm" 24/24.
    Xin trân trọng thông báo với quý bà con cô bác gần xa.

    Loa loa loa loa
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    OK, chúc mừng hai bạn trẻ. Hôm nào làm buổi tiệc ra mắt đi. Box dạo này cũng xôm tụ lắm rồi, có thêm nhiều người mới rồi đó.
    Nhân tiện, chính sách của em-be rất hợp đạo lý. Trước khi kiếm được người nào làm chồng thì mình phải làm chồng người khác trước.
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ồ, vậy là đây là đám cưới xôm tụ nhất của box mình và cũng thuộc hàng độc đáo nhất của TTVNOL, hic hic.. ực ực... sorry, nuốt cái cục cười... Ừm, chúc hai bạn năm trăm hạnh phúc!!
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nên dùng chữ "đôi bạn trẻ" thì chính xác hơn, Kimi nhỉ?
    Trước khi thật sự kiếm được một người để làm vợ thì thử làm vợ của một người nào đó trước
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    No comment.
    Bạn Angie không thích thú trò trong lớp hay gọi nhau là vợ chồng. Bạn Angie chỉ thích thuyết Chính danh.

Chia sẻ trang này