1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Okay, thanks Wing!!! Angie đang đọc, hiểu được 1 chút. Chỗ nào không hiểu thì Angie hỏi nhé!
    Phần này thì có vẻ hiểu.
    Tức là 4 động tác. Okay.
    Serials là cái chi?
    Angie không xài Firefox nhưng xí xọn tí: Nếu mà block javascript, ActivX thì cũng có nhiều thứ mình sẽ không access được mà, nhỉ?
    Các password quan trọng là các password gì vậy Wing?
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ]
    thanks
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Mizu muốn đi học tiếng Pháp hoặc tiếng Đức chi đó [​IMG] Các anh chị và các bạn cũng như các em có thể chỉ cho Mizu biết nên học tiếng gì và đi học ở chỗ nào ko ? [​IMG]
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Đức à? Một thứ tiếng hay đấy. Nếu em có thể thu xếp học tại viện Goethe thì tốt. Chi nhánh viện này ở TPHCM hình như đặt tại ĐH KHXH&NV. Nếu không thì học trực tiếp tiếng Đức với các giảng viên của khoa Đức ở ĐH này thì càng tốt (liên hệ trực tiếp văn phòng khoa bên trong trường). Nhưng không nên học tiếng Đức ở Trung tâm ngoại ngữ trường này. Kinh nghiệm ngày xưa của anh là học ở đấy đông người lắm, lớp lúc có lúc không, chương trình là bộ Lernziel gì đấy quá cũ và không phù hợp với cách học ngoại ngữ hiện đại. Học khó tiến bộ.
    Tiếng Pháp anh không biết! Chuyện ngoại ngữ này có lẽ Angie rành nhất nên học ở đâu, học như thế nào, làm thế nào để học tốt.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước phong cách của Angie: Mizu học để làm gì?
    Anyway, Pháp hay Đức gì cũng tốt. Nhìn chung nếu muốn đi sâu về mảng lý luận, triết học, thì học tiếng Đức (xem FW thì rõ); còn thích lãng mạn, thi ca thì nên học tiếng Pháp. Nói nhỏ, nhạc Pháp hay cực. Tiếng Đức học nếu kô cẩn thận, sẽ phá hỏng cách đọc tiếng Anh á.
    Tiếng Pháp thì lâu rồi nên cũng kô rõ nơi nào học tốt. Idecaf có vẻ là 1 địa chỉ okie, nhưng giá cả hình như cũng kô rẻ. Cái chính là mình có đam mê để học hay kô mà thôi. Chứ như kp, học 7 năm tiếng Pháp, sau này kô đi Pháp, bỏ dở, giờ chỉ còn vững grammar, còn lại thì rơi rụng hết.
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 anh FW và KP ạ
    Học tiếng Đức ở viện Goethe là 150USD/ khoá Còn học tiếng Pháp ở Idecaf em chưa hỏi chắc cũng tương tự
    Tiếng Pháp vì nói bằng giọng mũi nên hay hơn tiếng Đức phải ko ạ? Tiếng Pháp là "tiếng của tình yêu" hihi Em nghe đồn người Đức nói chuyện như là sắp chửi nhau đến nơi ý
    Em cũng không biết mục đích của mình là gì nữa, có lẽ là ham vui thôi
    Tuy nhiên, vì em học ngành hoá tp nên các tài liệu tiếng Pháp là cần thiết Và hình như trường BK liên kết với các trường ở Pháp về đào tạo kĩ sư ngành hoá hay sao ý
    Nhưng em có nghe được 1 thông tin là nếu học master ở Đức thì free Có người còn bảo học ĐH ở Đức cũng free
    Thông tin lẫn lộn chả biết đâu mà lần, hihih
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Đức đâu có giống như cãi nhau đâu?! Tiếng Đức có đầy đủ sắc thái tình cảm đấy, không thiếu đâu.
    Chỉ là cách cư xử của người Đức không giống với người Việt lắm thôi. Họ thẳng tính và thực tế, làm việc rất vui vẻ, nhiệt tình và có kỷ luật. Về tình cảm, họ thiên về những cảm xúc mạnh mẽ nhưng kết thúc nhanh chóng, ít có những loại tình cảm sâu đậm. Họ có thể dễ dàng có những cảm xúc cực mạnh, rất vui, rất hay cười, rất nhiệt tình, rất sôi nổi nhưng rồi trôi mất rất nhanh. Họ cũng phân biệt rất rạch ròi môi trường, hoàn cảnh và đối tượng. Nếu nhìn một người làm việc vô cùng nhiệt tình, vui vẻ với mọi người trong văn phòng thì cũng đừng ngạc nhiên khi thấy anh ta lạnh lùng không nói năng gì bước thẳng vào thang máy đi về khi hết giờ làm.
    Đấy là người Đức, thực tế, rõ ràng, kỷ luật, logic, sẵn sàng lý luận và thẳng thắn vậy.
    Ngoài ra thì người Đức cũng là những người thích du lịch, thích tìm hiểu cái mới, có thu nhập cao, cuộc sống thường đầy đủ và thoải mái. Họ cũng là những người rất bảo thủ, có tính ỷ lại xã hội, tinh thần dân tộc cao và có không ít định kiến về người nước ngoài dù rằng họ cực kỳ khéo léo không để lộ ra. Chỉ có sống như người Đức và suy nghĩ như người Đức mới có thể nhận biết được những định kiến của họ đối với người nước ngoài. Còn nhìn chung thì người nước ngoài ít tiếp xúc, dễ bị đánh lừa vì luôn có một cảm giác về sự thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ của người Đức.
    Nói chung sống ở đây một thời gian, FW cũng đã thích nghi phần nào, chẳng thấy có vấn đề gì. Chuyện ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng thôi, cuộc sống chẳng khác với cuộc sống ở Sài Gòn là bao nên cũng chẳng có gì để than phiền hay khen ngợi cả. Nhưng nhiều người Việt thì bảo nơi đây chán lắm. FW chẳng thấy thế. Từng ở một số nước khác trong một thời gian, FW cảm thấy sống ở đâu cũng như nhau mà thôi. Anh, Đức, Singapore hay TP.HCM thì cuộc sống vẫn như nhau, con người vẫn cũng chỉ là con người với hỉ, nộ, ái, ố, với những suy nghĩ, tình cảm, ham muốn mang tính chất con người. Có lẽ con người ở xã hội nào cũng có những thứ như nhau, mà người ta gọi là nhân bản.
    FW ít gặp người Pháp nên cũng không rõ họ như thế nào. Trước đây cũng có tiếp xúc thì cảm thấy hình như họ nhiều tình cảm hơn người Đức. Có lẽ chỉ là cảm giác thôi. Chứ ở châu Âu này thì dân các nước Trung Âu có tính khí giống nhau, dân Nam Âu có tính khí giống nhau và dân Bắc Âu cũng không hề khác gì lắm. Pháp và Đức là Trung Âu, lại kề cận nhau, lại có nhiều vùng địa lý trong lịch sử chồng chéo nhau, nên thiết nghĩ xã hội cũng chẳng khác nhau là mấy.
    Thơ Đức, nhạc Đức FW có đọc qua, không thấy hay, chỉ thấy chán buồn ngủ thôi.
    À quên vụ học, chuyện đóng học phí đã bắt đầu nhiều nơi rồi. Có vẻ như đã có 7-8 bang trong 18 bang nước Đức buộc đóng học phí rồi. Đã gọi là đóng học phí thì từ bachelor đến master đều đóng cả. Nếu Mizu muốn qua đây học thì nhớ chọn bang nào chưa đóng học phí mà học.
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 28/01/2007
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Angie sao lưu dữ liệu quan trọng lại vào USB Memory Stick. Sau đó đút đĩa Win XP vào, chọn Install mới toàn bộ máy tính. Trước khi làm cần chuẩn bị đầy đủ driver cho máy, đó là những dĩa CD được gửi kèm khi mua máy. Các bước format và install như sau:
    - Đút đĩa XP vào. Restart lại máy.
    - Nếu máy kiểm tra boot CD thì máy sẽ nhanh chóng vào chế độ boot CD và hiện lên dòng chữ "Press Any Key to Boot from CD..." Nếu máy không cho boot CD thì làm cách sau:
    - Khi máy đang khởi động, hiện lên trang màu đen đầu tiên kiểm tra CMOS (cái trang màu đen, hiện lên đầu tiên ngay khi reboot) thì Angie nhấn F8, chọn boot từ dĩa CD. Nó sẽ hiện lên dòng chữ trên.
    - Sau khi vào trong, máy sẽ hỏi là install Win XP hay chỉ repair? Angie chọn Install
    - Khi vào trong Install, máy sẽ hỏi lại một lần nữa Install hay không, Angie chọn Install.
    - Máy sẽ hiện lên ổ dĩa cứng và hỏi muốn làm gì? Angie chọn Delete Partition C. Máy sẽ confirm một lần nữa rồi delete partition.
    - Sau đó máy sẽ báo đã delete partition và hỏi làm gì, Angie chọn Create Partition. Máy sẽ confirm lần nữa, hỏi dung lượng bao nhiêu. Angie confirm với dung lượng lớn nhất của partition (mặc định).
    - Sau khi create partition xong, máy tính sẽ đòi format. Angie có thể chọn quick format. Nếu không được thì chọn Full Format. Rồi ngồi đợi. (Hơi lâu, chừng 1 tiếng)
    - Sau khi format, máy sẽ tiến hành install Win XP. Nó sẽ đòi nhập CD-Key. Angie nhập CD-Key vào, rồi chỉnh Settings time, place... Sau 30 phút install, kể cả khởi động lại 2-3 lần thì Windows đã có thể sử dụng.
    - Bây giờ Angie install các loại driver. Dùng chương trình kiểm tra driver để tìm xem driver nào còn thiếu. Chương trình nằm tại:
    Control Panel / Perfomance and Maintenance / System --> chọn Tab Hardware / chọn Device Manager. Sau khi hiện ra cửa sổ Device Manager thì Angie sẽ thấy máy báo còn thiếu driver cho thiết bị nào.
    - Sau khi install các chương trình để vào internet thì download ngay chương trình diệt virus trước khi install bất kỳ phần mềm nào. Sau khi install chương trình diệt virus thì cắm USB Memory Stick vào và chọn quét tất cả các file trong Memory Stick.
    - Sau đó mới tiếp tục install các chương trình khác như Office, Firewall, Messenger, Unikey, Acrobat....
    Chúc vui vẻ. Nhớ đọc kỹ lại phần Delete với Create Partition, cách thiết lập mạng wireless (nếu Angie dùng internet qua wireless) và các driver cần thiết cho máy tính (mainboard, graphic card, sound card, ethernet card, wireless receiver, printer, webcam...)
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ah, để chỉnh 1 số thông tin cho Mizu về vụ ĐH.
    Đức thì ĐH hoàn toàn free. Pháp tuy kô free, nhưng các public university thì cực rẻ. Bạn kp học chỉ tốn chưa đầy 1,000 euros cho 1 năm học. Dĩ nhiên, nhà cửa đời sống ở châu Âu bao giờ cũng đắt đỏ, cái này FW có thể làm chứng.
    Về tiếng Đức, còn 1 đặc điểm nữa là, phải nghe hết câu mới hiểu được người đối thoại đang nói cái gì. Nói chung tiếng Đức là 1 loại ngôn ngữ cần suy lý cao, y như tính cánh của người Đức vậy.
    Tiếng Pháp dĩ nhiên mềm mại hơn rất nhiều, lãng mạn bay bổng hơn. Dĩ nhiên, để đạt đến cái trình lãng mạn bay bổng thì có khi học cả đời cũng chưa được. Kp chưa ngấp nghé được tới cái ngưỡng cửa của nó.
    Nếu như Mizu chỉ học vì tò mò thì kp khuyên là nên học tiếng Pháp, vì như bài trước đã nói, tiếng Đức kô cẩn thận sẽ phá hỏng giọng tiếng Anh. Mà tiếng Anh mới là cái quan trọng nhất. Ngoài ra, ngữ pháp của tiếng Đức cực kỳ rắc rối, so với ngữ pháp của tiếng Pháp - tuy rất khó - nhưng kp cảm thấy khó nhai hơn nhiều. Nội 2 gender male với female đã đủ mệt, tiếng Đức lại chơi thêm cái neutral, ong hết cả đầu.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Buồn 1 chút.
    Trong cái nỗ lực vô vọng để làm mới lại chính mình, Angie định up cái avatar mới tia được thay cho avatar cũ mà KHÔNG SAO update được profile...
    Chả hiểu sao VN PASSPORT không có chỗ up ảnh mới lên, chỉ có cho chọn trong chừng 10 cái có sẵn thôi.
    Đúng là VÔ VỌNG. Thế đó, mình không thể làm cả 1 điều nhỏ nhất.
    Ai giúp được thì chỉ dùm cái!!!
    @Blue: Tiếng Ý!!!

Chia sẻ trang này