1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Sow: Cái kết quả trắc nghiệm của sow thiệt tình trớt quớt hết sức.
    @Sweet: Hì..hì.., tất cả cũng đều nằm trong bài viết của kp thôi mà. Sweet thử nghĩ coi sao chỉ trong vòng 1 tháng mà kp chạy lên SJ 2 lần làm chi. Và sẽ là lần thứ 3 trong vòng 4 tháng. Có điều sau lần thứ 3 thì kô biết còn có nên lên nữa hay kô mà thôi. Mà sweet giỏi hỉ, lên SJ vác bản đồ cuốc bộ à? Kp toàn phải kiếm tài xế thôi. Chắc phải nghiên cứu bus system ở trển.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai có quan tâm:
    Đây là thông tin về hoạt động CTXH sắp tới của Hội Gà. Bạn nào có quan tâm hay ý kiến hay thì đóng góp giúp cho hội nhé!
    Bây giờ Ân sẽ tóm tắt nội dung cuộc họp ngày 31 tháng 10.
    Thành phần tham dự: 05 người là Mechatronic, Fukutomi, LamHienVuong, Xitrum_conuong, Rose121181. (hôm đó sow kiếu . Hình như sow tham gia hoạt động thì tốt hơn là tham gia bàn luận thì phải???? )
    Nội dung: bàn về 2 vấn đề chính
    1) Thành lập một thư viện mini miễn phí dành cho những người khó khăn. Nơi nhận quản lý tủ sách là tịnh thất Linh Sơn. Vấn đề này Rose có đề cập với các bạn và các cô ở tịnh thất trong chuyến CTXH Trung thu vừa qua nhưng chưa thu xếp thực hiện được. Sếp Rose vừa qua đã ủng hộ 400.000 để góp phần đóng một tủ chứa sách báo. Phần đóng một tủ sách kích thước thế nào xin các bạn nêu ý kiến. Riêng việc thực hiện Rose dự kiến sẽ nhờ các cô trong tịnh thất liên hệ cơ sở sản xuất ở địa phương tại đó làm luôn, chi phí nhân công sẽ rẻ hơn mà lại không tốn kém phần vận chuyển. Về phần sách báo, tranh truyện sẽ quyên góp một phần, phần còn lại sẽ mua thêm cập nhập thường xuyên. Vì là miễn phí không đặt điều kiện khi mọi người mượn sách, nên thất thoát là chuyện không thể tránh khỏi. Do đó dự trù hàng tháng chúng ta sẽ thu gom sách báo và mua thêm một số sách mới để bù vào. Lưu ý: việc cập nhập thêm sẽ ưu tiên cho các loại sách châm ngôn sống, các kỹ năng và tài liệu tham khảo. Truyện tranh, truyện chữ cũng cần thiết vì khu vực đó trẻ em rất nhiều, nhưng chúng ta ưu tiên phát triển khả năng và nhân cách nên tủ sách của chúng ta sẽ được xây dựng với những sách báo tham khảo mang nội dung đó. Rose sẽ đặt một con dấu đỏ mang tên Hội CTXH của chúng ta để đóng dấu lên tất cả những sách báo thuộc về thư viện mini này.
    2) Tham khảo địa chỉ làm từ thiện mới. Hiện tại quỹ chúng ta khá nhiều nhưng vẫn còn đọng lại do chưa tìm được những nơi thật sự cần đến cũng như thời gian các thành viên bị hạn chế. Bạn Xitrum_conuong cho biết về một trường hợp 2 em nhỏ mẹ bỏ đi, cha mới bị tai nạn giao thông qua đời, hiện sống với ông bà và có dự tính phải nghỉ học. Xitrum_conuong sẽ tìm hiểu trực tiếp việc này cụ thể hơn, hay nhất là đến nhà thăm và khảo sát luôn. Mọi người cố gắng tìm kiếm những địa chỉ khó khăn thật sự, phạm vi tìm kiếm không hạn chế, bất kỳ trường hợp nào thật sự khó khăn xin cứ đưa ra để mọi người cùng tìm hiểu và giúp đỡ. Xitrum làm trong Trung tâm bảo vệ BM&TE cố gắng tìm hiểu các trường hợp cần giúp đỡ nhé. Tuy nhiên tiêu chí của chúng ta vẫn là giúp người thật sự khó khăn, thật sự cần và quý những giúp đỡ nhỏ nhoi của Quỹ CTXH, nên tiền vẫn còn đó để dành cho đến khi chúng ta tìm ra được những trường hợp bức thiết chứ không thể nơi đâu cũng giúp.
    Cập nhập quỹ từ thiện:
    Thu: - Chị Trang (GĐ của Rose): 400.000 đ
    (http://www3.ttvnol.com/f_286/422570/trang-41.ttvn)
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 09/11/2005
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái này Sweet không hiểu thiệt, không lẽ giữa Hà Nội và SJ có dây mơ rễ má gì . Đùa thôi, chuyện này private, không nên cho vào giải mở rộng nên dừng ở đây
    KP nghĩ sao mà nói Sweet cuốc bộ . Sweet chỉ tót lên bus, ngồi ôm bản đồ nghiên cứu, tót xuống và lại...ôm bản đồ nghiên cứu tiếp ( loại bản đồ có chú thích bus system).
    Còn 1 ngày nữa là được giải phóng rồi há, enjoy your Thanksgiving break !
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Nhắn Kimi: Chỉ một chữ thui mà có thể biến GHÉT thành THƯƠNG, THƯƠNG thành GHÉT. Lần này cho Kimi "nhớ đời" nhé !
    Nhắn Sow: Đừng GHÉT ai đó nữa hen. Không biết Sow đã hết bệnh chưa? Sweet vừa đọc bài của Sow, biết là Sow bận việc gì đó đến tháng 12 mới quay lại. Chúc Sow sớm hoàn thành công việc tốt, tuy không post bài nhưng thỉnh thoảng nhớ về nhà đọc bài mọi người ha. Take care of yourself !
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà thương thương ghét ghét, lại còn viết hoa nhấn mạnh nữa chứ. Mọi người bị cúm gà hết rồi hả, sao nói gì không hiểu gì hết.
    To Sow: ủa sao tự nhiên lại biến đi đâu vậy? Ở lại chơi tiếp đi, trong đây có mấy người, giờ thiếu Sow nữa thì hơi bị trống vắng à nhe.
    To kieuphong: Dạo này bận bịu công chuyện với em gái trong avatar hay sao mà không thấy mặt mũi đâu hết vậy. Ngày xưa mỗi lần Sweet post bài là kieuphong cũng xuất hiện theo, bi giờ Sweet đã ở đây mấy ngày rồi mà chưa thấy kieuphong lộ mặt
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0


    Nhắn O_O & KP: Hôm nay Sweet vào xem thì thấy "nó" đã biến mất, phùuu, cuối cùng thì cũng biến được ! Cảm ơn hai người nhiều ha Mà ai là "vị cứu tinh" vậy? Sweet cũng muốn biết lý do vì sao Sweet không tự úm ba la được, và vị cứu tinh đã sử dụng chiêu thức gì
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Nhắn O_O & KP lần nữa: Kỳ lạ, rõ ràng là Sweet không thấy "nó" ở đó nữa mà. Sao bây giờ vào check thì thấy "nó" vẫn lù lù ra đó . Hic, mừng chưa đầy 5 mins
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Sweet: cái ''ấy'' là cái gì dzị cà Chắc có mỗi thằng Vượn hiểu thôi.
    @kimi: dạo này có nhiều việc kô như ý, nên cũng ít khi vào, mà vào cũng chả buồn viết.
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    @mọi người: Dạo này bà con coi bộ ai cũng có nhiều tâm sự hết. Cuộc sống coi bộ hơi phức tạp à hen. Cả Kimikamo dạo này đầu óc cũng không được yên tịnh lắm.
    Cuộc sống vốn dĩ phức tạp rồi, chỉ biết nhủ thầm là cố đừng làm cho nó rối thêm nữa.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ai cũng biết điều đó, nhưng không biết có được bao nhiêu người tu luyện đạt đến cảnh giới được như Kimi?
    Sow cũng muốn được như thế lắm, nhưng chẳng biết phải tu luyện đến bao giờ thì mới được đây! Nói thì dễ, nhưng khi làm thì thấy sao mà khó quá!
    Cuộc đời vốn dĩ phức tạp, người đời vốn dĩ... thích nói, chính vì thế mọi chuyện lại càng phức tạp.
    Nhiều khi, cái miệng hại cái thân.
    Nhức đầu quá!
    Lại phức tạp rồi!
    Có cách nào thanh tu không?

Chia sẻ trang này