1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao lại là 14/2. Nhất định phải ngày này mới được à
    Vẫn chưa hiểu tại sao mình hoàn toàn có thể yên tâm đi mua sẵn chocolate tặng Angie. Ờ nếu Angie thích, em-be sẵn sàng mua tặng Angie (cũng như em-be sẵn sàng tới nhà chở Angie đi chơi khi Angie buồn ) nhưng vẫn ko hiểu tại sao mình hoàn toàn có thể yên tâm
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Okay. Sẽ tiếp tục Cẩn tắc vô áy náy!
    Đấy đấy! Cái phần lý trí cô ấy đang lên tiếng đấy!
    Nhưng mọi người nghĩ con tim cô ấy nói gì?
    Đấy, lại là lý trí lên tiếng phân tích vấn đề, nhưng con tim kia thì đã buột miệng nói ra mấy lời rõ ràng đến chẳng chối vào đâu được nữa: Ờ nếu Angie thích, em-be sẵn sàng mua tặng Angie (cũng như em-be sẵn sàng tới nhà chở Angie đi chơi khi Angie buồn .)
    Bây giờ em-be và mọi người ngó lên dòng reply đầu tiên của Angie ấy! Nếu không có cái bài phân tích tiến trình cua này của Angie thì mọi người chắc phải đồng ý với Angie là Angie, lần này nữa, với lời reply đó , đang làm cô em-bé điên máu lên lần nữa! Tease đến thế là cùng, em-bé nhỉ?
    Ôi, em-bé, thôi mà... Biết là em-bé chẳng hờn đâu, nhưng Angie nhất định thừa cơ hội này mà (vờ vĩnh ) năn nỉ: Ui, em-bé, hoa này là để xin lỗi mà...Đừng nuôi hờn với Angie!
    Tóm lại, ha ha ha, chưa bao giờ Angie thấy mình lại dùng đến mấy chiêu hạ cấp này cả, . Nhưng mà bà con nữ cẩn thận, cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Bà con nam tiến tới, tiến tới, tích cực tiến tới nhé! Cô nào bị cưa thế này mà chả đổ!
    Nhắn tin: Trung tâm điện máy IDEA còn giảm giá mọi thứ 50% kèm quà tặng hông dzậy? Angie góp tiền đi mua máy, để dành mai mốt tặng...chồng?
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà em-be té lăn ra cười
    Ngồi ngẫm lại thì có hơn một anh đã từng làm những điều này với mình. Nhưng mọi chuyện sao vẫn ko thành nhỉ
    Angie ui, em-be thích Angie ở nhiều điểm. Ngay cả khi Angie ko dùng những technique này thì tình cảm đó vẫn có mà.
    À, mà nhân tiện cho em-be hỏi, mấy chiêu này dùng đi cưa boy được ko
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa cô, lại một lần nữa tôi lại làm cô cười rồi. Tôi lại tiếp tục ghi điểm, nhể? Thế là tôi đã nói thật lòng tôi với cô mà cô chẳng trốn tránh tình cảm của tôi mà còn vui cười với tôi nữa. (Nhân tiện cô qua bên TVTY xem cái thread tôi than van: Love a girl, but im also a girl ấy! Hic)
    Thưa cô, các anh ấy không cưa cô đổ chính là vì chưa đầu tư thời gian và tâm trí đúng mức.
    Và xin hỏi cô, tại sao họ lại chẳng bỏ thời gian đúng mức? Chính là vì tấm chân tình của họ chẳng đủ nhiều. Nếu đủ nhiều, và họ biết sử dụng có hiệu quả những technique này thì họ đã làm cô xiêu lòng từ lâu rồi.
    Angie thừa biết em-bé thích Angie ở (những) điểm gì.
    Thưa em-bé, ngoài một lý do là ta giống nhau ở nhiều điểm (ngay ở những bài viết đầu tiên khi em-bé đả phá tư tưởng Thà giết lầm còn hơn bỏ sót của Angie, Angie đã thấy thấp thoáng rằng em-bé hiểu Angie ở nhiều điểm, dĩ nhiên không thể bỏ qua những bài Nhật ký của em-bé ) thì em-bé cũng thích Angie ở những điểm mà nhiều người khác thích Angie mà thôi.
    Angie tự tin là mình hiểu khá tốt về bản thân mình mà. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà!
    Ngoài ra, Angie biết mình thích ai và biết mình không thích ai và làm những điều khiến những người mình thích thích ngược lại mình, cũng như là làm những điều khiến những người mình không thích không thích ngược lại mình mà.
    Thế giới này có hơn 6 tỷ người. Angie chỉ chọn một số người xác định mà thôi. Kiểu như Noé ấy, nhể? (Nè, có đứa religious nào ở đây nó đập Angie thì các chư vị non-religious cứu giùm nhé!)
    Trả lời cho câu hỏi Những chiêu này dùng để đi cưa các anh được không?
    Thứ nhất, nếu gọi người ta là boy thì cưa cẩm mà làm gì, là CÁC ANH chứ, nhể? Angie cực kỳ tôn trọng CÁC ANH thì mới vác cưa đi cưa chứ?
    Thứ hai, ui ui ui, bài học kinh nghiệm tuy không đến phần xương máu của Angie nhưng qua 40 năm là thế này: Chả áp dụng được mấy đâu ngoài mấy vụ tăm tia vớ vẩn (cua người mình thinh thích, chứ không phải là có tình cảm sâu đậm), cô em à. Các anh ấy mà đã không interested in thì mình có làm gì cũng thế thôi. Các anh khác các cô.
    Hic, còn nữa, một anh đã quyết định cho một cô rơi thì chẳng có việc gì mà mình có thể làm để thay đổi các anh ấy đâu, hic hic hic. Lần sau thì nghe anh nào cưa thì nhớ lấy: Đến khi anh ấy muốn bỏ thì anh ấy chẳng còn chút ngần ngại nào đâu. Dám chấp nhận thì theo và chuẩn bị tinh thần mỗi ngày là anh ấy sẽ bỏ mình đi bất cứ lúc nào, còn nếu không chấp nhận nổi, thì thôi. Mình chẳng làm gì để lung lay họ được đâu.
    Moral lesson: Khi anh ấy thương mình thì mình hãy đón nhận điều đó đi. Tình cảm ấy có giới hạn về mặt thời gian đó. Đừng ngúng nguẩy từ chối như trẻ con, nếu thật tình mình cũng thương anh ấy.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 04/02/2007
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc khặc, nói nào ngay, Angie có dùng technique gì đâu, chỉ là giờ mà nhìn lại cả quá trình thì người ngoài nhìn vào có thể diễn dịch theo hướng đó cũng được.
    Ngay từ đầu Angie đã cảm biết rất rõ về em-bé và cũng biết ngay rằng mình sẽ hiểu nhau và hợp nhau mà. Cho nên Angie cũng chả việc gì phải cua em-bé. Em-bé là của Angie thì việc gì Angie phải cua?
    Tính ra thì đối với em-bé, chính vì thấy cái sự cua nó quá dễ dàng mà Angie có thèm cua đâu, cứ để đó, em-bé chẳng chạy đi đâu được. Khè
    Cái gì của mình, là của mình.
    Cái gì không là của mình, không là của mình.
    Cái gì cua mình, là của mình. À quên, AI chứ không phải CÁI GÌ.
    Ai không cua mình, không là của mình. (KHÔNG nhé, chứ CHƯA CUA thì vẫn còn khả năng là SẼ CUA, có nghĩ là CỦA MÌNH.)
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa em-bé có nói đùa về lý thuyết 3R của em-bé.
    Liệu có thể nói rõ cho Angst biết được không?
    Cần gấp gấp...
    Cần phải hiểu đúng về một chuyện...
    Cần có reference...

  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký account bên film4vn.net rồi vào box software.
    u?c spirit_of_wind s?a vo 10:23 ngy 08/02/2007
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cái đó nói chơi mà, lý thuyết gì
    Hix, ko nhớ lúc đó em-be viết cái gì luôn. Nãy giờ cố đi kiếm lại cái bài đó mà ko ra (mặc dù có tìm ra 1 bài có nhắc tới 3R, bài 1 bông hồng với 10000 bông hồng vạn vạn tuế á, đọc lại mắc cười ghê luôn )
    3R in Supply Chain Management: Right Time, Right Quantity, Right Product
    3R in Love: Right Time, Right Person, Right Situation

    My problem is the 3Rs have never been coincided. That why I am so free now!
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em biết được 1 chương trình khá hay và xử lý tuyệt lắm : Spêd Video Splitter. Chương trình này sau khi sử dụng thì em nói là rất được.
    Cảm ơn anh free wing đóng góp ý kiến .
    u?c spirit_of_wind s?a vo 10:24 ngy 08/02/2007
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hic, cô em-bé giải thích dùm tại sao RIGHT TIME và RIGHT SITUATION khác nhau vậy. Angst nghĩ RIGHT TIME là khái niệm nằm gọn trong RIGHT SITUATION chứ, nhể?
    Còn cái problem của cô em-bé thì Angie thấy có vấn đề quái gì đâu. Sợ rằng nếu ngay bây giờ em-bé gặp được đủ 3R thì mới giật mình nhận ra là đó chỉ là 2R hoặc 1R vì mình đang còn ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà. Chả nhẽ ngửa tay xin tiền cha mẹ làm cái đám cưới ở Sheraton? Lúc đó thì tiếc đứt ruột cái 1R kia không có kèm 2R nọ đó nhé!
    Từ từ đi......cực kỳ bình tĩnh nào......đừng bối rối......đừng bối rối...
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 05/02/2007

Chia sẻ trang này