1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Gì nhỉ? Chúc thiết thực y như năm ngoái nè: Đi chơi Tết vui, an toàn và nhất là tìm được chỗ giữ xe nhen!
    Chúc mọi người hoàn thành những gì cần làm, ''tình cờ'' làm được thêm một số thứ ''vớ vẩn'' nhưng cực kỳ hay ho.
    Chúc mọi người tìm thấy được con đường của mình.
    Chúc chia tay với những ai/điều cần phải chia tay để có thể bước đi trên một con đường promising hơn. Nhiều khi ta cần một ''cuộc đại phẫu thuật'' để có thể ''khỏe mạnh'' hơn.
    Chúc mọi người tìm/giữ được người ''hiểu mình và yêu mình.''
    Chúc mọi người tìm/giữ được người ''mình hiểu và mình yêu.''
    Chúc những người không có ý muốn yêu/được yêu có một năm như ý (không hề bị cua cũng như chẳng phải mất công cua ai.)
    Chúc tiền tìm thấy mọi người để mình có thể mua được một số niềm vui có thể mua bằng tiền.
    Chúc con cái mọi người sẽ có được cha mẹ hạnh phúc và thành đạt.
    Chúc cha mẹ mọi người có con cái hạnh phúc và hạnh phúc.
    Chúc mọi người tìm thấy chính bản thân mình trong từng ngày vật lộn với cuộc đời này...
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Không gặp thì thôi, cứ hễ gặp là y như rằng "An".
    Sau này bà con thấy bé nào tên Diệu An thì cẩn thận hỏi "mẹ cháu tên gì" nhé.
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em bình chọn cho chị Angie là câu chúc ấn tượng nhất trong ngày hie hie [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thanh kiều.
    Angie không hay chúc tụng, trừ khi phải làm nhiệm vụ ghi thiệp chúc cho thầy cô vào những ngày lễ. (Ngày xưa chị Angie lãnh nhiệm vụ này.)
    Angie nghĩ mình chỉ nên chúc những điều nho nhỏ mà mình thực tâm muốn nó trở thành hiện thực. Còn những điều quá lớn thì Angie tự nhận thấy mình ít khi nào thực tâm mong muốn điều đó hết mình lắm.
    Mà khi đã không hết lòng cảm thấy như vậy thì Angie không muốn ghi xuống hay mở miệng nói.
    Hì hì, cứng nhắc với bản thân quá. Nhưng mà không sao. Mỗi người mỗi tính. Miễn sao tính mình nó cũng lươn thiệng là được rồi.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Sweet: Cám ơn bạn Sweet đã làm cho bạn kp hụt đi 30c ăn Tết. T-Mobile hay Cingular?
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Verizon!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @làng nước ới: Nghĩ ra gồi!
    Là thế này, máy tính Angie liên tục bị shutdown với thông báo lỗi: Hệ thống sẽ bị đóng lại do 1 chương trình ngưng đột ngột vì cái mã gì gì đấy. Mày ngay lập tức save xiếc đi trước khi tao tắt máy đây.
    Sau đó 5-10s thì Avast lêu lêu Angie là có virus và mọi lần thì Angie đều làm theo recommend của Avast là cho nó vào Virus chest.
    Bình thường thì máy bị shutdown sau từ 5-15ph, thỉnh thoảng thì trụ được tới 2h. Chuyện máy báo sẽ shutdown và sau đó Avast hụ còi luôn đi cùng nhau.
    Cái chương trình khốn khiếp kia chỉ là 1 trong 2 file sau đây thôi:
    WINNT/system32/sevices.exe và WINNT/system32/lsass.exe.
    Angie đã mò vào tận hang ổ của hai file này để xem xét cái mặt mo của chúng nó.
    Câu hỏi là:
    1) Hai cái này là chương trình thiệt của WINNT à? Hay là Angie có thể không thương tiếc delete chúng nó quách đi?
    2) Và delete theo kiểu thông thường là được phải không?
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ hụ...2 file đó trong XP cũng có...Bỏ xừ rồi...hu hu hu...Hay là thay nó bằng file khác? Hở?
    Khổ nhể? Đời là bể khổ.
    Nhớ có lần có anh bạn cười hề hề nói là file hệ thống của Win có là gì, bỏ đi hơn nửa Win vẫn chạy okay mà...Hic hic hic...Kẻ ngu thì nghe lóm đầu này, nghe lỏm đầu kia, từ ngu chuyển sang...khổ sở vì không biết đầy đủ, tường tận.
    Úi Angie ơi!
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Angie thông minh thật. Cuối cùng đã tìm ra được nguyên nhân. Trả lời 2 câu hỏi của Angie đây:
    1) Hai cái này là chương trình thiệt của WINNT à? Hay là Angie có thể không thương tiếc delete chúng nó quách đi?
    Đó là virus, nó giả dạng gần giống tên file của Win đó.
    2 file thật của Win là: lsass.exe và services.exe
    2 file giả thường bắt chước theo 2 tên file này, thường gặp nhất là: lsasss.exe và sevices.exe
    Cái lỗi khởi động lại máy của Angie là do con virus Sasser gây ra. Nếu máy có chương trình diệt virus phiên bản mới, cập nhật file list các virus thường xuyên thì chắc chắn sẽ phát hiện ra và diệt được.
    2) Và delete theo kiểu thông thường là được phải không
    Angie thử delete những file có tên tương tự nhưng KHÔNG PHẢI là lsass.exe và services.exe thử xem. Nhưng cách tốt nhất vẫn là diệt bằng chương trình antivirus.
    Kimikamo nghĩ máy của Angie không được update file pattern (file định nghĩa cập nhật các virus mới) nên không phát hiện và ngăn chặn được con virus này ngay từ đầu.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, cùng tên services thì có 2 file. Mở properties ra xem thì không thấy đuôi file. 1 file hình 3 con ốc, 1 file hình cái cửa sổ xanh dương.
    Lsass thì chỉ có 1 file, hình cái cửa sổ xanh dương.
    Vậy đó.
    Máy vẫn bị shutdown.

Chia sẻ trang này