1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hic, bên dưới cái tựa có tên Wing là tác giả đó Angie ạ.
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    @Angie: dùng dịch vụ gửi thiệp www.hallmark.com
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Làm biếng login nên spam luôn một bài nữa: Ngày mai FW dậy sớm sẽ viết vậy, tối nay bận với... rồi.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiều, thanh kiều.
    Sẽ lọ mọ check cái chức năng mail cho tương lai ở đó.
    Hồi xưa nghe nói có đứa nghĩ ra trò này. Rùi thế là các cty nhảy vào à, nhanh nhạy nhể? Mà người nghĩ ra trò này có đăng ký bản quyền chưa vậy ta?
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    câu a hoàn toàn chính xác, bài của anh Kimi giải bằng cách này mới đúng hoàn toàn theo lí thuyết Becnoulli, anh FW quá xuất sắc
    câu b giải như sau:
    xs cần tìm = số con trong các gia đình có 2 con gái / số con trong thành phố
    ta sẽ giải bằng tỉ lệ.
    gọi k là số gia đình trong thành phố.
    số con trong gia đình có 2 con gái = kết quả câu a x k
    số con trong thành phố = ( 0,2 x 1 + 0,3 x 2 + 0,2 x 3 + 0,1 x 4 + 0,05 x 5 ) x k
    k sẽ bị đơn giản trong tỉ số.
    Em ko có máy tính ở đây ạ
    Còn 1 bài nữa cũng rất hay, liên quan tới log nữa, các em iu Linhkhuong và thanlankon ko muốn ôn tập à, hì hục viết cái này cho các kưng cơ mà
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc 1 câu chuyện rất cảm động:
    2 người yêu nhau nhưng ở xa nhau. Mỗi ngày chàng đều mail cho nàng, chúc nàng 1 ngày tốt đẹp, chúc nàng ngủ ngon...
    Nàng gần như có thói quen check mail của chàng mỗi ngày...Cho đến một hôm, một người bạn cho nàng hay rằng chàng đã mất vì mắc bệnh nan y 1 năm về trước.
    Nhưng các lá mail vẫn tiếp tục được gửi tới mỗi ngày...Đó là vì chàng trai đã biết trước cái chết của mình, trước khi chết, chàng đã dùng số thời gian còn lại của đời mình để soạn thảo cho nàng rất nhiều lá mail và dùng chương trình "mail cho tương lai"
    Đọc xong thấy lòng chùng lại 1 chút ...
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    @Bệnh nhân Lucke:
    Lúc 22:08 ngày 08/04/2007, BN Lucke có nhắn tin cho BS Angie như sau:
    BS Angie dạo này bận bịu nhiều thứ, nhưng cũng có để tâm tìm hiểu trường hợp bịnh lý của BN Lucke trong một số hồ sơ bệnh án đã lưu trữ sẵn.
    Trong hồ sơ Hỏi gì đáp nấy, BN Lucke có hồ sơ bệnh án lập lúc 22:03 ngày 05/04/2007 với đề mục Tại sao con gái cứ muốn con trai thề khi yêu nhau ????, với nội dung lời khai bịnh thứ nhất:

    và lời khai bịnh thứ hai, một ngày sau đó:

    Nhận định đầu tiên khi BS Angie lướt qua bịnh án là: BN Lucke, trong khi chờ BS Angie chẩn bệnh và điều trị, thì có thể ghé vào đọc lại một tàn thư Có tội lỗi nếu bắt cá 2 tay! để...thư giãn.
    Nhớ là THƯ GIÃN nhé. MỤC ĐÍCH DUY NHẤT khi BS Angie recommend cái tàn thư này đấy.
    Chúc BN Lucke vui khỏe.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    @Wing: Hic, lúc đọc cái msg này Angie không hiểu gì hết.
    Viết bài bên kia xong mới vỡ nhẽ là Wing đang nói gì.
    LOL. Cái này làm Angie nhớ lại một anh bạn ngày xưa. Anh này gõ máy tính và mỗi khi gõ sai thì lại đùa là Gõ nhanh quá, máy nó không theo kịp rồi!
    @BN Blue: Cám ơn lời BN Blue nói. Nhưng nó không đúng sự thật thì BN Angie cũng chả dám nhận.
    BS Angie cảm giác thiếu chữ G. Còn chưa check thì thực chưa check. Mà nói là check, chứ nếu có thêm 1, 2 người nữa đồng ý thì thôi, mình khỏi check nữa. Lỗi chính tả thường thì ta ''check'' vậy mà.
    Nếu BS Angie đã check, mà còn viết vậy, thì mới xin thừa nhận lời nói của BN Blue. BS Angie không có thói quen thừa nhận tuốt luốt những phát ngôn vô tội vạ. (Nhận vô tội vạ chứ không phải phát ngôn vô tội vạ.)
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sau khi search từ điển HÁn Việt Thiều Chửu không ra, FW dùng cách đơn giản nhất là search Google. Đếm chừng 10 trang google thì nhận thấy chữ "văn vắt" xuấ hiện với ngữ cảnh dùng cho chất lỏng như con suối, nước lèo... nhiều hơn hẳn "văng vắt". Với kết quả trên cộng với thói quen sử dụng chữ "văn vắt" và hiểu biết của FW về chữ "văng" thì FW vẫn tin là "văn vẳn" đúng hơn.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Wing đã mất công check đến 2-3 bận thì chắc k sai đâu.
    Kỳ một nỗi là Angie thấy có G thì dịu mắt hơn. Hmmm...VĂNG VẮT, VĂN VẮT...
    À, tính vô Nhắn tin để nhắn cái này nè: Đùa với Wing chút cho vui bên Sưu tầm thôi, chứ Angie mà đọc báo đọc chí nỗi gì. Tin tức Angie còn trốn đọc , huống chi là đọc về mấy mục kiểu Người thật-Việc thật.

Chia sẻ trang này