1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin online

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh Hai Ngọc khỏi lo.
    1/ Topic có thể được phục hồi. (Vụ lôi từng bài cũ ra để lại từng topic thì chưa biết lắm.)
    2/ Tech sẽ lo vụ này.
    3/ TTVN không việc gì phải nhờ gì đến anh Hai hết.
    4/ Hình như mình không quen nhau đâu anh Hai ạ.
    Thế nhá.
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sweet nhắn lâu quá mới có người trả lời, đừng nên buồn nhé!

    Coi vậy mà ko phải vậy đó sweet.
    Biết thế thì chắc cũng biết mình nên làm gì ấy nhỉ?
    Không biết những thành viên khác của diễn đàn ra sao chứ FW vẫn trẻ, khỏe, ăn ngon và hơi thiếu ngủ một chút. Cám ơn Sweet! Chúc Sweet tiếp tục thăng tiến với công việc và nhớ update blog. Lâu rồi thấy mất dạng trên blog! Cheers Sweet!
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mọi người à :D đừng kiu em là MOD nhé :D Kiu tên như trước đi. Kiu mod nghe ... không chuộng :D
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng ?obo bo xì ?, ngoảnh mặt đi là xong, chi vài phút sau là quên béng di mất, chơi với nhau rồi lại gian nhau, nhẹ nhàng như không,Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ....[​IMG]
    [​IMG]
    Chúc mọi người có 1 đêm trung thu thật vui vẻ và hạnh phúc tròn đầy như trăng đêm nay :)
    [​IMG]
    Đêm nay là 1 đêm buồn [​IMG]
    [​IMG]
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 25/09/2007
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 25/09/2007
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có một điều khác biệt giữa người lớn và trẻ con: công việc. Với trẻ con, chẳng lo chẳng nghĩ, chỉ có mỗi 2 việc chính là chơi với học (không kể ăn ngủ, tắm rửa...). Thành ra nếu nghỉ chơi nhau thì ai chơi với mình!? Chẳng giận nhau lâu được. Hơn nữa đi học gặp nhau suốt, muốn làm lành cũng không đến nỗi khó. Một ngày 24h mà chỉ chia cho có một ít việc phụ và 2 việc chính thì rõ ràng tỉ lệ thời gian cho bạn bè là cao.
    Người lớn thì có nhiều thứ phải suy nghĩ lo lắng: cơm áo gạo tiền, công việc, tình cảm, gia đình, thú vui, sở thích và kể cả sĩ diện, quần áo, sức khỏe. Bạn bè chỉ là một phần trong những phần của cuộc sống. Đôi khi gọi là bạn bè mà cả năm còn không gặp nhau cho dù ở cùng khu phố. Người lớn cũng có 24h mỗi ngày như trẻ con thôi, nhưng việc chia nhỏ thời gian cho nhiều việc, trong đó có việc quan trọng hơn bạn bè nhiều, thì thời gian dành cho bạn bè rõ ràng nhỏ hơn trẻ con nhiều. Mối quan hệ bạn bè vì vậy cũng không có được nhiều nguồn lực nuôi dưỡng như ở trẻ con. Ngoài ra việc làm lành đối với người lớn cũng khó hơn trẻ con. Bởi lẽ, người lớn còn suy nghĩ đến sự ràng buộc của những mối quan hệ khác đối với từng hành động của mình. Trẻ con không hề nghĩ sâu đến thế.
    Nói tóm lại, trẻ con nghĩ cạn hơn, hành động tự nhiên hơn. Người lớn nghĩ sâu hơn và cũng mông lung hơn nên hành động tính toán hơn.
    Tại sao người lớn đôi khi sẵn sàng từ bỏ một người, xem họ như chưa từng tồn tại khi họ không thích? Bởi vì trẻ con không bao giờ nghĩ rằng: Tại sao mình lại cần phải quen nó? Quen nó mang lại lợi lộc gì hay chỉ mang lại phiền toái và bực mình? Bởi lẽ, hành động của người lớn buộc phải có tính toán vì họ nhận thấy nguồn lực của mình là có hạn và quý giá, chỉ nên để dành cho những việc xứng đáng, có chiều sâu; còn trẻ con thì lại cảm thấy nguồn lực của chúng là vô hạn và sẵn sàng phung phí nguồn lực của mình để khám phá thế giới theo chiều rộng. Trẻ con vốn đâu có phải đi làm kiếm tiền đâu!
    Vài lý lẽ nho nhỏ như vậy dành cho mẩu trích dẫn phía trên của LK vậy.
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là được nghe anh nói :o
    Trả con vẫn có tính toán ấy chứ, tính thế nào được ăn nhiều hơn những người xung quanh, thế nào được chơi nhiều hơn, được những cái rất nhỏ mà theo người lớn là tiền bạc, lợi ích - còn trẻ con là cây kẹo mút. Hi hi
    Nhưng cây kẹo mút dù mút được nhiều vẫn có nhiều khả năng là chia sẻ cho người khác hơn là lợi ích vật chất kia
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    1/ Người đã tự gọi mình là lớn, thì không ai cho rằng tiền bạc là nhỏ.
    2/ Nếu người lớn không think tank thì không có tiền để mua kẹo mút cho trẻ con. Và nhất là người lớn không thể dang tay bảo bọc và che mắt trẻ con những thứ khổ sở của cuộc sống thật.
    Rất nhiều người lớn, cụ thể là hầu hết các bậc cha mẹ, đều ráng sức bảo vệ sự thơ ngây của con trẻ bằng cách không để cho nó biết cái thế giới xấu xa này. Trẻ con tin là thế giới tốt và giản đơn (simplistic.) Trẻ con mà lại.
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại câu " Trẻ con chỉ hư khi chúng hiểu người lớn "
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt không chảy ngược.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi tìm lại một câu hay hay để làm title mới cho mình, Angie lục ra được cái này, tặng Kimikamo vậy. Tại đọc mấy keyword trong bài viết kia nên nghĩ bài viết này cũng có thể có ích.
    Đến tương lai cũng sẽ trở thành quá khứ, cho nên đừng quá lo cho hiện tại.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 30/08/2008

Chia sẻ trang này