1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin - sms nhanh nèo...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tốt thôi! từ bây giờ tao sẽ im lặng và biến mất một cách từ từ
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...dù sao mọi chuyện có cần phải thế không bạn Bình? biến mất khỏi chuyện của ấy chứ đừng biến khỏi hội nhé, hì hì...
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    To em cảnh: Sao chả thấy vứt bài cho tôi thế
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy nó không chịu nhả ra thì em biết làm thế quái nào được,hic...em nói rồi mà nó chưa có đưa đấy chị ạ,em cũng chẳng có cái bài nào mà làm,hic.
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    To Raxun: đồng chí dạo này lại chết đâu rồi hả đồng chí?
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    To puppyltt: Nhanh thật, tôi quảng cáo tờ báo là bà mail ngay cho nóa là thế nào? bằng chứng là noá đăng cái mail của bà lù lù trên báo, hẹ hẹ...đọc xong thấy cứ thế nào ý, hè hè...cũng muốn vít vít :))
    Nguyên văn nhé:
    Thêm một người bạn mới
    Xin chào. Mình lầ sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan. Theo mình được biết thì VTM mới được phát hành ở Việt Nam và mới ra đến số thứ 6, 7 gì đó. Bạn bè mình nói báo có nhiều cái thú vị lắm. Tiếc là mình không được cầm trên tay để thưởng thức. Liệu mình có thể trở thành bạn của tờ báo được không? Cám ơn vì đã đọc những dòng này của mình
    TrangThuLuong (puppyltt@yahoo.com)
    Hơi tiếc là bạn không được dịp đọc trực tiếp lá thư của mình đăng trên mặt báo. Nhưng chắc chắn người thân và các bạn của bạn sẽ gửi mail...khoe với bạn, phải không? Thật hạnh phúc khi đọc những dòng thư từ phương xa. T4 hứa, bất cứ khi nào bạn về Việt Nam và ghé toàn soạn chơi, T4 sẽ gửi tặng bạn một tờ VTM số mới nhất! Mà nè, có tin vui cho bạn: Từ bây giờ, nếu thích, bạn có thể đặt mua VTM chuyển ra nước ngoài rồi đấy.Rất vui được có thêm một người bạn mới. Cám ơn bạn nhiều lắm. Và cám ơn cả những người bạn đã...khoe với bạn về tờ báo.
    Toàn bộ đoá bà. Tức là bà về nước thì bay vào Thành phố Hồ Chí Minh nhận một tờ báo 8k nhé, he he...
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Cháu à, tự nhiên nhớ cái thời gian uống sữa tươi. Hồi đấy zời mát mát lành lạnh. Mấy cây hoa sữa già khú ở đường Bà Triệu ...
    Định nói cái này... Nhưng mà thôi, chả nói nữa.
    Mò mẫm, móc cái này lên tí !
  8. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chợt nhớ đến anh, tôi biết rằng giờ này anh đang vui bên người khác, nhưng sẽ có ngày mình gặp lại nhưng lúc đó tôi hứa là mình đã có tất cả , oto, giám đốc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,v,,,,v . Tôi hứa đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    còn lúc đó thì tôi đang vi vu bên cạnh gia đình tôi , bt thôi , chẳng oto cũng chẳng giám đốc . Nhưng vẫn hơn vạn người có tiền mà chẳng có quyền , có tất nhưng chẳng có gì , tình chẳng có ngày ngày ngồi ngắm tiền .
    Nạm phép đùa một chút , xin bạn Diệp thông cảm ^>^
    -------------------------------------------------------------------------------
    Đi làm mới biết kiếm tiền khó , mà sao vẫn thấy tiêu tiền dễ thế nhỉ ? Ngày ngày mất gần bình xăng rùi à
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    to T&N : tôi đếch thích cái kiểu của 2 bạn , mấy trò đấy ko có tý thiện cảm nào của tôi , mà thậm chí là ác cảm đấy , vì thế mong 2 bạn bố trí nghỉ cho tôi nhờ
    tôi ghét cái kiểu ném giấy xong cười ngờ ngệch như một thằng hâm , cả cái kiểu gọi điện xong cứ anh đây anh đây làm tôi phát cáu
    thế thôi ...mong cả 2 người hiểu thái độ của tôi , để tôi vẫn có thể coi 2 người như những người bạn học chung lớp ghép , chắc là nốt kì này thôi nhỉ ---> may quá

Chia sẻ trang này