1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin - Tâm sự - Trao đổi...linh tinh.... Mang mọi người đến gần nhau hơn

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 08/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Langquathong nhớ có một lần nhà văn NGuyễn Tuân sinh thời có nói với Langquathong rằng: "sì pam là một nghệ thuật, mà langquathong là một nghệ sĩ tài hoa trong nghệ thuật ấy".
    bây giờ, tuy Hậu sinh có khả uý đấy, nhưng không phải ai cũng đủ trình độ cảm được cái nghệ thuật cao cả này.
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn là một người tài hoa, và ông không muốn mọi người nhìn mình theo nghĩa khác đi. Một lần bạo bệnh, đầu vào đầu ra một chỗ, vậy nên ông ngại, không muốn mọi người đến thăm.
    Theo Nguyễn Đăng Mạnh kể lại, một lần, Nguyễn Đình Thi đến thăm, thấy treo trước cửa nhà Nguyễn Tuân tấm bảng:
    - ?oNgười nào đến thăm bệnh, hãy ho ba tiếng, nếu chủ nhà nghe thấy mà không ra mở cửa thì đừng vào?
    Trên đời này, có mấy người ho tài hoa để Nguyễn mở cửa đây???
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    To: langquathong: nghệ thuật spam là ở chỗ thực mà hư, hư mà thực. Vậy nên mới nói, hãy spam ?onghệ thuật? chứ đừng ?olộ liễu? là thế. Mong bạn đóng góp nhiều hơn cho môn nghệ thuật thứ 8 này.
    Chỉ những bậc thầy của những người thầy mới biết thầy đang nói gì với học trò.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ... nghe pna nói tới đây, langquathong cười ha hả mà rằng: ?ocứ hai bài sì pam, lại hai bài tích cực, há chẳng phải là kế Hư Thực, Thực Hư đó sao??. Nói đoạn, rồi quay người biến mất. Loáng một cái, đã thấy đang lúi húi spam ở topic khác.
    Thế mới rõ bản lĩnh của bậc thầy là đây, để lại pna muôn phần kinh ngạc, mồm há hốc cho côn trùng chui vào làm tổ.
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ... trong miệng của langquathong. Từ đó, langquathong đi lấy spam làm nghề nghiệp, còn côn trùng lấy miệng của langquathong làm nơi trú ngụ
    Này đừng có spam nữa mà kẻo bị thầy treo nick đấy cô trò nhỏ ạ.
    HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
    Anh phải đi ấy cái đã...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Có nick mới vote cho em đi
    Đang giờ nghỉ giải lao.....
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    to PNA : mấy box bên thái nguyên đang mốc rồi
    anh liệu thế nào thì liệu, lần sau em ra mà còn tình trạng này thì anh sẽ biết thế nào là ..
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    To Thu Lam: híc, ừh, đang mệt mỏi lắm rồi em ạ, may hôm nay đi về gặp để chat với em , chị đỡ nhiều rồi, nhưng mà em này ...................híc, sao cả em cũng bảo chị ngố và ngốc thế, hic................ngố, ngốc ở chỗ nào , sao em lại nói là " tổng thế toát lên thì thấy là ngốc "
    em nhỏ tuổi hơn chị mà lại nhận xét chị trẻ con, ngốc, híc'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', em ơi, híc, thôi ,,ngốc mới là chị, cảm ơn em nhiều nhé, chat với em thật có ý nghĩa ...............giảm xì tret'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' mà
    ,à đoạn cuối lúc em nói là chị " NT"<----------hehhe, em làm chị cười chết sặc đấy, chị của em cáo già lắm em ạ
    à, chị ghét người nào nói chị ngố và ngốc lắm, bố mẹ chị nói thì chị chịu =========> híc, lần sau em đừng nói thía em nhé
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 19/08/2004
  9. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về đã thấy thoang thoảng mùi hoa sữa....ơ mình đã đi trên con đường này 3 năm rồi mà sao không biết có hoa sữa nhỉ?....lạ thật
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hâm rồi

Chia sẻ trang này