1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chiều nay mới đọc tin này, có quá muộn không nhỉ???
    Ở trên này giờ có nhiều Người quá!!! Khiến ai ai cũng giật mình, cô thachluumoc ạ!
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Anh lại trừu tượng hoá mọi thứ rồi ! Em thì chỉ nghĩ đơn giản là mình cần phải cảm ơn một ai đó( ai thì người ấy tự biết ! ), vì nếu không gặp người ấy thì em đã không gặp được người mà em rất thích qua các bài viết em đọc được, và khi biết được cô ấy nhỏ tuổi hơn em hơi bị nhiều, tự nhiên không hiểu sao thấy buồn vu vơ, nghĩa là ta thấy ta đã già, già lắm rồi, thấy mình già mà ngày 14/2 vẫn còn có bạn bè chịu ngồi bên cạnh để ăn uống tán dóc thì đời còn gì vui hơn nữa...
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cô đá đểu vào cái tuổi già của tôi đấy hở?
    Khụ, khụ, khụ!!!
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oh khỉ nhằm lúc tớ bất khả xuất ngoại nhắn tin rủ đi uống rượu cơ đấy , thảo nào trời mưa to thế! Hẹn ngày tái xuất giang hồ
    tuần sau tớ sẽ đi về nơi xa an dưỡng một thời gian, các bạn ở lại làm thơ hay và giao lưu thân ái nhé!
    Nhớ lắm ấy ( sụt sịt)
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Anh lại suy bụng ta ra bụng người nữa rồi !
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội cũng sắp vào mùa lá rụng. Những con phố dài xao xác.
    có ai đó đã viết :
    Hà Nội mưa dài qua đêm để sáng hôm sau trời loang màu ghi đục như giấy dó bị thấm nước. Ai gọi mình nhỉ?
    bác nsn tíu tít: "này anh Hiếu ra rồi nhé, chuẩn bị alo cho mọi người đi, tớ báo địa điểm sau khi đón anh ấy nhá"
    Oh la la thông tin được cấp báo cho những người có giữ liên lạc. Tâm trạng họ rất là lạ nhé, cứ ớ hết cả ra, cứ líu ríu, cứ tíu tít, cứ dồn dập như mọi lần, cứ như là ..
    Tình thương tình mến thế nào anh Vô trùng ra Hà Nội vào một thời điểm khá đẹp. Đẹp vì thời tiết HN đang lành lạnh se se, người sẽ nép vào người cho ấm hơn . Và trời lạnh cũng khiến nỗi mệt mỏi của một chặng đường dài tan biến. Người xa Hà Nội lâu, quay trở về cũng chỉ muốn muốn đi ngắm phố phường, ngắm hồ Gươm tháp rùa soi bóng, hít hà, xuýt xoa ,trong cái lạnh. Và lần này khác hẳn mọi lần

    May mắn thay mỗi ngày ta còn đủ sức khoẻ và lý do để bước ra đường, đến nơi này chỗ nọ, gặp người nào đó

    iem phải đi có tí việc đã
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu đó cái nhỉ? Hòn Dáu hay Yên Tử ? Hay rừng núi tẹo? Tổ chức đi Ma Xó , đi du lịch bụi kiểu đó mới khoái, chắc là nhiều thơ hơn là cứ ngồi giữa phố với quán xá.
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    giờ thì em not avaiable rồi có thể một thời gian dài nữa ... để tháng 5, tháng 6 làm quả đi biển thích hơn hé hé
    Em xin quay lại buổi gặp gỡ hai hôm vừa rồi nhé. Khi em đến quán Paris Deli đã thấy bạn Quản, bạn muadonghanoi ở đó. Bác nsn sau khi nghênh đón em từ ngoài cửa ngồi xuống bên cạnh anh Votrungh. Anh đang nở một nụ cười rất hiền Và bên cạnh anh Vô trùng là một cô gái rất xinh, nụ cười tươi tắn. Nhìn qua sẽ thấy rất giống Jenifer aniston, nhìn kỹ thì vẫn thấy giống Hỏi han thì anh vô trùng nở một nụ cười mà sau đó anh phocay đã bảo đấy là nụ cười thu hoạch bảo: bà xã anh , chị tên là Phương. Ko biết anh votrung đã ngấm ngầm để ý, triển khai kế hoạch và tiêu diệt gọn từ khi nào, chỉ biết sau khi toàn thắng một ngày anh mới nhắn: anh vừa cưới vợ hôm qua, hy vọng sau tết sẽ ra gặp mọi người. Nsn sau đó đã tấm tắc: em phải pm cho anh để hỏi han kinh nghiệm mới được .
    Em quên, các bạn thi ca của em, bạn gái như muadonghanoi vẫn xinh tươi, và bạn trai thì có trưởng thành và chững chạc hơn đôi chút. Điển hình là bác nsn đã biết cách che dấu kỹ lưỡng hơn hai cái ghi ta điện trong tấm áo len cổ tròn nam tính Râu ko còn lia thia vài cọng mà đã quy hoạch theo cụm tương xứng với chỏm bên trên trán, nói cách thông thường là tóc . Bạn Quản thì vẫn khăn trắng dài quàng thả mướt dọc theo nép áo măng tô đen, nói chuyện rôm rả và pha trò bằng giọng thuốc lá đá thuốc lào . Nói đến Lào, chị nhà anh Votrung có kể chuyện rất hay, khiến mọi người cười ngả nghiêng. Nhưng có lẽ để khi nào đó có dịp gặp gỡ, chị ấy sẽ kể lại cho bạn nghe nhé . Đang nói chuyện về bạn Quản, bạn ấy uống cafe sữa nhưng phần sữa nhiều hơn phần cafe. Từ khi ra Bắc bạn ấy quên cách uống cafe đá của bạn trong Nam mất rồi
    Trên bàn có hai hộp rất to. Đó là album ảnh wedding của anh Vô trùng. Mỗi người một quyển ( em và bạn Quản ấy) tha hồ xem. Em chưa xem được một nửa, bạn Quản xem hết một cuốn, nhanh như người ta quay phim vậy. Em nhìn ảnh anh vô trùng chụp với chị Phương trong trang phục truyền thống đẹp ghê. Hai anh chị cười rất phúc hậu và đúng là như được mùa thật . Chị Phương lại giống như Việt trinh trong người đẹp Tây đô. Anh vô trùng thì giống anh Hiếu ghê ah Bác nsn bảo cô này xem kỹ lưỡng thế chắc có vấn đề. Em hỏi nọ hỏi kia, tỉ mỉ chẳng qua là em quan tâm, chú ý thật sự chứ nhỉ Ah, lúc em đang xem ảnh thì có bạn Vagraincy và anh phocay với cô gừng cay vn đến nữa. Và họ cứ nói chuyện, em cứ xem ảnh. Anh vô trùng kể, Nam Bắc có lễ khác nhau, nhưng với em em chỉ thấy mọi thủ tục lễ nghi phức tạp quá Nhà anh chị cách nhau 1km chắc rước dâu phải chạy xe quanh thành phố quá ah Anh phocay có say xe ko nhỉ. Anh có say thì chọn cô dâu trong vòng bán kính bé thôi nhé. Và rước dâu cũng nên chạy một vòng quanh Hồ Gươm cho người ta biết mình có vợ ( em có sáng kiến thế ko biết í anh thế nào ) Một lúc nữa thì có bạn 2910 phi xe từ Hà Tây đến. Lúc em gọi điện bạn ấy mừng lắm nhưng đang bận việc, cứ tưởng đến tối mới về HN. Và always_say_love nữa.
    Anh vô trùng ạh, anh gặp mọi người ko biết có nhận ra sự thay đổi gì ko? Còn đối với em, em thấy mấy bạn thi ca hồi này bắt nạt em quá thể ạ Cứ như là em hiền lắm í Em nhớ dai cực, mọi người cứ nhớ .. nhớ .. nhớ em đấy Lần này offline gặp gỡ cũng chỉ được một số người, thiếu bạn iron_monkey, ( biết bạn bận bịu công việc vậy tớ cũng mừng lắm, nhưng thi thoảng cũng phải gặp gỡ mọi người nữa, chứ ko cứ thấy thiêu thiếu ) chị doanminhhang, bạn hoabaoxuan. Chị xuongrong bận bịu với quán đồ hiệu còn đến đấy. Phocay muốn ủng hộ quán chị lắm nhưng chưa tìm được lý do thích hợp
    Không gì quý hơn ĐỘC LẬP - TỰ DO. Anh vô trùng dẫn chị Phương vào lăng, báo cáo với Bác là đã đánh mất điều quý nhất Bác dạy Thế mà trong số còn lại ngồi ở đấy lại cứ đòi đến báo cáo với Bác càng sớm càng tốt Chị Phương lần đầu ra HN có thích ko? Ấn tượng lại là 4 cái áo rét mua gấp khi xuống máy bay ấy nhỉ . Tình yêu là một mảng đề tài khá lớn thơ ca, anh vô trùng ít làm thơ chẳng qua là anh dành tình yêu cho chị, và được chị chăm sóc ở bên ngoài nên anh ấy ko còn dành cho thơ ca vị trí quan trọng nữa. Nhưng biết đâu anh vô trùng lại xuất bản một vài tập thơ nữa thì đọc ko kịp đâu
    Lần nào anh Votrungh ra, bọn em cũng được ăn bánh kẹo miền Nam Chúng em chúc anh mãi trẻ trung, trở lại thi ca với những vần thơ về cuộc sống, về tình yêu với bà xã, về linh tinh lang tang khác nữa. Chúc anh và chị Phương hạnh phúc, cuối năm có tin mừng.
    Cho dù cuộc sống có nhiều bon chen, cảnh đời có nhiều đổ nát, bị đốt cháy theo sự đào thải của thời gian nhưng mong mọi người vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau ngay cả khi xa. Để hẹn gặp lại một ngày nào đó gặp gỡ. Tình cảm ấy sẽ như Hồ Gươm của Hà Nội đẹp mãi, xanh mãi, thơ mãii và luôn hát ca trong những trái tim. Hẹn gặp lại nhé! .
    giờ mới để ý con bé trong avarta có cách ngủ nghiêng bên trái y như mình
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 20/02/2006
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ?Lâu rồi không vào Thi ca nhiều chuyện mới ghê.
    Chúc mừng anh Hiếu nha.Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc.
    P/s:Tội nghiệp deny.Ai bắt nạt deny vậy
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 21/02/2006
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thanks bạn Deny_me đã có một bài dài ơi là dài cho những người không có mặt trong những ngày cuối tuần dịu dàng vừa rồi đọc mà... ghen tị và thèm. Đúng là năm nay Deny mở hàng offline cho Thica có khác, ngay sau đó đã thấy tin vui rồi. Và mong là trong suốt năm 2006 chúng ta sẽ còn nhiều dịp vui như thế nữa...
    Gửi lời chúc ấm áp đến tất cả những bạn Thica mà tớ đã gặp và chưa gặp[​IMG]
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này