1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Vo_niem ơi là Vo_niệm, mấy hôm đi chung với Xanxan cũng nghe Xanxan nói về Vo_niem nhiều lắm..... tiếc là ko gặp được..... cũng đến hôm nay, khi mà Gừng đã có ở Hn rùi thì mới nhận được tin nhắn này... tiếc quá..... nhưng muh Vo_niem muốn nói thiệp nào đây??Tháng 8 SN Gừng nè, Gừng gửi thiệp mời Vo_niem qua Hn sinh nhật Gừng nhé, có được ko???
    Vo_niem thì đã nghe Xanxan nói rồi, còn allright là ai thế, chỉ nghe tên mà ko thấy người, bật mí cho Gừng được ko>????
    Nhắn VotrunghXanxan:12h trưa nay em và nsn đã về đến Hn an toàn..... cho em gửi lời thăm và cám ơn tất cả mọi người vì những gì đã giành cho bọn em trong thơì gian ở Sg nhé.... chúc mọi người luôn vui vẻ
  2. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Chào anh nsn, ngoài gungcayvn còn có cô nào đi theo anh nữa không. Hôm overnight đó có mấy cô hâm mộ anh lắm.
    Chào gungcayvn, gửi PM ngày sinh đi, Vo_niem gửi quà ra cho..
  3. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Chào anh nsn, ngoài gungcayvn còn có cô nào đi theo anh nữa không. Hôm overnight đó có mấy cô hâm mộ anh lắm.
    Chào gungcayvn, gửi PM ngày sinh đi, Vo_niem gửi quà ra cho..
  4. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Vô tư.... chú cứ gửi, về HN Gungcay chuyển cho anh sau. Chị em cũng có thể , rất cám ơn tình cảm của các bạn.
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
  5. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Vô tư.... chú cứ gửi, về HN Gungcay chuyển cho anh sau. Chị em cũng có thể , rất cám ơn tình cảm của các bạn.
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hoà thượng ới ời... quà mọi người gửi cho anh nhiều lắm, mà lại toàn là quà tinh thần nhé, tha hồ...... lúc nào chuyển cho anh thì tiện nhỉ, hay là thứ 6 lại cafe vậy..... cho mọi người cùng chứng kiến ko có lại bảo là em giấu mất quà của anh đi đâu
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hoà thượng ới ời... quà mọi người gửi cho anh nhiều lắm, mà lại toàn là quà tinh thần nhé, tha hồ...... lúc nào chuyển cho anh thì tiện nhỉ, hay là thứ 6 lại cafe vậy..... cho mọi người cùng chứng kiến ko có lại bảo là em giấu mất quà của anh đi đâu
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Gừng ơi, có quà cho chị không? Chị đang mong gừng đẻ chờ đuwọc phỏng vấn đây.
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Gừng ơi, có quà cho chị không? Chị đang mong gừng đẻ chờ đuwọc phỏng vấn đây.
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nhắn một người Sài Gòn : Thơ của anh luôn luôn khiến tôi rơi nước mắt. Vì những đồng cảm, những xót xa, những yêu thương.....của anh dành cho nhân vật "Em" trong những bài thơ.......
    Tôi đã từng hơn một lần nói "Trong Thi ca, tôi thích thơ chỉ của 2 người thôi"
    Rồi những dấu yêu sẽ ngủ yên, chỉ còn lại những kí ức ngọt ngào về một bóng hình lãng mạn, mảnh mai..............Và chính điều đó làm nên một cuộc sống có giá trị.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này