1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.. topic này của Xan xan ăn khách quá, híc... mới từ tối qua đến giờ mà đã có bao nhiêu người vào đặt hàng rùi, kiểu này thì "lỗ vốn" mất thôi, Xan xan ơi!
    Mọi người toàn hẹn hò nhau đi tháng 6 thôi à? Híc, em phải sang tận tháng 7 mới đi được cơ, kỳ này em phải đi kiến tập một tháng mờ. Không khéo họ kéo nhau vào ăn chơi nhảy múa sạch sành sanh mọi thứ rồi, sang tháng 7 mình vào thì chả còn gì nữa cũng nên. Xan xan ơi, có gì nhớ lên kế hoạch cho tó rơi rớt lại sau với nhé... híc híc!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    To nsn, gungcayvn, RB: mọi người sắp xếp đi chung đê, xong chúng ta làm chuyến xuyên miền Tây Nam Bộ về quê Tiền Giang, An Giang rùi Hậu Giang chơi cho biết thế nào là sông nước hữu tình, miền Tây hoang dã (í lộn) miền Tây thôn dã.
    To hoabaoxuan: đừng lo, vô trễ cũng hông sao, tớ sẽ "save the best for the last", hè hè...
    To toannt: Con gái miền Nam không chỉ có giọng nói dễ thương đâu nha, vô đây đi rùi bít hihihi
    To tadayama: Vào đây lập nghiệp là số dzách rùi, SG là đất rất dễ sống (tiện thể quảng cáo lun), người dân Nam thì rất hiền lành và hiếu khách (như xanxan nè). Welcome! Mà nhà xanxan chắc cũng gần chỗ ông của Hằng đấy! Biết đâu Hằng vào đây tớ lại có thêm một đứa bạn thân!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    To nsn, gungcayvn, RB: mọi người sắp xếp đi chung đê, xong chúng ta làm chuyến xuyên miền Tây Nam Bộ về quê Tiền Giang, An Giang rùi Hậu Giang chơi cho biết thế nào là sông nước hữu tình, miền Tây hoang dã (í lộn) miền Tây thôn dã.
    To hoabaoxuan: đừng lo, vô trễ cũng hông sao, tớ sẽ "save the best for the last", hè hè...
    To toannt: Con gái miền Nam không chỉ có giọng nói dễ thương đâu nha, vô đây đi rùi bít hihihi
    To tadayama: Vào đây lập nghiệp là số dzách rùi, SG là đất rất dễ sống (tiện thể quảng cáo lun), người dân Nam thì rất hiền lành và hiếu khách (như xanxan nè). Welcome! Mà nhà xanxan chắc cũng gần chỗ ông của Hằng đấy! Biết đâu Hằng vào đây tớ lại có thêm một đứa bạn thân!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Oái, sướng quá.Xan xan hứa rồi nhá.Hè này nhất định phải mò vào Nam thôi.
    _
    oеня зовf, Ц​

  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Oái, sướng quá.Xan xan hứa rồi nhá.Hè này nhất định phải mò vào Nam thôi.
    _
    oеня зовf, Ц​

  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Xanxan nói con gái SG không chỉ có giọng nói dễ thương đâu ha, vậy là còn nhiều cái khác dễ thương???
    Tiếc nhỉ, thế này thì nhất định phải lấy vợ SG thôi. Mà hình như tôi thấy mọi người nói con gái SG chịu chơi lắm. Phải khám phá cái vụ này pà con ơi !
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Xanxan nói con gái SG không chỉ có giọng nói dễ thương đâu ha, vậy là còn nhiều cái khác dễ thương???
    Tiếc nhỉ, thế này thì nhất định phải lấy vợ SG thôi. Mà hình như tôi thấy mọi người nói con gái SG chịu chơi lắm. Phải khám phá cái vụ này pà con ơi !
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hì hì, Xanxan ui, tớ vừa mí dụ dỗ thêm được một tên nữa đi cùng tớ rùi.... nhưng muh tên này.... nói thế nào nhỉ... hắn đang lưỡng lự, hắn sợ vợ hắn ko cho đi.
    Xanxan có cách gì để hắn thoát khỏi mụ vợ hắn mà đi chung với Gừng hông????
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hì hì, Xanxan ui, tớ vừa mí dụ dỗ thêm được một tên nữa đi cùng tớ rùi.... nhưng muh tên này.... nói thế nào nhỉ... hắn đang lưỡng lự, hắn sợ vợ hắn ko cho đi.
    Xanxan có cách gì để hắn thoát khỏi mụ vợ hắn mà đi chung với Gừng hông????
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Uh, được rồi, thế là tớ yên tâm rồi, Xan xan ạ (mình cũng tham phết nhỉ ). à, Xan xan add IM của tớ vào, có gì hôm nào mình nói chuyện nhé, dạo này HBX toàn online vào buổi tối thôi, lên mạng thế nào cũng gặp đấy!
    HBX = lephongdaisy
    Thân mến!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này