1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,chắc chết cười.
  2. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Vài lời trao đổi một cách âu yếm với bạn Deep. Ở mạch kia, bạn đã viết thế này:
    ----------------------
    Hôm trước cùng cô bạn xuống quán rượu quen, vô tình gặp lại anh S... ,một người cũ của Thi Ca. Anh vốn là người tôi rất mực quý trọng về tính điềm đạm, sự chân tình và vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp trong từng vần thơ anh đã viết. Trong những lần gặp mặt, anh rất nhiệt tình, thân thiện và ý vị, những ngày đó Thi Ca là một mái nhà chung tràn ngập niềm vui, mỗi người yêu quý và tôn trọng nhau.
    Gặp lại anh, tôi đã bày tỏ sự lấy làm tiếc của mình vì lâu không thấy anh viết gì lên cả. Anh trầm ngâm, nói vài điều... Thật đáng buồn khi lý do chính yếu không muốn chia sẻ lên cái nơi mình đã từng coi là thân thiết, đấy là sự hỗn độn, rác rưởi của Thi Ca hiện tại, mà nguyên căn chỉ khởi phát từ rất ít nhân, 1 hoặc 2 người xa lạ rỗi hơi nào.
    Tôi cũng có được gặp, nói chuyện với vài người khác, những người bạn thơ gần gũi cũ có, mới có. Tất cả, không phải là hầu hết, mà là tất cả những người bạn đó đều tỏ ra bức xúc. Có điều, vì độ tuổi, vì những mối quan tâm khác cận nhật hơn, thiết thực hơn, hay cũng vì đã biết không thể đối thoại được với hạng người không có đủ nhận thức tối thiểu, cái loại không tôn trọng cả bản thân thì làm sao tôn trọng được người tranh luận ... nên mọi người đã không bày tỏ ra đây.
    Đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi có ai đó cứ rỗi hơi gây phiền toái cho những người khác một cách vô ý thức đến vậy. Người ta thường lao lực vào 1 lợi ích cụ thể: Tiền bạc, Danh vị hay những sảng khoái về Tinh Thần. Ở đây chắc chắn là cái thứ 3 rồi.... Nhưng sao lại mông muội đến mức không thấy cái sự mà mình đang tự sướng đó là tủn mủn, ảo tưởng và có phần bệnh hoạn??? Tất cả những điều đem đến sự khinh bỉ, và không tôn trọng của cộng đồng chỉ là bi kịch đáng tiếc mà thôi.
    Có lẽ kẻ phá quấy còn lượn lờ làm rối ở đây bởi họ có vài người bạn gián tiếp đồng tình. Những người đó, tôi nghĩ cái nhìn của họ về trò chơi rơm rác này chắc hẳn chưa đúng. Bạn mình đang dần dần đánh mất đi sự tôn trọng ít ỏi còn lại của cộng đồng (Thi Ca) thì lẽ ra ta phải nên góp ý cho bạn, ... bởi những con người nơi đây, hoàn toàn không thích hợp, nếu ko muốn nói là đã rất khó chịu với những trò hạ đẳng đó. Điều này không phải là quá khó để nhìn thấy.
    Mỗi người đều có 1 lý do khi làm một việc gì đó. Nhưng hãy làm gì để đừng để những người xung quanh cực chẳng đã mà phải thốt lên những lời mà lẽ ra đã rất không đáng.
    ----------------------
    Một vấn đề thực sự bức xúc, phải không bạn Deep?
    Tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác này, cái cảm giác rất bức bối trước một sự việc nào đó mà mình không thể nào phản ứng được. Ví như bị khóa nick chẳng hạn. Lúc ấy mọi sự tranh luận trao đổi không thể nào thực hiện được, khi mà một số người khác tranh thủ dịp ấy nhảy ra nói xấu mình. Cứ tưởng tượng, mình đang bị trói, trước mặt, sau lưng, hai bên là mọi người đang hả hê chỉ trỏ, bình luận, hay đơn giản chỉ là chửi bới... Cảm giác đó thật là khó chịu!
    Không tôn trọng bản thân, một cụm từ thật khó định nghĩa. Và thật hài hước khi nó được một người nào khác ngoài bản thân mình kết tội. Thế nào là không tôn trọng bản thân? Thật khó mà trả lời. Luận tội khó hơn là kết tội rất nhiều!
    Tôi thì chưa có dịp được gặp và nói chuyện với những người từng tham gia diễn đàn này. Có một lý do khiến tôi không thích là bởi tôi không muốn có sự nhập nhằng giữa thực và ảo. Thực là thực, và ảo là ảo. Chuyện ở nơi nào, giải quyết nơi đó. Đơn giản thế thôi! Cũng có một vài người bạn tôi ở trên này, nhưng chẳng bao giờ chúng tôi nhận nhau và nói những chuyện xảy ra ở ngoài đời giữa hai bên. Thậm chí đôi lúc còn chiến đấu tóe lửa nữa kia.
    À, tôi cũng có một anh bạn tên S'''' làm nghề bơm xe ở đầu hẻm. Một thời gian dài bỗng nhiên không thấy anh. Khi gặp, anh trầm ngâm, nói vài điều... Thật đáng buồn khi lý do chính yếu của việc không muốn hành nghề ở cái nơi mà mình đã từng gắn bó là bởi sự hỗn độn, và sự cạnh tranh đến khốc liệt ở khu hẻm, mà căn nguyên là sự phát triển mạnh của xã hội, khi mà bây giờ người ta đã dùng bơm máy thay cho chiếc bơm tay cũ kỹ của anh ngày nào!
    Ôi, anh bạn S'''' đáng thương của tôi ơi! Thay đổi tư duy đi thôi, cứ khư khư ôm cái quá khứ cũ kỹ ấy để làm gì, tiếc thương mãi một thời đã xa phỏng có ích gì?
    Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại người ta lại thích làm lãnh đạo ở một nơi hoàn toàn ảo làm gì? Người ta thường lao lực vào 1 lợi ích cụ thể như tiền bạc, danh vị, hoặc sự sảng khoái về tinh thần... Ở đây chắc chắn là cái thứ 3 rồi! Nhưng sao lại mông muội đến mức không cảm thấy cái việc mình đang làm đó, cái việc xóa bài, khóa níc và kết tội người khác đó là một việc làm hết sức trẻ con và có phần thiếu suy nghĩ??? Tất cả chỉ đem lại sự sảng khoái và khoái chí cho người khác mà thôi. Đó chỉ là một hài kịch!!!
    Ặc ặc... thôi cười hết nổi rồi, viết cũng hết nổi rồi!!! Thông cảm nghe!
    PS: Mà làm ơn, trong khi tranh luận, hãy chú ý đến lập luận, lý lẽ... chứ đừng gọi đối phương là "loại này, loại kia" hoặc "thượng, hạ đẳng" được không??? Nếu chỉ để cho hả hê, sướng miệng thì cứ thử tưởng tượng người khác cũng có thể gọi bạn như vậy mà không cần một chút tư duy nào! OK???
    Nhân tiện cũng gửi lời sò-ri đến bạn **H vì đã làm méo mó hình ảnh (nghĩa đen) của bạn trên diễn đàn này. Tôi thực sự lấy làm tiếc, bởi điều đó đã khiến bạn bực bội đến nỗi không làm chủ được mình. Hẹn gặp lại sau 1 tuần nữa he!!!
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 13/05/2005
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Vài lời trao đổi một cách âu yếm với bạn Deep. Ở mạch kia, bạn đã viết thế này:
    ----------------------
    Hôm trước cùng cô bạn xuống quán rượu quen, vô tình gặp lại anh S... ,một người cũ của Thi Ca. Anh vốn là người tôi rất mực quý trọng về tính điềm đạm, sự chân tình và vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp trong từng vần thơ anh đã viết. Trong những lần gặp mặt, anh rất nhiệt tình, thân thiện và ý vị, những ngày đó Thi Ca là một mái nhà chung tràn ngập niềm vui, mỗi người yêu quý và tôn trọng nhau.
    Gặp lại anh, tôi đã bày tỏ sự lấy làm tiếc của mình vì lâu không thấy anh viết gì lên cả. Anh trầm ngâm, nói vài điều... Thật đáng buồn khi lý do chính yếu không muốn chia sẻ lên cái nơi mình đã từng coi là thân thiết, đấy là sự hỗn độn, rác rưởi của Thi Ca hiện tại, mà nguyên căn chỉ khởi phát từ rất ít nhân, 1 hoặc 2 người xa lạ rỗi hơi nào.
    Tôi cũng có được gặp, nói chuyện với vài người khác, những người bạn thơ gần gũi cũ có, mới có. Tất cả, không phải là hầu hết, mà là tất cả những người bạn đó đều tỏ ra bức xúc. Có điều, vì độ tuổi, vì những mối quan tâm khác cận nhật hơn, thiết thực hơn, hay cũng vì đã biết không thể đối thoại được với hạng người không có đủ nhận thức tối thiểu, cái loại không tôn trọng cả bản thân thì làm sao tôn trọng được người tranh luận ... nên mọi người đã không bày tỏ ra đây.
    Đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi có ai đó cứ rỗi hơi gây phiền toái cho những người khác một cách vô ý thức đến vậy. Người ta thường lao lực vào 1 lợi ích cụ thể: Tiền bạc, Danh vị hay những sảng khoái về Tinh Thần. Ở đây chắc chắn là cái thứ 3 rồi.... Nhưng sao lại mông muội đến mức không thấy cái sự mà mình đang tự sướng đó là tủn mủn, ảo tưởng và có phần bệnh hoạn??? Tất cả những điều đem đến sự khinh bỉ, và không tôn trọng của cộng đồng chỉ là bi kịch đáng tiếc mà thôi.
    Có lẽ kẻ phá quấy còn lượn lờ làm rối ở đây bởi họ có vài người bạn gián tiếp đồng tình. Những người đó, tôi nghĩ cái nhìn của họ về trò chơi rơm rác này chắc hẳn chưa đúng. Bạn mình đang dần dần đánh mất đi sự tôn trọng ít ỏi còn lại của cộng đồng (Thi Ca) thì lẽ ra ta phải nên góp ý cho bạn, ... bởi những con người nơi đây, hoàn toàn không thích hợp, nếu ko muốn nói là đã rất khó chịu với những trò hạ đẳng đó. Điều này không phải là quá khó để nhìn thấy.
    Mỗi người đều có 1 lý do khi làm một việc gì đó. Nhưng hãy làm gì để đừng để những người xung quanh cực chẳng đã mà phải thốt lên những lời mà lẽ ra đã rất không đáng.
    ----------------------
    Một vấn đề thực sự bức xúc, phải không bạn Deep?
    Tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác này, cái cảm giác rất bức bối trước một sự việc nào đó mà mình không thể nào phản ứng được. Ví như bị khóa nick chẳng hạn. Lúc ấy mọi sự tranh luận trao đổi không thể nào thực hiện được, khi mà một số người khác tranh thủ dịp ấy nhảy ra nói xấu mình. Cứ tưởng tượng, mình đang bị trói, trước mặt, sau lưng, hai bên là mọi người đang hả hê chỉ trỏ, bình luận, hay đơn giản chỉ là chửi bới... Cảm giác đó thật là khó chịu!
    Không tôn trọng bản thân, một cụm từ thật khó định nghĩa. Và thật hài hước khi nó được một người nào khác ngoài bản thân mình kết tội. Thế nào là không tôn trọng bản thân? Thật khó mà trả lời. Luận tội khó hơn là kết tội rất nhiều!
    Tôi thì chưa có dịp được gặp và nói chuyện với những người từng tham gia diễn đàn này. Có một lý do khiến tôi không thích là bởi tôi không muốn có sự nhập nhằng giữa thực và ảo. Thực là thực, và ảo là ảo. Chuyện ở nơi nào, giải quyết nơi đó. Đơn giản thế thôi! Cũng có một vài người bạn tôi ở trên này, nhưng chẳng bao giờ chúng tôi nhận nhau và nói những chuyện xảy ra ở ngoài đời giữa hai bên. Thậm chí đôi lúc còn chiến đấu tóe lửa nữa kia.
    À, tôi cũng có một anh bạn tên S'''' làm nghề bơm xe ở đầu hẻm. Một thời gian dài bỗng nhiên không thấy anh. Khi gặp, anh trầm ngâm, nói vài điều... Thật đáng buồn khi lý do chính yếu của việc không muốn hành nghề ở cái nơi mà mình đã từng gắn bó là bởi sự hỗn độn, và sự cạnh tranh đến khốc liệt ở khu hẻm, mà căn nguyên là sự phát triển mạnh của xã hội, khi mà bây giờ người ta đã dùng bơm máy thay cho chiếc bơm tay cũ kỹ của anh ngày nào!
    Ôi, anh bạn S'''' đáng thương của tôi ơi! Thay đổi tư duy đi thôi, cứ khư khư ôm cái quá khứ cũ kỹ ấy để làm gì, tiếc thương mãi một thời đã xa phỏng có ích gì?
    Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại người ta lại thích làm lãnh đạo ở một nơi hoàn toàn ảo làm gì? Người ta thường lao lực vào 1 lợi ích cụ thể như tiền bạc, danh vị, hoặc sự sảng khoái về tinh thần... Ở đây chắc chắn là cái thứ 3 rồi! Nhưng sao lại mông muội đến mức không cảm thấy cái việc mình đang làm đó, cái việc xóa bài, khóa níc và kết tội người khác đó là một việc làm hết sức trẻ con và có phần thiếu suy nghĩ??? Tất cả chỉ đem lại sự sảng khoái và khoái chí cho người khác mà thôi. Đó chỉ là một hài kịch!!!
    Ặc ặc... thôi cười hết nổi rồi, viết cũng hết nổi rồi!!! Thông cảm nghe!
    PS: Mà làm ơn, trong khi tranh luận, hãy chú ý đến lập luận, lý lẽ... chứ đừng gọi đối phương là "loại này, loại kia" hoặc "thượng, hạ đẳng" được không??? Nếu chỉ để cho hả hê, sướng miệng thì cứ thử tưởng tượng người khác cũng có thể gọi bạn như vậy mà không cần một chút tư duy nào! OK???
    Nhân tiện cũng gửi lời sò-ri đến bạn **H vì đã làm méo mó hình ảnh (nghĩa đen) của bạn trên diễn đàn này. Tôi thực sự lấy làm tiếc, bởi điều đó đã khiến bạn bực bội đến nỗi không làm chủ được mình. Hẹn gặp lại sau 1 tuần nữa he!!!
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 13/05/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ ...! bức xúc nhẩy ? Rõ khổ , tại en nó mến anh nó em nó mới làm vậy , nghĩ nôm na là thế , thế là đẹp , gõ nhiều chữ làm jì phí cái trí tuệ ra ? khờ khờ..... ! Giờ vẫn còn biết treo nick với bức xúc nữa thì xúc tép hết roài ...khờ...khờ ...!
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ ...! bức xúc nhẩy ? Rõ khổ , tại en nó mến anh nó em nó mới làm vậy , nghĩ nôm na là thế , thế là đẹp , gõ nhiều chữ làm jì phí cái trí tuệ ra ? khờ khờ..... ! Giờ vẫn còn biết treo nick với bức xúc nữa thì xúc tép hết roài ...khờ...khờ ...!
  6. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Nhắn những người bạn, và cả ko bạn của thi ca:
    Anh Sơn (AC_Jans): Em xin lỗi vì đã dẫn lược 1cái rát bình thường ấy lên, để có kẻ không biết mô tên cuồng ngôn loạn ngữ mà có phần đụng chạm. Tất nhiên lời những loại ấy ko đáng anh để bụng, nhưng em cũng mong anh thứ cho.
    Anh Minh (Nguyenminh720): Anh có bảo với em là trời lúc nắng mưa, người cũng vậy. Đã thấy nó bức bối thì cho nó xả, hy vọng "dứt cơn" sẽ dịu đi. Ai ngờ bản tính người ta là thế, cuồng tâm mà lăn xả vào quấy rối không gian tĩnh tại của mọi người. Anh không kiềm chế nổi rồi, em biết. Thì có sao bộc bạch ra vậy, để nó biết Thi Ca vẫn là nơi có người, có không ít.
    Chị Hằng (DMH), (Deny_Me): Kệ "bọn" nó đi, treo khoá xoá sửa làm gì. Nó đã có xú tâm từ đầu thì luôn chuẩn bị đủ cơ số nick để phóng uế. Cứ để kệ nó, nói nặng nó không hiểu, lại đêm thứ ngôn ngữ xúc phạm phụ nữ ra thì càng không hay.
    Anh Kiên (nsn), anh Ngọc (Tải Cúc), anh Cao Thái Uý: Em biết các anh vẫn qua lại đây, đọc, và thi thoảng viết. Có lẽ với các anh bận trăm cộng nghìn việc để làm kinh tế, để xd mái ấm nên ko có thời gian rỗi để đôi co với lũ kia. Em tạm thay mặt mọi người nói lên suy nghĩ của box. Có gì trái ý thì các anh cứ góp ý thẳng cho.
    Nhắn Nem (caunem): Rượu chè, đàn đúm, nhạc nhẽo, bóng ban tí thú hơn. Mày lo dẫn đạo mấy chốn kia đi. Thằng giảo hoạt đó không hiểu được cái Tâm của mày đâu. Thôi dừng nhé!
    Nhắn Bạch (2910): Ông cũng đang thấy khó chịu rồi đó, cái này như khối u ác tính, cứ lan mãi, dẫu không lây bịnh được thì cũng làm người ta tởm lợm. Có gì ông nhả vài câu.
    Nhắn away: Chúc mừng!!!
    Thuỳ Linh (người thương): Về nước rồi mà chưa có dịp gặp, ít nữa rảnh bù khú nha. Vừa nghe nói có quà riêng của Linh đem về, hồi hộp lắm. Món quà ngày trước bây giờ mới thấy ngâm ngấm... hì!!
    Nhắn những người bạn, những người khách của Thi Ca: Tình trạng box TC bây giờ có phần hỗn độn, mong mọi người đừng vì ba cái tranh cãi vớ vẩn mà coi nơi đây là chiến trường của những thằng vô học rỗi hơi. Hy vọng cái bạn tìm được những vần điệu thú vị ở đây, và thật vui nếu được chia sẻ từng trang viết của các bạn.
    Nhắn Vũ Tuấn Anh: Từ ngày xưa ông nổi đình đám bên ZIm với Topic chân dung và Tự thoại rất hay, rồi suốt ngày ra rả chửi MIN MOD bên một số box. Ngày đó bùng nổ thế vậy cũng ko phải là quá đáng, nhưng giờ, ở không gian này, với những con người vậy mà cậu còn tỏ được thái độ kia thì tôi thật cực kỳ thất vọng. Không đáng và không nên.
    Nhắn Đầu đường Xó chợ: Quá đủ rồi đấy!!!
  7. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Nhắn những người bạn, và cả ko bạn của thi ca:
    Anh Sơn (AC_Jans): Em xin lỗi vì đã dẫn lược 1cái rát bình thường ấy lên, để có kẻ không biết mô tên cuồng ngôn loạn ngữ mà có phần đụng chạm. Tất nhiên lời những loại ấy ko đáng anh để bụng, nhưng em cũng mong anh thứ cho.
    Anh Minh (Nguyenminh720): Anh có bảo với em là trời lúc nắng mưa, người cũng vậy. Đã thấy nó bức bối thì cho nó xả, hy vọng "dứt cơn" sẽ dịu đi. Ai ngờ bản tính người ta là thế, cuồng tâm mà lăn xả vào quấy rối không gian tĩnh tại của mọi người. Anh không kiềm chế nổi rồi, em biết. Thì có sao bộc bạch ra vậy, để nó biết Thi Ca vẫn là nơi có người, có không ít.
    Chị Hằng (DMH), (Deny_Me): Kệ "bọn" nó đi, treo khoá xoá sửa làm gì. Nó đã có xú tâm từ đầu thì luôn chuẩn bị đủ cơ số nick để phóng uế. Cứ để kệ nó, nói nặng nó không hiểu, lại đêm thứ ngôn ngữ xúc phạm phụ nữ ra thì càng không hay.
    Anh Kiên (nsn), anh Ngọc (Tải Cúc), anh Cao Thái Uý: Em biết các anh vẫn qua lại đây, đọc, và thi thoảng viết. Có lẽ với các anh bận trăm cộng nghìn việc để làm kinh tế, để xd mái ấm nên ko có thời gian rỗi để đôi co với lũ kia. Em tạm thay mặt mọi người nói lên suy nghĩ của box. Có gì trái ý thì các anh cứ góp ý thẳng cho.
    Nhắn Nem (caunem): Rượu chè, đàn đúm, nhạc nhẽo, bóng ban tí thú hơn. Mày lo dẫn đạo mấy chốn kia đi. Thằng giảo hoạt đó không hiểu được cái Tâm của mày đâu. Thôi dừng nhé!
    Nhắn Bạch (2910): Ông cũng đang thấy khó chịu rồi đó, cái này như khối u ác tính, cứ lan mãi, dẫu không lây bịnh được thì cũng làm người ta tởm lợm. Có gì ông nhả vài câu.
    Nhắn away: Chúc mừng!!!
    Thuỳ Linh (người thương): Về nước rồi mà chưa có dịp gặp, ít nữa rảnh bù khú nha. Vừa nghe nói có quà riêng của Linh đem về, hồi hộp lắm. Món quà ngày trước bây giờ mới thấy ngâm ngấm... hì!!
    Nhắn những người bạn, những người khách của Thi Ca: Tình trạng box TC bây giờ có phần hỗn độn, mong mọi người đừng vì ba cái tranh cãi vớ vẩn mà coi nơi đây là chiến trường của những thằng vô học rỗi hơi. Hy vọng cái bạn tìm được những vần điệu thú vị ở đây, và thật vui nếu được chia sẻ từng trang viết của các bạn.
    Nhắn Vũ Tuấn Anh: Từ ngày xưa ông nổi đình đám bên ZIm với Topic chân dung và Tự thoại rất hay, rồi suốt ngày ra rả chửi MIN MOD bên một số box. Ngày đó bùng nổ thế vậy cũng ko phải là quá đáng, nhưng giờ, ở không gian này, với những con người vậy mà cậu còn tỏ được thái độ kia thì tôi thật cực kỳ thất vọng. Không đáng và không nên.
    Nhắn Đầu đường Xó chợ: Quá đủ rồi đấy!!!
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ?
    Khỉ thật ! bây giờ còn đi kể ngày xưa , hahahahahahah....chết cười !
    Đừng có mà ngu kỳ vọng vào tớ để thất vọng thế , tội nghiệp , thích nên và không nên về Phòng tớ dạy cho mà biết nên thế nào mà không nên thế nào , hoặc giả để tớ lên tận đấy dạy lại cũng được , rách việc thật !
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ?
    Khỉ thật ! bây giờ còn đi kể ngày xưa , hahahahahahah....chết cười !
    Đừng có mà ngu kỳ vọng vào tớ để thất vọng thế , tội nghiệp , thích nên và không nên về Phòng tớ dạy cho mà biết nên thế nào mà không nên thế nào , hoặc giả để tớ lên tận đấy dạy lại cũng được , rách việc thật !
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, bạn Deep!!!
    Có cần bạn phải kêu gọi tất cả mọi người vào chỉ để đối phó với gã DDXC này như thế không chứ? Mình bạn không đảm đương được à? Thế thì làm người hùng sao được?
    Bạn nên nhớ một điều này: Mọi người cũng còn bận trăm công ngàn việc, lo kiếm cơm, kiếm cháo,... rồi còn những nghĩa vụ cao cả cần phải thực hiện như lấy chồng, lấy vợ... nữa chứ! Đâu phải lúc nào cũng loanh quanh ở đây canh chừng gã DDXC được?
    Chán bạn ghê!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này