1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy em khiếu kiện rất nhẹ nhàng và kiềm chế. Chú em Nhiệt kia quả là nóng nảy, nông nổi khi dùng ngôn ngữ trái ngược với Thi ca để lăng mạ người khác
    Em vào cái topic đấy làm thơ, theo kiểu phong cách đời mới kiểu như
    Tôi hao xanh mòn bao nhiêu tuổi
    Em ứ hừ, tiếng thở nghẹn miệng khoang
    Sát khí cuộn sôi từ đáy bụng
    Ngập trời mây u uất con gà đen
    Thế có gì là sai đâu nhỉ, nếu cần em lập một topic thơ kiểu này cho các bác tham gia cũng được. Chả cần cấm ai. Chúng ta làm thơ tuỳ hứng
    Con cua bò ngang trong bóng tối
    Không đếm được mấy càng
    Chỉ thấy bóng nó bò ngang
    Làm con cóc nhảy tưng tưng
    Hận
    Ông trời
    Chẳng làm mưa
    Làm con cua bò thành dòng chữ
    Giống bài thơ
    Của lũ khùng điên
  2. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bác làm đi cho anh em theo , làm quả thơ tự nhiên mà tiện cho nó hầm hố .Bố con thằng nào dám cấm .
    Mà cho em hỏi bác có phải bác Nguoicuoicung nổi danh ttvn &VNE một thời không nhỉ ?
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Cố nhân Kiến Lửa. Làm gì còn Thảo Luận hay Quán Nước nữa. Anh em mình tập làm thơ thôi, dạo này thiên hạ nhà nhà làm thơ, người người làm thơ. Anh em mình phải tham gia nhanh thôi kẻo gái bị đong hết
  4. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết ! Bác xem lại thế nào chứ , toàn gái nó đong người làm gì có ai đong gái đâu ?
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nhắn các bác:
    Những bài thơ cổ xúy cho các tệ nạn xã hội như cờ bạc, chơi đề... đều được coi là không có giá trị thi ca, sẽ bị xóa.
    Những bài khích bác thành viên, dùng ngôn từ tục tĩu, spam hoặc gây loãng chủ đề, chủ topic có thể yêu cầu Mod xóa.
    Mọi người tranh luận hay thảo luận xin chú ý ngôn từ của mình, tránh những từ ngữ quá khích và xúc phạm người khác, tránh spam bài (bài tạo bài). Nếu cố tình vi phạm và tái phạm sẽ buộc phải treo nick.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 28/09/2005
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đó,
    Đừng lang thang một mình em
    đường Sài gòn thì đông mà bụi ....
    đừng đốt anh bằng nỗi buồn như thế
    phố đông người đừng lầm lụi bước mau
    -----------------------------------------------
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 29/09/2005
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Phố đông người đừng lầm lụi bước qua nhau.
  8. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhắn...
    Một mình chiều vẫn lang thang
    Một mình nắng vẫn đường hoàng nắng thôi
    Chiều đi qua những mặt người
    Cảm ơn phố một chỗ ngồi cùng nhau.
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật duong_chieu_la_rung 01/10 !
    DCLR ơi, có người đang than thở muốn chúc mừng sinh nhật nhỏ mà mãi không vào ttvn được kìa!
    Cố lên anh Gấu! em thì cũng cứ phải refresh mãi mới được đấy!
    Anh Gấu, cố lên!
  10. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gấu ạ! Em là một kẻ mau quên. (hope so). Điện thoại chết rồi nhưng không muốn lại nạp tiền. Suốt đời, cún tội nghiệp cứ loay hoay đề phòng chính mình...
    Đồng xu may mắn thay cún chúc anh Gấu luôn happy.
    Cún cún, cún à! Cún ơi!
    Lại khai tử cho một cái tên...
    Chìm dưới cơn mưa, một người chết đêm qua...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này