1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa anh, em cũng cho rằng sự kiềm chế của anh thể hiện sự tôn trọng với người làm Mod, hơn thế em cũng mong anh sẽ hiểu những người làm Mod cũng tôn trọng thành viên y như vậy, thông báo trên của em là muốn thể hiện điều đó, để những bài viết của mọi người không bị xóa đi với những lý do mà chỉ thánh Ala và em mới hiểu
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 11/10/2005
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hị hị ... bây giờ mới biết bác giothu25 tôn trọng thế . Sao lại không được làm hình người tử tế nhỉ ? Hay là bác tự nhận mình không tử tế .Bây giờ em mới biết thánh Ala to hơn mọi thứ đấy .
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Thôi nào các bác
    Bác nào làm thơ thì cứ tiếp tục thở
    Bác nào làm văn thì cứ tiếp tục văng
    Đừng o ép người ta thái quá
    Đàn ông mà
    Mỗi việc ai đó làm nếu là ko phải thì mọi người cũng thấy là ko phải, ko đồng tình... và sẽ ko tôn trọng. Các bác yên (cái) tâm đi
    (ko so sánh hơn kém, chỉ nghĩ đặc thù 2 phái ko giống nhau)
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa em Người Thượng ( một lần nữa anh dùng từ dạ thưa với em để đúng bản chất truyền thống của người Việt khi vào cửa quan)
    Những lý do mà em nêu ra , để làm căn cứ pháp lý kết tội để xử lý bài viết của anh ở trong hai lý do
    - Người tạo ra topic phản đối
    - Không có giá trị thơ
    Ở lý do thứ nhất thật ra, như chuyện hoang đường vậy. Đã nhiều lần các mođ ở mọi box phải gom bài viết, tránh trường hợp tạo ra nhiều chủ đề làm loãng topic. Và lại xét về mặt kỹ thuật, dung lượng diễn đàn. Việc pos một bài vào topic chiếm ít dung lượng hơn là mở một chủ đề mới. Các anh tài như Nhiệt Mặc Sinh, Vũ tuấn Anh mở chủ đề liên tục, dạng như mở quán bán hàng tràn lan. Anh pos vào đó một hai bài, thiết nghĩ không thể dùng cái lý là chủ topic không đồng ý. Cái này không có trong nội quy, cũng như những văn bản luật chỉ đạo trong box kín của các quản trị.
    Việc em lấy đó là lý do để xoá bài anh, hoàn toàn là sai lầm. Tuy nhiên, em có nhận hay không là do nhận thức và bản lĩnh từng cá nhân.
    Về lý do thứ hai, thẩm định giá trị thơ ca có hay không trong nội dung của từng bài thơ trên diễn đàn Thi Ca này. Thì không thể em thấy không có giá trị là không có giá trị. Bản chất nghệ thuật vốn chứa nhiều dòng, trường phái, thủ pháp khác nhau. Ngay cả trong tập thi nhân Việt Nam bên những câu thơ cực kỳ thanh tao của Xuân Diệu, Huy Cận vẫn có cái lèm bèm, bỗ bã của Trương Tửu.
    Dù sao anh vẫn nghĩ rằng, người làm mod cho diễn đàn cũng nhọc nhằn. Cho nên ưu ái cho họ quyền tự ý xoá bài và sáng tác ra lý do xử lý, cũng là một sự khuyến khích.
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Nhắn giothu25
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/10/3B9E2FBF/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/10/3B9E2F75/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/10/3B9E2F29/
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2005/10/3B9E311C/
    http://vnexpress.net/Topic/?ID=3420
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2005/10/3B9E3065/
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Nhiệt mặc Sinh
    Dịch Mắc Gà vi rút ngông
    Cuồng thi sĩ trại phong hờn Cầm Mộng
    Niết bàn đưa hết hồn Lý Bạch
    Sang kia sông là đất Trâu Quỳ
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ối giời các bác nhà ta
    Nhọc nhằn với box thi ca thuở nào (cái chữ thuở này nhớ bác VTA nhắc lắm )
    Bây chừ các bác nghĩ sao
    Thây kệ , bác ạ ta vào làm "thơ"
    Thi vị hay cóc lên bờ
    Đấy, bác thấy em chẳng khờ nữa đâu
    Cũng chát tin nhắn lầu bầu
    Nhưng gieo lục bát mấy câu cho vần
    Đố ai từ lạ đến thân
    Từ bác Tố Hữu đến quân đầu đường
    ................................
    Bây giờ thế thi ca ơi
    Mất hết thi cảm hỏi giời thấu chăng
    Thi ca thì hầm bà lằng
    Mod thì chê hết thơ thằng nọ kia
    ....................................
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    @ chị nguoi_thuong: cảm ơn chị ạ, em sẽ không viết vào đấy để chị không phải xoá nữa
  9. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em chán bác quá gòi, bác TA ơi. bác không nên đả kích người ta bằng cách như thế này, chẳng thấy là kim chỉ lắm sao? (hic, đọc tới đây, bao nhiêu lời hay ý đẹp trong thơ bác bay đi cái vèo, sạch giọt cuối cùng gòi, hic, thật lấy làm tiếc.
    Thật ra không cần bác nói, ai chả bit mod miếc thì chả báu gì, chỉ tổ làm bia cho thiên hạ bắn tỉa, khen chê vô lối.
    Cơ mà, nếu ai cũng như bác, cũng cao sang từ chối, thì lấy ai đứng ra vác tù và? Rồi các diễn đàn sẽ đi về đâu? Rồi thì lấy đâu một sân chơi sạch sẽ để cho mọi người lâu lâu vào tẩy uế bản thân, (rồi các bác Mod - lao công lại tiếp tục dọn dẹp?)
    Thế nên, phải biết thương các bác ấy, chứ không phải nặng nhẹ đến phải dùng những ý tứ nông toèn như bác.
    Nhắc lại lần nữa, ai cũng biết min mod là chả báu gì, nhưng chả ai phải kêu toáng lên như bác (hay là bác thấy nó báu thật?). Các bác Mod chỉ im lặng cần mẫn làm đúng phận sự của mình thôi, thật là những tinh thần thép
    Chợt nhớ một lần anh em tụ họp, mọi người than thở về tình hình yên ắng của box Trịnh, bác Vỏ Trứng vừa cười đau khổ vừa tuyên bố: "Trong 1 tuần ai không có bài post lên thì sẽ bị... đưa lên làm Mod!" Nghe xong, ai nấy đều co rúm người sợ hãi!
    Đấy, min miếc thì chả báu gì đâu, ai cũng biết thế, nhưng không ai nói (ai cũng bit thì nói là giề), sợ bác không biết em nói cho bác biết.
    Chả báu gì đâu, bàc đừng hằn học với các bác ấy nữa, nếu có thì cũng nên nghĩ ra những ý tứ gì hay ho một chút, cho đáng mặt VTA, đừng tủn mủn như thế, bác nhé!
    Vài nhời tâm sự, chả dám mong bác hiểu, chỉ kính bác ghé mắt qua.
    Ký tên: một người hâm mộ thơ VTA
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    rồi anh cho nhiều kẹo mút nha cưng ? ha ha ha ...
    Bỏ cái tay trên đầu ra , gõ mãi thế vỡ trí khôn mất thì sao ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này