1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ui vào đây vui quá ta. HBX ới. thế nhận được quà chưa. có ăn được không đấy
    bạn muadonghanoi ới...hì. hì. dactanhang mà ấy nói có phải là ông trong diễn đàn lam sơn không á? mà tớ cũng chẳng bít ông ấy có ở đây không á. thấy tên quen quen thì hỏi thui.
    giomuadong ới ( phù trời đang nóng mà vào đây thấy mát lạnh cả người ) Ấy có nhắn gửi gì cho tớ không ? hẹ hẹ
    hay quà cáp có thể chén được cũng hay ..

    To my sweet friend: tôi vẫn nghe người ta nói, khi xa chỉ cần người ta có niềm tin thì dù thế nào đi chăng nữa sẽ gặp nhau thôi. Nhưng tôi lại bắt đầu thấy chông chênh rồi, sao lại nhanh như thế? tôi phải làm gì? .....
    Ðịnh mệnh ơi, một ngày thay em là người khác
    Nỗi nhớ lưu đầy em biết gọi tên ai?
    Biết anh có nhớ mùa thu - thu dịu dàng, nông nổi
    Mùa thu đã qua đời anh, chẳng để lại lá vàng...
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hihi sao nhiều người quan tâm đến món quà của HBX thế nhỉ?
    dacTanhang là người ở Box nhạc Trịnh ý, có ai thấy không?
    Mưa rồi, hết nóng rồi! thích quá!!!!!!!!!!!!!!!!! Trời thương mình!!!!!!!!!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hihi sao nhiều người quan tâm đến món quà của HBX thế nhỉ?
    dacTanhang là người ở Box nhạc Trịnh ý, có ai thấy không?
    Mưa rồi, hết nóng rồi! thích quá!!!!!!!!!!!!!!!!! Trời thương mình!!!!!!!!!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    to chi doanminhhang: em chưa bao giờ gặp chị ,và cũng chưa biết gì về chị ,ngoài tên chị và những bài thơ rất đỗi nồng nàn của chị .quả thực khônghiểu sao em lại thấy chị gần lắm , gần như một người chị mà em chưa từng có ,có lẽ vì tất cả những gì chị đã viết và tất cả những tình cảm rất đáng chân trọng của chị .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 11/06/2003
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    to chi doanminhhang: em chưa bao giờ gặp chị ,và cũng chưa biết gì về chị ,ngoài tên chị và những bài thơ rất đỗi nồng nàn của chị .quả thực khônghiểu sao em lại thấy chị gần lắm , gần như một người chị mà em chưa từng có ,có lẽ vì tất cả những gì chị đã viết và tất cả những tình cảm rất đáng chân trọng của chị .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 11/06/2003
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Gửi em VinhHaihong. Chị cảm ơn em nhiều vì những gì em viết cho chị. Đôi khi viết ra chỉ để giãi bày nỗi lòng, nhưng người viết nào cũng thế, bất kể ai trong box thơ mình, chị nghĩ, họ cũng đều hạnh phúc nếu có ai đó đọc và đồng cảm với những gì mình viết. Hôm nay chị không định post bài cho Thi ca mình nữa, nhưng nhận được lời nhắn của em, lại ngồi nán lại trên máy một chút vậy. Cảm ơn em nhiều.
    **********
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 12/06/2003
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Gửi em VinhHaihong. Chị cảm ơn em nhiều vì những gì em viết cho chị. Đôi khi viết ra chỉ để giãi bày nỗi lòng, nhưng người viết nào cũng thế, bất kể ai trong box thơ mình, chị nghĩ, họ cũng đều hạnh phúc nếu có ai đó đọc và đồng cảm với những gì mình viết. Hôm nay chị không định post bài cho Thi ca mình nữa, nhưng nhận được lời nhắn của em, lại ngồi nán lại trên máy một chút vậy. Cảm ơn em nhiều.
    **********
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 12/06/2003
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Gừng ơi... đã bít là quà gì đâu mà hối lộ bi giờ hả? Nhỡ đâu là Bom thư thì sao? Lúc ấy có thích hối lộ nữa không? Mà mới lên "xếp" đã đòi hối lộ kìa, hi hi.. lũng đoạn quá đấy!!
    Nhắn Mùađônghànội: Chắc là do mọi người muốn được chia chác đây mà, hihi.
    Quà thì chưa thấy đâu mà hôm Gừng nhắn đến giờ đã có bao nhiêu người đòi chia phần rồi, híc . Ai gởi cho mình sao mà ác thế không bít, cứ đưa thẳng cho khổ chủ có phải là hơn không...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Gừng ơi... đã bít là quà gì đâu mà hối lộ bi giờ hả? Nhỡ đâu là Bom thư thì sao? Lúc ấy có thích hối lộ nữa không? Mà mới lên "xếp" đã đòi hối lộ kìa, hi hi.. lũng đoạn quá đấy!!
    Nhắn Mùađônghànội: Chắc là do mọi người muốn được chia chác đây mà, hihi.
    Quà thì chưa thấy đâu mà hôm Gừng nhắn đến giờ đã có bao nhiêu người đòi chia phần rồi, híc . Ai gởi cho mình sao mà ác thế không bít, cứ đưa thẳng cho khổ chủ có phải là hơn không...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Gửi ngoctrongda:
    Về vấn đề bài viết của bạn bị xoá, tôi đã tìm hiểu và có thể nói rằng: không mod nào cũng như admin làm cả!
    Gần đây, TTVNol bị tấn công, một số mod cũng như admin bị mất password. Khi đó, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra (và bài của bạn cũng có thể bị xoá). Bên cạnh đó, cũng có hiện tượng một số bài tự dưng bị mất do lỗi của Máy chủ TTVNol.
    Như vậy, có thể nói, trường hợp bài của bạn bị xoá (hay mất) là do các yếu tố khách quan. Tuy nhiên, với vai trò là mod của Thi ca, tôi xin thay mặt tập thể mod mong bạn thông cảm cho chúng tôi.
    Chúc bạn vui vẻ và tiếp tục viết bài trên Thi ca,
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này